Nữ VĐV xe đạp Nguyễn Thùy Dung: 12 năm vinh quang cùng 'con ngựa sắt'

20/10/2015 10:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 12 năm gắn liền với “con ngựa sắt”, tay đua gốc Thủ đô chưa bao giờ thấy hối tiếc vì đánh đuổi tuổi xuân cho niềm đam mê bất tận. Phận nữ nhi, lại gắn bó với môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và nghị lực phi thường, Thùy Dung đã chiến thắng tất cả để khẳng định tên tuổi trong làng xe đạp nữ Việt Nam.

Theo đuổi vòng quay của những chiếc bánh xe từ khi còn là học sinh trung học, thấm thoắt đã 12 năm cô gái sinh trưởng trong gia đình gốc Thủ đô đi theo sở thích “không giống ai”. Có lẽ một phần vì cái tuổi “Ngựa” đã khiến Thùy Dung có những phẩm chất đặc biệt của môn thể thao này. Nhưng rồi, chính cái đam mê mà Thùy Dung đã chọn không phụ bạc cô gái sinh năm 1990.

Danh hiệu nhiều không đếm xuể

Cho đến lúc này, bản thân Thùy Dung cũng không thể kể hết những danh hiệu mà cô đã sưu tầm được trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. 14 tuổi đến với xe đạp, 16 tuổi đã thi đấu đỉnh cao, Thùy Dung “ôm” đầy đủ các danh hiệu từ giải trẻ đến VĐQG và các giải đấu nằm trong hệ thống của Liên đoàn Mô tô-xe đạp Việt Nam. Khi phóng viên đặt câu hỏi về những danh hiệu mà cô đã đạt đươc trong sự nghiệp, Thùy Dung chỉ cười và cho biết: “Nhiều quá em không nhớ nổi”.

Lật lại những tư liệu mà Thùy Dung cung cấp, ngoại trừ 2,5 năm bị cấm thi đấu do tranh chấp hợp đồng giữa Hà Nội và phía Bình Dương, nơi Thùy Dung quyết định chuyển đến đầu quân, chỉ năm 2008 và 2009, các danh hiệu mới “trốn tránh” cô. Còn lại, từ năm 2007 đến nay, năm nào Thùy Dung cũng đều đặn sưu tầm cho mình những tấm huy chương danh giá. Mới 4 ngày trước, tại giải xe đạp VĐQG ở TP.Vũng Tàu, Thùy Dung đã tiếp tục được ăn mừng ở nội dung cá nhân tính giờ 30km. Chiến thắng của cô gái Thủ đô vinh quang hơn khi cô trực tiếp đánh bại Nguyễn Thị Thật, tay đua nữ được xem là số 1 làng xe đạp Việt Nam bây giờ.

12 năm chu du cùng “con ngựa sắt”, những giọt mồ hôi lẫn máu của Thùy Dung không hề phí hoài. Không chỉ đơn thuần là các danh hiệu, Thùy Dung còn có hạnh phúc trọn vẹn khi tìm được một nửa đời mình. Đó là cựu tuyển thủ QG Bùi Minh Thụy hiện đang thuộc biên chế đội xe đạp Vĩnh Long.

Tình yêu của họ nảy nở từ năm 2006 khi cả hai cùng tập trung trong màu áo ĐTQG. Hiểu và trân trọng nhau, Thùy Dung và Minh Thụy cùng chia sẻ những buồn vui của nghề trong suốt 8 năm trời. Chuyện tình đẹp của cặp uyên ương nổi tiếng nhất làng xe đạp Việt Nam chính thức đi đến cái kết có hậu trong năm 2014 bằng đám cưới rình rang từ Hà Nội đến Vĩnh Long.

“Vui duyên không quên nhiệm vụ”, Thùy Dung và Minh Thụy vẫn chưa thể hưởng thụ cuộc sống hậu hôn nhân cùng chung một mái nhà vì mỗi người vẫn tiếp tục gắn bó với đường đua. Trong năm nay, cặp uyên ương vàng của xe đạp Việt Nam không mấy khi được ở cạnh nhau.

Giải nghệ sau Ngày 20/10

Thùy Dung chia sẻ: “Em và anh Thụy mỗi tháng có khi chỉ được gặp nhau đôi lần vào những ngày nghỉ cuối tuần. Còn lại, thời gian chủ yếu ở trên đội để tập luyện. Có khi anh ấy và em cùng tập luyện ở những nơi khác nhau, khi em thi đấu thì anh ấy rảnh rỗi và ngược lại nên dù là vợ chồng mà không được như nhiều cặp khác. Nhiều khi cũng buồn nhưng lâu nay cả 2 cũng quen rồi. Đã theo nghề này thì phải chịu như thế. May mắn cho em và anh Thụy khi cả tháng nay, giải VĐQG tổ chức ở Vũng Tàu nên 2 đứa được gần nhau. Khi rảnh rỗi buổi tối, 2 vợ chồng dành thời gian cho nhau đi ăn, uống cà phê”.

Và có lẽ cũng chính từ nguồn động lực mang tên Minh Thụy mà Thùy Dung đã lại mang đến thành công cho cá nhân lẫn đội xe đạp Cấp thoát nước môi trường Bình Dương. Đến thời điểm hiện tại, Thùy Dung là người duy nhất có thể đánh bại Nguyễn Thị Thật để mang về tấm HCV quý giá cho Bình Dương ở giải VĐQG.

Chia sẻ về người chồng Bùi Minh Thụy, cô gái 9x gốc Hà Nội cho biết: “Anh Thụy là người rất tình cảm. Không chỉ chia sẻ buồn vui về những cuộc đua mà còn luôn bên em để động viên. Những dịp lễ hay như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 này, chúng em ít khi được gần nhau. Nhưng ngay sau đó, anh ấy lại bù đắp cho em bằng những bông hoa và món quà. Những giây phút đó khiến cuộc sống của em ý nghĩa và hạnh phúc hơn”.

12 năm gắn bó với đam mê tốc độ, chinh phục mọi cung đường trên dải đất hình chữ S, Thùy Dung chia sẻ đã đến lúc cô muốn dừng lại. Có thể ngày 20/10 hôm nay sẽ là lần cuối cùng cái tên Thùy Dung có tên ở các giải đấu sau rất nhiều lần lữa nhưng không thành.

“Bản thân em đã theo đuổi đam mê xe đạp từ hơn chục năm nay rồi. Em cũng sưu tầm không ít danh hiệu lớn nhỏ cho bản thân từ ngày rong ruổi trên nhiều cung đường. Giờ đây ở tuổi 26, lại có gia đình rồi nên em tự nhủ mình phải nghĩ cho tương lai, gia đình nhiều hơn chứ không thể mãi phiêu lưu như trước đây. Giải VĐQG 2015 có thể là giải đấu cuối cùng của em”, Thùy Dung nói.

Vài nét về Thùy Dung

Năm 16 tuổi, chính thức đi theo xe đạp chuyên nghiệp và có tên trong danh sách ĐTQG đến năm 2008. 6 HCV giải trẻ QG

2007: Giành 3 HCV cá nhân cho xe đạp Hà Nội tại giải VĐQG. Áo xanh Cúp truyền hình An Giang và Truyền hình Hà Nội.

2008: Đầu quân cho Cấp thoát nước môi trường Bình Dương và bị cấm thi đấu 2,5 năm (đến 2010) vì vướng bận hợp đồng với xe đạp Hà Nội.

2010: 2 HCV giải VĐQG.

2011: 2 HCV giải VĐQG.

2012: 5 HCV giải VĐQG. Hạng Nhì giải Áo vàng Cúp truyền hình An Giang.

2013: 3 HCV giải VĐQG. Áo vàng chung cuộc Tour of Thailand 2013. Đây là điểm nhấn trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Thùy Dung khi cô là VĐV đầu tiên và duy nhất của Việt Nam giành được Áo vàng chung cuộc tại một giải đấu nhà nghề thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI).

2014: 3 HCV giải VĐQG 2015: Thùy Dung đang trải qua giải VĐQG cùng đội Cấp thoát nước môi trường Bình Dương. Cô đang có 1 HCV nội dung cá nhân tính giờ 30km. Trong hôm nay (20/10), Thùy Dung và đồng đội sẽ trải qua nội dung 100km đồng đội tính giờ.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm