Mẹ ‘bỉm sữa’ 3 con ra mắt tiểu thuyết đầu tay ‘Vì yêu’ trai Tây

18/11/2018 07:26 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng nay (18/11 tại Không gian văn hóa Đông Tây (99 phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội blogger Hảo Phạm Fiori chính thức ra mắt tiểu thuyết đầu tay mang tên Vì yêu

Tiểu thuyết 'Vì tôi ghét Hàn Quốc' phát hành tại Việt Nam

Tiểu thuyết 'Vì tôi ghét Hàn Quốc' phát hành tại Việt Nam

Ra mắt tại Hàn Quốc năm 2015, cuốn tiểu thuyết "Vì tôi ghét Hàn Quốc" của Chang Kang Myoung đã gây tranh luận sôi nổi, nay vừa có mặt tại Việt Nam, qua bản dịch của Hà Linh.

Đây không phải là cuốn sách đầu tiên kể về chuyện tình của một cô gái Việt với người yêu ngoại quốc, nhưng là cuốn sách thú vị sẽ cuốn người đọc theo nhiều cung bậc cảm xúc: từ lãng mạn tinh khôi như nhiều người vẫn tưởng tượng khi “yêu trai Tây” tới sự đau khổ và giằng xé về tinh thần khi bị phản bội trong hôn nhân, về những trăn trở trong quá trình trưởng thành cùng những suy nghĩ sâu sắc khi cân nhắc giữa giá trị đạo đức và phẩm hạnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại trong cách sống nhưng vẫn truyền thống trong đối nhân xử thế. 

Vì yêu như một dòng cảm xúc được dẫn dắt một cách tự nhiên. Thông suốt tác phẩm, người đọc tưởng như có cảm giác êm đềm theo diễn tiến của câu chuyện, nhưng thực ra mỗi bước đi của nhân vật đều có những con sóng nhỏ: đôi khi dồn dập như muốn vỡ òa nhưng nhiều lúc lại êm đềm sâu lắng, cuốn người đọ ctheo những cung bậc cảm xúc của Vân, nhân vật chính của câu chuyện.

Đó là trải nghiệm lãng mạn và tinh khôi trong tình yêu với Frank - nhà báo người Mỹ - trên cầu Long Biên về “một Hà Nội không hào nhoáng nhung linh nhưng vẫn đầy sức sống và tình người” hay những cảm nhận giản dị nhưng sâu sắc về tình yêu đôi lứa khi nàng bước vào cuộc hôn nhân với Éric - kiến trúc sư người Pháp gốc Italy: “Muốn yêu ai hãy tới gần và chia tay đến họ. Yêu là tha thứ, là vị tha. Yêu là chấp nhận, là kính trọng. Yêu là thành thực, là nâng niu. Yêu là yêu”. 

Chú thích ảnh
Bìa cuốn Vì yêu

Hảo Phạm Fiori tên thật là Phạm Viết Phương Hảo, sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội; ĐH Mỹ thuật Roma chuyên ngành Trang trí nội thất và ĐH Bách Khoa Turin chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp; đồng thời cô cũng tốt nghiệp Trường đào tạo nghề CIPET Turin chuyên ngành bảo tồn. Cô đã khéo léo vận dụng những kiến thức về kiến trúc và nghệ thuật của mình trong tác phẩm của mình, mang lại những hình ảnh sống động và đầy tính hiện thực.

Hiện tại Hảo Phạm Fiori đang sống cùng gia đình tại nhiều nơi trên thế giới theo những dự án cứu trợ nhân đạo của một Tổ chức phi chính phủ. 

Chú thích ảnh
Hảo Phạm Fiori 

Hảo Phạm Fiori là mẹ của ba nhóc tì tinh nghịch vốn được biết với tên gọi tắt dễ thương BaBuBi. Trên blog cá nhân “Góc văn của Hảo Phạm Fiori”, Hảo Phạm Fiori đến với văn chương theo sở thích của một “bà mẹ bỉm sữa”. Ngoài những câu chuyện đời thường về gia đình nhỏ, về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng Italy và những đứa trẻ, cô tạo được phong cách riêng thông qua những mẩu truyện về những trải nghiệm đặc biệt có được trên hành trình khắp thế giới cùng chồng con theo các dự án cứu trợ của một tổ chức phi chính phủ.

Trước khi tiểu thuyết được chính thức xuất bản, Hảo Phạm Fiori đã từng thử đăng tải các chương của tiểu thuyết trên blog theo dạng “viết đến đâu post đến đấy” với mong muốn tìm hiểu phản ứng của bạn đọc và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

“Đối với tôi, những chia sẻ chân tình và sự góp ý cặn kẽ của các độc giả thực sự là những phần thưởng đáng quý, đáng trân trọng nhất mà người viết nhận được từ bạn đọc của mình”, Hảo Phạm Fiori chia sẻ. 

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm