Mike Tyson sẽ tái đấu Evander Holyfield, 23 năm sau vụ cắn tai lịch sử?

11/05/2020 22:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Gần 23 năm sau cú cắn tai nổi tiếng ở Las Vegas, Mike Tyson đã tuyên bố tái xuất võ đài. Trong khi đó, “nạn nhân” Evander Holyfield cũng sẽ trở lại thi đấu. Liệu họ có tái đấu nhau, ở độ tuổi U60?

 

Mike Tyson, Buster Douglas và khoảnh khắc thay đổi quyền Anh mãi mãi

Mike Tyson, Buster Douglas và khoảnh khắc thay đổi quyền Anh mãi mãi

Ngày 11/2/1990 là ngày Mike Tyson đã thất bại và quyền Anh thế giới bước sang một chương mới, thực sự cần thiết. Vì thế mà ngày này 30 năm trước không dễ bị lãng quên, ngay cả khi không ai quan tâm vào thời điểm đó.

 

Với nhiều người, đó giống như phần ba của một serie phim kinh dị, đáng sợ nhưng cũng rất đáng xem. Đỉnh điểm của nó là một phân cảnh kinh hoàng ở phần 2 khi Mike “sắt thép” nổi điên và cắn đứt tai của đối phương. Chính vì thế, cuộc tái đấu – nếu có – giữa hai tay đấm này sẽ mang đến rất nhiều tò mò và háo hức.

Mối thù 23 năm

Họ gặp nhau lần đầu vào ngày 9/11/1996, và Evander Holyfield là người chiến thắng để đoạt đai vô địch WBA (Hiệp hội quyền Anh thế giới), nhưng Mike Tyson không phục vì cho rằng đối phương đã húc đầu trái phép.

Quyền Anh, Mike Tyson tái đấu Holyfield, Tyson vs Holyfield, Mike Tyson, Holyfield, đấm bốc, Mike Tyson tái xuất, Holyfield tái xuất, Mike Tyson cắn tai Holyfield
Khoảnh khắc Mike Tyson cắn tai Holyfield

Hơn 7 tháng sau, họ tái đấu ở võ đài nổi tiếng MGM Grand Garen tại Las Vegas chật kín khán giả. Và kịch tính đã được đẩy lên cao độ ở hiệp thứ ba khi Tyson ngoạm tai đối thủ. Nhưng trọng tài không xử thua mà chỉ trừ tay đấm này 2 điểm. Ở lần cắn sau đó, Tyson đã bị xử thua, và biệt danh “gã xấu xa nhất hành tinh” bắt đầu từ đó. Mike sắt thép khi đó bị gắn liền với những từ ngữ kinh khủng như “đê tiện”, “thú tính”, “vô nhân đạo”,…

Sau 9 phút tái đấu và một mẩu tai bị cắn đứt rời, Holyfield tiếp tục là người chiến thắng, bỏ túi 35 triệu USD. Trái lại, Mike Tyson bị phạt 10% tài sản – tương đương 3 triệu USD, đồng thời bị cấm thi đấu trong một năm.

Người ta bảo rằng Mike Tyson đã sợ thua và chơi xấu, còn Holyfield được xem là một nạn nhân tội nghiệp. Song nguyên nhân thực sự của màn “cẩu xực” ấy xuất phát từ màn so tài đầu tiên giữa họ, mà theo đó thì Holyfield cũng chẳng “sạch sẽ” cho lắm.

Ở trận đấu ấy, Mike sắt thép đã khởi đầu như vũ bão, và tung một cú móc ngang (hook) khiến Holyfield choáng váng và phải tựa vào dây ring. Trong 5 hiệp đầu, Mike Tyson liên tục là người chiếm ưu thế. Nhưng đến hiệp thứ sáu, mắt phải của Tyson bầm máu do một cú húc của Holyfield. Hiệp thứ bảy, thêm một cú húc đầu, và phía trên mắt trái của Tyson lại chảy máu. Thử đoán xem trọng tài chính Mitch Halpern phán quyết gì lúc đó? Ông hô to: “Chỉ là tai nạn”.

Quyền Anh, Mike Tyson tái đấu Holyfield, Tyson vs Holyfield, Mike Tyson, Holyfield, đấm bốc, Mike Tyson tái xuất, Holyfield tái xuất, Mike Tyson cắn tai Holyfield
Một năm trước đó, Holyfield húc ngã Mike Tyson, nhưng trọng tài tuyên bố chỉ là vô tình

Khỏi phải mô tả sự tức giận của Mike sắt thép. Ông tiếp tục lao vào Holyfield như điên dại, nhưng độ chính xác của những cú ra đòn thì không còn như trước vì đôi mắt đã bị tổn thương. Trái lại, Holyfield bình tĩnh tung ra những cú phản đòn. Và đến hiệp 11, trọng tài Mitch Halpern cho dừng trận đấu với tuyên bố Holyfield thắng cuộc. Trên đường vào phòng thay đồ, Tyson khóc tấm tức: “Húc đầu. Danh tiếng của anh ta đấy. Húc đầu”. Đó mới là phản ứng thật sự của ông chứ không phải câu trả lời đầy khách sáo (hay mỉa mai?) trong phòng họp báo sau đó, rằng “Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất tôn trọng anh. Tôi muốn bắt tay anh”.

“Tôi đã ngờ rằng Mike sẽ làm gì đó khác biệt vì anh ta biết rằng mình sẽ thua, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta lại ăn thịt mình cả”, Holyfield đã tiết lộ như vậy sau khi cầu nguyện ở một nhà thờ tại Las Vegas. Trong khi đó, nhân vật được cho là nguyên nhân kích động cơn điên của Mike là trọng tài Mitch Halpern thì dường như đã cảm nhận được sức ép quá lớn nên đã xin rút lui đúng vào đêm trước trận tái đấu năm 1997, và thay thế ông là Mills Lane – người sau đó được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất thế giới. Nhưng chính Lane, sau khi xem lại băng ghi hình trận so tài đầu tiên cũng đồng tình với Halpen rằng “những cú húc đầu đó chỉ là vô tình”.

Quyền Anh, Mike Tyson tái đấu Holyfield, Tyson vs Holyfield, Mike Tyson, Holyfield, đấm bốc, Mike Tyson tái xuất, Holyfield tái xuất, Mike Tyson cắn tai Holyfield
Cận cảnh vành tai bị cắn đứt của Holyfield

Khi chứng kiến máu trên tai phải Holyfield chảy xuống vai, Lane đã cho dừng trận đấu, gọi bác sĩ Flip Homansky để tham vấn. Ông này bảo Holyfield hoàn toàn có thể đấu tiếp, nếu những nhà tổ chức muốn. Marc Ratner – giám đốc điều hành Ủy ban quyền Anh Nevada – thì bảo rằng nếu là tôi. Tôi sẽ dừng trận đấu này”. Sau một chút cân nhắc, Mills trừ Tyson 2 điểm và cho trận đấu tiếp tục. Nhưng đến pha cắn tai thứ hai, khi Holyfield lại nhảy lên và rên rỉ, thì ông không thể nhân nhượng nữa.

Sau trận đấu, Tyson nói với Lane khi đi ngang qua: “Ông thắng rồi đấy”. Đáp lại, Lane lạnh lùng: “Anh xong rồi”. Trên đường rời võ đài, Tyson bị ném một chai nước trúng mặt, trong tiếng chửi rủa của người hâm mộ.

Liệu có màn tái đấu?

Trong một cuộc phỏng vấn sau này, Tyson vẫn ấm ức: “Anh ta liên tục húc tôi. Anh ta khiến cả hai trở lại cuộc đấu ở đường phố. Và tôi trả đũa”. Đáp lại, Holyfield rộng lượng: “Chúng tôi đều đến từ khu ổ chuột. Hồi bé, tôi thường đánh nhau với những anh trai lớn hơn tôi, và khi họ khóa tôi, tôi vẫn luôn cắn họ để thoát ra. Lạy Chúa Jesus, tôi tha thứ cho anh ta”. Theo lời tay đấm này, sự hòa giải ấy đã cứu vãn cho môn thể thao này, vốn đã xấu đi về mặt hình ảnh rất nhiều sau vụ cắn tai.

Trong nhiều năm sau đó, Mike Tyson và Holyfield lại khá… thân thiện ở ngoài đời. Họ cùng xuất hiện trong một clip quảng cáo khi Tyson gõ cửa nhà Holyfield, với món quà là một cái hộp trang trí chứa… cái tai bên trong. Năm 2015, chính Tyson đã giới thiệu Holyfield vào Ngôi nhà danh vọng quyền Anh.

Quyền Anh, Mike Tyson tái đấu Holyfield, Tyson vs Holyfield, Mike Tyson, Holyfield, đấm bốc, Mike Tyson tái xuất, Holyfield tái xuất, Mike Tyson cắn tai Holyfield
Hai ông già U60 liệu có tái đấu?

Trở lại sau án cấm thi đấu, Tyson không giành thêm danh hiệu nào nữa cho đến khi phải giải nghệ vì chấn thương đầu gối ở trận đấu với Kevin McBride. Holyfield, dù già hơn Mike Tyson 4 tuổi, nhưng lại thi đấu bền bỉ hơn. Năm 1999, ông thua Lennox Lewis khá tranh cãi trong trận thống nhất đai vô địch. Một năm sau, Holyfield giành lại đai WBA sau khi thắng John Ruiz, nhưng rồi lại thua tay đấm người Puerto Rico này ở trận tái đấu vào năm 2001. Hè 2011, ở tuổi 49, Holyfield hạ knock out Brian Nielsen rồi sau đó giải nghệ.

Thực tế thì Mike, 53 tuổi và Hollyfield đều chưa chính thức xác nhận gì về màn tái đấu. Họ đều sẽ bắt đầu với những trận đấu biểu diễn vì mục đích từ thiện. Nhưng đó có thể là điểm tựa để mang họ trở lại với nhau. Cho dù là 3 hiệp với mục đích tốt đẹp, hay một trận chiến đẫm máu nữa, đó cũng là sự kiện đáng mong chờ của làng quyền Anh thế giới, đặc biệt với những người từng chứng kiến 2 màn so tài trước đó, hoặc nghe nói về chúng.

Sau hai lần thắng Mike Tyson nhưng không thể knockout, liệu Holyfield có muốn tái đấu để tiếp tục khẳng định bản thân? Và Tyson, liệu có muốn tìm lại vị thế của “Mike sắt thép”, dù đã ở độ tuổi U60?

Đó sẽ là một trận đấu rất đáng chờ đợi!

Phương Chi
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm