Nhà vô địch British Open 2016, Ariya Jutanugarn: Nụ cười làm nên chiến thắng

22/08/2016 21:00 GMT+7 | Golf

(Thethaovanhoa.vn)- Với thành tích âm 16 gậy, Ariya Jutanugarn vượt qua hai golf thủ còn lại là Mo Martin (vô địch năm 2014) và Mirim Lee để lên ngôi ở giải British Open 2016, trở thành người Thái Lan đầu tiên vô địch một giải Major (lớn) của golf. Trước đó, cô đã vô địch 3 giải LPGA liên tiếp chỉ trong vòng 1 tháng. Điều đặc biệt là vinh quang đến với Jutanugarn cùng với cây gậy 2 sắt và nụ cười trước mỗi cú swing.

Vốn chỉ dành cho các tay golf chuyên nghiệp, và cũng không có nhiều golf thủ thành công với cây gậy 2 sắt. Bởi thế, khi một ai đó sử dụng điêu luyện chiếc gậy này, nó trở thành một hiện tượng. Jutanugarn, một trong những golf thủ hàng đầu của làng golf nữ thế giới, đã không có vấn đề gì khi sử dụng nó.

Ở hai vòng đầu của giải KPMG Women's PGA Championship hồi đầu tháng 6, Jutanugarn đã phô diễn kỹ năng trước đối thủ bằng những cú đánh điệu nghệ. "So với hầu hết các tay golf khác, cú đánh của Jutanugarn trông rất khác và nghe cũng rất khác", caddie Les Luark của tay golf người Thái nhận định. "Chỉ số ít golf thủ nữ có thể làm điều đó: Ariya, Lexi Thompson và có thể là Michelle Wie vài năm trước đây".

Luark bắt đầu làm việc cùng Jutanugarn từ tháng 5/2015. Thời điểm đó, Jutanugarn đã bị loại sau những ngày đầu ở 10 giải đấu liên tiếp. Cô chật vật trong cú phát bóng bằng driver, mệt mỏi vì những đường bóng lạc mục tiêu và suy sụp đến mức cảm thấy sợ hãi khi phải đánh bóng. Luark đã thuyết phục Jutanugarn bỏ gậy driver, khẳng định cô có thể thực hiện một cú driver 230 yard bằng chiếc gậy sắt.



Jutanugarn bên người thân và đội ngũ huấn luyện

"Cô ấy luôn nghĩ trong đầu rằng mình sẽ dùng gậy driver và lob wedge để đánh bại đối thủ. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể thuyết phục Jutanugarn rằng cô ấy có thể sử dụng chiếc gậy 2 sắt để đưa bóng đi từ tee. Rồi sau đó cô ấy có thể tiếp cận green từ khoảng cách 130, thậm chí 140 yard bằng gậy 9 sắt. Thật may khi cô ấy cuối cùng đã lắng nghe".

Từ lúc đó, Jutanugarn quen với việc dùng chiếc gậy 2 sắt. Tại các giải LPGA gần đây và giải major mới nhất, Jutanugarn thậm chí còn không để driver trong túi gậy của mình.

Ngoài sự hướng dẫn của Luark, Jutanugarn còn được tư vấn tâm lý bởi HLV mới Gary Gilchrist, Lynn Marriott và Pia Nilsson. Jutanugarn có khuynh hướng tự phê bình nhưng cô đã điều chỉnh được thái độ nhờ Marriott và Nilsson.

"Họ đã dạy tôi làm thế nào để cảm thấy thoải mái trước mỗi cú đánh", Jutanugarn cho biết. "Tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng với mình, đặc biệt là năm ngoái, thời điểm tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi chơi golf. Chìa khóa của vấn đề là tôi đối xử tốt với bản thân mình, không phàn nàn với từng cú đánh".



Nụ cười chính là sức mạnh tinh thần của cô gái người Thái

Jutanugarn bắt đầu mỉm cười trước mọi cú đánh như một thói quen kể từ thất bại tại Inspiration ANA hồi tháng 4, giải major đầu tiên của năm. Nụ cười đó chính là lời khuyên của Marriott và Nilsson để nhắc nhở cô hãy bình tĩnh, chậm rãi và tập trung trước áp lực của các sự kiện lớn. Ở British Open 2016 hôm Chủ nhật, Jutanugarn đã suýt thua ở 9 hố cuối.

"Tôi vẫn lo lắng nhưng tôi chắc chắn mình đã học được rất nhiều từ Inspiration ANA. Bởi vì sau khi tôi lo lắng, tôi biết mình sẽ phải làm gì", Jutanugarn thổ lộ sau trận.

Và golf thủ Thái Lan đã không để sai lầm lặp lại. Cô phục hồi từ thời điểm đó với cú đánh uy lực và ghi điểm birdie ở hố thứ 17 để đưa mình trở lại cuộc chơi. Với thành tích chung cuộc 16 gậy âm, Jutanugarn đã trở thành golf thủ Thái Lan đầu tiên vô địch giải major. Trên BXH thế giới, Jutanugarn cũng vươn lên đứng thứ ba, chỉ sau các golf thủ người New Zealand Lydia Ko và người Canada Brooke Henderson. Tất cả đều chưa quá 20 tuổi!

Trên bục nhận giải thưởng, Jutanugarn một lần nữa nở nụ cười. Đó là nụ cười của chiến thắng sau cơn bĩ cực của tinh thần!

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm