'Messi Thái' và giấc mơ World Cup

29/08/2020 16:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Cha của cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất Thái Lan Chanathip Songkrasin, ông Kongphop Songkrasin vừa kể với truyền thông xứ Chùa Vàng về giấc mơ con mình có thể là một Maradona của bóng đá nước nhà từ khi còn chưa sinh ra. Chanathip hiện đã hiện thực hoá giấc mơ xây dựng Học viện bóng đá để giúp nhiều trẻ em Thái Lan.

'Messi Thái' đắt gấp 10 lần Công Phượng

'Messi Thái' đắt gấp 10 lần Công Phượng

Tờ Goal phiên bản Nhật Bản đã vừa thống kê giá trị 11 cầu thủ đắt giá nhất đang chơi ở giải VĐQG hàng đầu xứ phù tang J-League 1 và rất bất ngờ khi tiền vệ Chanathip Songkrasin đã lọt Top 7 cái tên giá trị nhất. Cụ thể, “Messi Thái” có giá tới 1,9 triệu Euro, trong khi Công Phượng chỉ được định giá 200 nghìn Euro.

“Nhà tôi rất có đức tin và khi vợ tôi đang mang thai, tôi đã cầu nguyện những điều thiêng liêng. Tôi muốn con mình ra đời sẽ được giống như Diego Maradona.

Tôi khi đó không biết con mình là trai hay gái, và Chanathip thì rất khó sinh. Sau khi sinh một chút, tôi đã nghĩ về con mình. Ơ, nó nhỏ như Maradona. 7 tháng nó đã đi bộ nhanh được rồi. Tôi tự tin hơn về con mình và hy vọng nó trở thành một cầu thủ bóng đá.

Nó có thể lực bền bỉ khi còn là một cầu thủ trẻ và cho đến khi Chanathip học ở Bangkok, tôi tự tin nó sẽ theo học bóng đá chuyên nghiệp.

Mong muốn của tôi là con mình sẽ chơi bóng chuyên nghiệp và gắn bó với ĐTQG Thái Lan. Tôi mong nó dẫn dắt ĐTQG Thái Lan đến World Cup”, ông Kongpop nói.

"Messi Thái" và cha khi còn khoác áo Muangthong United
"Messi Thái" và cha khi còn khoác áo Muangthong United

Mặc dù những mục tiêu cao nhất chưa thành sự thật, nhưng hôm nay, cha của Chanathip nói rằng anh đã đạt được ước mơ của mình.

“Ở Consadole Sapporo hiện nay không ai không biết nó. Tôi không biết liệu nó có tới châu Âu hay không? Nó có thể đưa đội tuyển Thái Lan đến World Cup không? Nhưng tôi rất tự hào, hạnh phúc về nó. Nó đã làm được những điều mà không cầu thủ Thái Lan nào có thể làm được.

Nó biết chăm sóc gia đình, biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Đó được coi là điều tuyệt vời nhất với một người cha. Cho đến hôm nay khi tôi nhớ lại hành trình của Chanathip thì đó không phải là con đường tắt. Mặc dù nó có tài năng nhưng thành công hôm nay là sản phẩm của đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của nó, cả phước lành nữa”, ông Kongpop nói.

Từ một gia đình bình thường, Chanathip và cha hiện tại đã xây dựng được CLB thể thao Chanathip ở quê nhà Nakhon Pathom. Ước tính số tiền hoàn thành CLB này 40 triệu baht (gần 30 tỷ đồng) và Chanathip đã biến ước mơ của cha mình thành sự thật.

CLB bóng đá được đầu tư gần 40 tỷ đồng của gia đình Chanathip
CLB bóng đá được đầu tư gần 40 tỷ đồng của gia đình Chanathip

“Học viện này được tạo ra từ tình yêu. Khi tôi còn nhỏ, bản thân tôi là một người thích bóng đá nhưng tôi không thể là một cầu thủ. Sau đó tôi trở thành một giáo viên và giáo dục con trai của mình.

Tôi ước mơ rằng một ngày nào đó nếu Jay (biệt danh của “Messi Thái” Chanathip-PV) có thể đi xa, trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thì nó sẽ có đủ tiền, xây dựng một sân bóng cho riêng mình”, ông Kongphop nói.

Từ sau khi Chanathip trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và kiếm được một ít tiền nhờ bóng đá, “Messi Thái” dự định sẽ mua một căn nhà ở dự án Sansiri cho gia đình nhưng ông Kongpop khuyên con mình nên làm một sân bóng đá trước.

“100% số tiền để làm nên sân bóng này, nó xuất phát từ việc Jay chơi bóng hoàn toàn. Nó không chỉ là một sân bóng đá. CLB thể thao Chanathip có nhiều bộ phận, bao gồm phòng tập thể dục, bể bơi, cửa hàng quần áo, góc cà phê. Có hai sân cỏ nhân tạo và cả gia đình tôi ở đó. Mỗi sân bóng cỏ nhân tạo là hơn 1 triệu baht (hơn 700 triệu đồng). Không khí ban ngày yên tĩnh theo kiểu nhà vườn. Khi về tối nơi đây nhộn nhịp tiếng trẻ thơ”, ông Kongpop nói.

Tập bóng đá cho các trẻ em dần dà là một việc làm của ông Kongpop. Ông tiếp tục ước mơ sẽ đào tạo ra những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Học viện của ông có sự hợp tác của một HLV nổi tiếng được cấp bằng B của AFC để dạy các em nhỏ, nhưng ở Học viện của Chanathip là phải có phong cách riêng.

“Chúng tôi có phương pháp giảng dạy trực tiếp theo phong cách của Chanathip. Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra những cầu thủ theo phong cách của Jay, chơi bóng đá thành thạo. Học phí ở đây không đắt khi nhà tài trợ đã giúp đỡ tôi nhiều mặt.

Thời đại hiện nay đang bùng nổ với nhiều môn thể thao để người ta lựa chọn. Tôi cũng đang xây dựng dự án làm bàn billiard và sau đó là môn Taekwondo. Chúng ta hiện đang ở trong kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp, trước đây, hiếm có trung tâm đào tạo bóng đá nào. Nhưng bây giờ các học viện đang làm như chúng tôi rất nhiều.

Họ đào tạo theo hướng dẫn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, mọi thứ sẽ có trên Youtube để các em học tập. Tôi tin tưởng trong cuộc đời của tôi và nhiều người dân Thái Lan bây giờ sẽ được chứng kiến ​​đội tuyển quốc gia Thái Lan tới World Cup”, ông Kongpop nói.

Với những người mang nhiều hoài bão như cha đẻ của Chanathip, cộng với giải VĐQG Thai League là số 1 Đông Nam Á từ nhiều năm qua, hay sự giúp đỡ của nhiều doanh nghiệp trong nước (điển hình như Quỹ "Voi chiến tới World Cup" tài trợ 1,1 tỷ baht trong 10 năm cho bóng đá Thái Lan), các doanh nhân đang sở hữu các đội bóng nước ngoài như Leicester City của Tập đoàn King Power... người Thái có thể không hề viễn vông khi mơ giấc mơ lớn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm