Novak Djokovic: Chật vật nhưng còn hy vọng

15/05/2018 21:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ chặng đường lấy lại phong độ và hình ảnh của tay vợt số 1 thế giới một thời còn khá xa đối với Novak Djokovic. Anh đã không giấu nổi sự thất vọng sau khi thất bại trước Kyle Edmund để bị loại sớm khỏi Madrid Masters.

 

Thế nên, việc đối đầu trước Alexandr Dolgopolov tại vòng 1 Rome Masters là cơ hội lớn để Djokovic có thể sửa sai. Trước đó, anh đã thua 3 trận ở set thứ 3 khi đối đầu với Dominivc Thiem tại Monte Carlo, Martin Klizan tại Barcelona và Edmund tại Madrid.

“Rõ ràng có những thứ hoàn toàn không ổn đang diễn ra. Nhưng tôi chỉ có thể tập trung, chăm chỉ hơn và cầu nguyện, hy vọng rằng những trận đấu của tôi sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong những giải đấu lớn khi gặp phải các tay vợt khó chơi, tôi sẽ phải làm hết sức mình. Tôi đã cố gắng, nhưng chưa đủ. Hy vọng trận tới sẽ khác”, Djokovic chia sẻ. Một người từng độc cô cầu bại cho tới giữa năm 2016 giờ đây phải phát biểu những lời lẽ như thể anh chỉ còn trông chờ vào may mắn.

Vậy ngoài vận may ra, Djokovic nên trông chờ vào điều gì ở bản thân mình đây? Anh sẽ phải làm thế nào để giữ được sự tự tin và lạc quan? Tay vợt người Serbia cũng chia sẻ về những thắc mắc này của người hâm mộ. “Tôi đã rất thất vọng bởi những trận thua thế này, nhưng tôi vẫn hài lòng về sự tiến bộ trong lối chơi của mình so với thời điểm trước. Dù sao thì vẫn chưa phải ngày tận thế. Tôi đã chơi thế này rất nhiều năm và giành được thật nhiều thành công và tôi đã luôn nhắc nhở bản thân mình phải biết ơn cuộc sống về điều đó. Tôi yêu quần vợt, tôi chọn việc này, chứ không ai ép tôi phải thế cả”, Nole nói tiếp.

Djokovic cũng đã mất nhiều thời gian cho việc sắp xếp lại đội ngũ huấn luyện của mình kể từ sau thất bại tại Australian Open khi bị thua sốc tại Indian Wells và Miami lần lượt trước Taro Daniel và Benoit Paire. Tay vợt người Serbia sau đó đã loại Andre Agassi và Radek Stepanek khỏi đội ngũ huấn luyện của mình trong vòng vài ngày, trước khi thông báo tái hợp với cựu thành viên Marian Vajda trước mùa giải đất nện. Rồi vẫn tiếp tục là những thất bại. Thế nên, có vẻ như vấn đề của Djokovic không phải ở việc huấn luyện hay tác động từ yếu tố nào khác. Vấn đề của anh là chính bản thân anh. Nhìn Djokovic, ta vẫn chưa thấy lại hình ảnh một tay vợt khao khát chiến thắng đến tận cùng như thời gian 2015, 2016 nữa.

Với những trận thua đã qua, Djokovic đã bật khỏi top 15 lần đầu tiên kể từ tháng Một năm 2007. Ở một diễn biến trái ngược khác, Roger Federer vừa giành lại ngôi số 1 thế giới từ tay Rafael Nadal dù không hề tham gia chuỗi giải đất nện vừa qua. Nadal bị mất thứ hạng do đã không bảo vệ được số điểm khổng lồ đã giành được từ việc vô địch Monte Carlo, Barcelona, Madrid và Roland Garros năm ngoái.

Trở lại câu chuyện về Djokovic, một trong những tín hiệu lạc quan hơn là anh đã vượt qua được những vấn đề thể lực của mình. Ít nhất Djokovic đã giành được vài chiến thắng khá tự tin để lấy lại cảm giác bóng. Nếu như làm tốt ở Rome thì sự tự tin sẽ tràn về, tay vợt người Serbia có quyền mơ tiếp về điều kỳ diệu ở Roland Garros, khi anh vẫn là một trong những cái tên đủ quyền lực và bản lĩnh để cản bước Nadal. Dù những gì diễn ra chẳng đủ để đưa ra một kết luận nào về phong độ của Djokovic và con đường phía trước còn khá gian nan nhưng ít nhất, vẫn có chút hy vọng lé loi.

Liên minh huyền thoại được đưa vào tranh tài tại Asian Games 2018

Liên minh huyền thoại được đưa vào tranh tài tại Asian Games 2018

Riot Games đã đem đến một tin rất vui với người hâm mộ khi thông báo game ‘Liên minh huyền thoại’ sẽ được đưa vào tranh tài tại Á vận hội 2018 sắp tới tại Indonesia.

 

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm