Nadal vẫn xứng đáng là vua đất nện

25/04/2017 06:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày mùa Xuân tươi đẹp ở Địa Trung Hải, Rafael Nadal một lần nữa làm nên lịch sử hôm Chủ nhật vừa qua sau khi đánh bại hạt giống số 15 Albert Ramos-Vinolas sau 2 set với tỷ số 6-1, 6-3 để giành chức vô địch Monte Carlo.

Đây là danh hiệu Monte Carlo thứ 10 của “ông vua đất nện”, một kỷ lục, cũng là chức vô địch thứ 50 trên sân đất nện, một kỷ lục khác. Với danh hiệu này, anh cũng cán cột mốc 70 lần giành vinh quang ở các giải đấu lớn nhỏ trong sự nghiệp. Đây có lẽ là một bất ngờ không nhỏ đối với người hâm mộ bởi phong độ của Nadal trên sân đất nện vẫn chưa được khẳng định. Biệt danh “ông vua” mà người ta thường đặt cho anh cũng đã không còn khớp.

Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, mọi thứ dần dần thay đổi. 50 danh hiệu trên sân đất nện là một kỷ lục mà Nadal tự phá vỡ của chính mình hồi năm ngoái sau chiến thắng tại Barcelona Open trước Guillermo Vilas. Cả thảy, anh đã thi đấu 404 trận trên mặt sân này và thắng tới 370, một con số khủng khiếp với 91,6% chiến thắng. Riêng tại Monte Carlo, anh thắng 63 trận và thua 4, tỷ lệ thắng là 94%. Trước hôm Chủ nhật vừa qua, không một tay vợt nào trong kỷ nguyên Mở Rộng từng thắng một giải ATP 10 lần. Nhưng Nadal bây giờ còn có thêm 2 cơ hội nữa để tiếp tục lập lại thành tích đó chỉ trong 7 tuần.

Thứ nhất, anh sẽ cố gắng chinh phục danh hiệu thứ 10 tại Barcelona tuần này và sau đó là tại Roland Garros. “Điều này là không thể tin được. Việc vô địch 10 lần ở một giải đấu quan trọng như Monte Carlo khiến tôi cảm thấy rất khó diễn tả cảm xúc của mình. Đúng, tôi đã có một chút may mắn nhưng song song với đó cũng là nhiều nỗ lực của tôi, cùng sự giúp đỡ của những người thân”, Nadal phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

“Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn tiếp tục được thi đấu, vẫn khỏe mạnh sau từng đấy năm đủ để cạnh tranh ở một trong những giải đấu tuyệt vời nhất năm. Tôi rất hạnh phúc khi mình vẫn chiến thắng ở chặng đường cuối cùng. Đối với tôi, đây là một ngày quan trọng trong sự nghiệp”, Nadal bộc bạch.

Tennis ngày 24/4: Nadal rộng cửa ở Barcelona Open. Minh Tuấn vô địch Giải quần vợt nam toàn quốc

Tennis ngày 24/4: Nadal rộng cửa ở Barcelona Open. Minh Tuấn vô địch Giải quần vợt nam toàn quốc

Nadal rộng của giành danh hiệu thứ 10 tại Barcelona Open; Phạm Minh Tuấn vô địch Giải quần vợt nam toàn quốc 2017...là những tin tức đáng chú ý trong làng banh nỉ ngày 24/4.

Việc chỉ phải đối mặt với Ramos-Vinolas đã là một lợi thế cho Nadal bởi đối thủ đồng hương ấy chưa từng vào tới tứ kết của một giải ATP 1000 trước Monte Carlo năm nay. Nadal đã giao bóng tốt, không hề phải đối mặt với điểm break nào, kiểm soát tốt điểm break của mình. Trận đấu chỉ kéo dài trong 76 phút đồng hồ. Trước đó, Ramos-Vinolas đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới Andy Murray tại vòng 3 và Novak Djokovic thì thua tứ kết trước David Goffin khiến Nadal trở thành “Big Four” duy nhất vào tới bán kết rồi chung kết. Nói về đối thủ, Ramos-Vinolas cho biết: “Tôi nghĩ anh ấy tuyệt vời hơn ở tất cả mọi thứ”.

Tháng 4 tiếp tục trở thành tháng thi đấu tuyệt nhất của Nadal. Trong số 70 danh hiệu có tới 18 cúp có được từ tháng này. Trong những năm qua, Nadal luôn rất cố gắng để giành chiến thắng ở Monte Carlo và Barcelona, những mảnh đất màu mỡ mang lại nhiều vinh quang cho anh. Giờ đã ở tuổi 31, sau từng ấy thăng trầm với chấn thương, Nadal vẫn tiếp tục chứng tỏ “ngai vàng” vững chắc tại những thánh địa của mình, mà tiếp sau Barcelona, sẽ là Roland Garros định mệnh. Nếu một lần nữa vô địch ở Paris, có lẽ đó sẽ là kỳ tích ngoạn mục nhất của tay vợt người Tây Ban Nha.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm