Ngôi sao truyền hình trở lại sân cỏ sau… 13 năm

12/01/2021 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Crawley Town vừa gây bất ngờ khi đánh bại Leeds 3-0 tại FA Cup, nhưng điều đáng chú ý là sự xuất hiện của Mark Wright, cầu thủ mới trở lại sân cỏ sau 13 năm xa rời và dành thời gian để trở thành một ngôi sao truyền hình.

Trực tiếp Burnley vs MU (03h15 ngày 13/1): MU không lên đỉnh bây giờ thì bao giờ?

Trực tiếp Burnley vs MU (03h15 ngày 13/1): MU không lên đỉnh bây giờ thì bao giờ?

Thời cơ chiếm ngôi đầu của MU chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Cứ có điểm trên sân Turf Moor là đủ để thầy trò Ole Gunnar Solskjaer chính thức vượt mặt Liverpool. Không lên đầu bây giờ thì đợi đến bao giờ?

Dĩ nhiên thì ở vòng 3 FA Cup này, Wright chỉ vào thay người ở phút 90, khi trận đấu coi như đã xong. Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi người Anh chỉ vừa kí hợp đồng với Crawley hồi tháng trước và anh là lí do khiến BBC thực hiện một mini - serie phim tài liệu có tên “Mark Wright: The Last Chance”, nghĩa là “Mark Wright: Cơ hội cuối cùng”. Khỏi cần nói thì việc Crawley để Wright ra sân cũng là nhằm tăng lượng người xem và chú ý của công chúng.

Vì thế, khi tất cả tìm lại những thông tin liên quan Wright, họ không khỏi ngạc nhiên. Vẫn biết anh không phải là một cái tên nổi tiếng, nhưng ở trận đấu từ thiện Soccer Aid năm 2016, Wright đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ cú sút quyết định ấn định tỉ số 3-2 trước đội hình các huyền thoại như David Seaman, Jamie Carragher và Sol Campbell. Chính nhờ màn trình diễn này, Wright được nhắc đến như là một nhân vật nổi tiếng có thể chơi bóng và trong các năm 2018, 2019, 2020, anh nhận được không ít đề nghị trở lại thi đấu.

Thực tế thì Wright không phải không biết đá bóng khi anh trưởng thành từ một số học viện lớn nhất Anh. Năm lên 7 tuổi, anh được West Ham phát hiện và anh kí hợp đồng 4 năm trước khi chuyển đến Arsenal năm 2001. Sau một giai đoạn khoác áo Charlton, sự nghiệp của Wright đã phát triển lên một nấc mới khi anh gia nhập Tottenham và là nòng cốt của đội trẻ, đội dự bị ở White Hart Lane cho đến khi rời đây năm 2005. Nên nói thêm là trong thời gian này, Wright có vinh dự được thi đấu bên cạnh những cầu thủ như Jamie Redknapp và Helder Postiga, trước lúc sự nghiệp rẽ sang một chiều hướng xấu khi anh 18 tuổi.

Chú thích ảnh
Mark Wright chỉ chơi đúng 1 phút và chạm bóng 1 lần trong trận thắng Leeds, nhưng sự có mặt của anh còn được nhắc nhiều hơn cả chiến thắng của Crawley Town

Trên BBC, Wright thừa nhận anh đã chọn sai đường và cuối cùng vứt bỏ sự nghiệp của mình. Hậu vệ cánh trái này cho biết, sau một kì nghỉ hè, anh trở lại với trọng lượng tăng đột biến vì nhậu nhẹt vô độ và quên mất rằng mình cần phải giữ “phom” để thi đấu. Vì vậy, HLV đội trẻ lo ngại trước thái độ thiếu nghiêm túc của anh và cuối cùng, Tottenham quyết định giải phóng anh vào năm 2005.

Sau đó, Wright khoác áo Southend United năm 2008, rồi được cho mượn ở Crawley và phong độ rất tốt trong thời gian này giúp anh được gọi vào đội tuyển Anh C. Tuy vậy, sự nghiệp quốc tế của anh cũng kết thúc sau thất bại của đội Anh C trước Bosnia & Herzegovina vào tháng 9/2008.

Năm 2011, Wright giã từ sân cỏ khi sự nghiệp truyền hình của anh khởi sắc với vai diễn trong The Only Way Is Essex. Có điều, cựu cầu thủ người Anh vẫn không quên sân cỏ và ít nhiều anh vẫn muốn liên quan. Chẳng hạn như năm 2017, anh đầu tư vào đội bóng nghiệp dư Billericay Town bằng cách mua 20% cổ phần của CLB. Năm 2020, anh lại xỏ giày ra sân sau khi tiền vệ Jamie O’Hara khuyên anh nên đổi sự nghiệp của một ngôi sao nổi tiếng lấy sự nghiệp của một cầu thủ nghiệp dư.

Những gì sau đó như chúng ta đã biết khi Crawley kí hợp đồng với Wright. Điều khó tin là họ lại có thể loại được Leeds khỏi vòng 3 FA Cup vào cuối tuần qua. Bởi trên bảng xếp hạng Football League, Crawley đứng thứ 74 (đứng thứ 6 và kém 5 điểm so với đội dẫn đầu League Two, tương đương hạng 4 của Anh, là Carlisle), trong lúc Leeds đứng thứ 12 tại Premier League.

Bất ngờ không kém là Crawley bước vào trận đấu này khi thắng 4, hòa 4 kể từ đầu tháng 12/2020 nhưng Leeds kiểm soát bóng hoàn toàn với tỉ lệ 70/30. Và động lực cho đội bóng của Wright là sau khoản tiền thưởng 80.000 bảng, họ có thể có được nhiều hơn nữa khi biết đối thủ trong lễ bốc thăm vòng 4 FA Cup vào tối hôm qua. Và biết đâu đó lại là Liverpool hay MU.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm