Maseco TP.HCM là tân vô địch giải bóng chuyền quốc gia 2015

29/11/2015 06:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Maseco TP.HCM đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải bóng chuyền VĐQG tối 28/11 sau trận chung kết nghẹt thở với Sanest Khánh Hòa.

Có ưu thế sân nhà nhưng Maseco TP.HCM chính là đội bị tâm lý đè nặng trước sức ép của hàng trăm CĐV Khánh Hòa có mặt ở Nhà thi đấu Rạch Miễu. Ngô Văn Kiều và các đồng đội đến từ phố Biển nhập cuộc như mơ khi liên tục dẫn trước chủ nhà.

Không còn thuộc biên chế ĐTQG nhưng ở CLB, Văn Kiều vẫn là tay đập chủ lực khiến mọi đối thủ phải e dè. Cùng với cây chuyền 2 hay nhất giải Thành Đạt, Sanest Khánh Hòa thực sự đáng gờm. 2 set đầu, đội khách chứng tỏ bản lĩnh hơn ở những thời khắc quyết định. Họ thắng cả 2 set với tỷ số 25/23 và 26/24.

Nhưng sự tỉnh táo của Maseco đã phát huy đúng lúc. Nguyễn Hoàng Thương chứng tỏ giá trị của cầu thủ toàn diện nhất giải VĐQG năm nay. Không chỉ xuất sắc trong những pha đập bóng thậm chí trên cả tay chắn đối thủ, khả năng bám chắn của Hoàng Thương cũng là sự khác biệt. Mỗi khi Hoàng Thương có mặt trên sân, hàng thủ của Sanest Khánh Hòa gần như rối bời trong 2 set 3 và 4.


Maseco TP.HCM là nhà vô địch nam của bóng chuyền năm 2015. Ảnh: V.H

Mọi thứ tưởng chừng đã trong tay thì vuột khỏi tầm với của Sanest Khánh Hòa trong chốc lát. Họ chỉ thắng được đối thủ 2 điểm cách biệt trong 2 set đầu, nhưng 2 set sau đó, họ để thua cách biệt hơn với cùng tỷ số 21/25.

Set 5 quyết định vẫn là kịch bản lặp lại của 4 hiệp đấu trước. Sanest Khánh Hòa dẫn đến 6-1 và các CĐV của họ thậm chí đã chuẩn bị cho màn ăn mừng. Nhưng điều khó tin lại đến vào lúc này. Ngô Văn Kiều đuối sức khi được đồng đội “nhồi” bóng liên tục. Những pha đánh bóng của Văn Kiều hỏng ăn liên tục. Người đánh cặp Tuấn Anh cũng không khá hơn khi cầu thủ trẻ này gặp sức ép tâm lý do chủ nhà đã chặn được dây lên điểm.

Sự điềm tĩnh của Hoàng Thông và các đồng đội giúp Maseco TP.HCM gỡ hòa 8/8. Chủ nhà tiếp tục mạch lên điểm. Và chính Văn Kiều là người mắc sai sót ở điểm số cuối cùng để chủ nhà chính thức có điểm số 15/9.

Maseco TP HCM đánh bại đối thủ 3-2 (23/25, 23-25, 25/21, 25/21, 15/9) để chính thức là nhà vua mới của giải VĐQG sau 17 năm chờ đợi. Ngoài danh hiệu tập thể, phụ công Nguyễn Hoàng Thương của họ nhận danh hiệu VĐV xuât sắc toàn diện.

Hoàng Thương cho biết: “HLV Bùi Huy Châm là HLV giỏi. Thầy đã động viên đội phát huy được sự đoàn kết tạo nên sức mạnh dẫn đến thành công. Đội tôi không có chủ công hay nhưng anh em biết gắn bó, khắc phục sai sót của mình. Khi bị dẫn trước 2-0, tôi vẫn không tin đội sẽ thua. Tâm lý bình thường lắm, tôi cũng đã động viên đồng đội cố gắng vượt qua khó khăn và họ đã giúp tôi hoàn thành giấc mơ vô địch hôm nay”.

Xác định 2 vé vào chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2015

Xác định 2 vé vào chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2015

2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của giải năm nay là Maseco TP.HCM (nam) và nữ Thông tin Liên Việt Postbank đã đoạt 2 tấm vé đầu tiên vào trận chung kết.


Với sự có mặt của HLV Bùi Huy Châm, bóng chuyền TP.HCM đã có sự hồi sinh ngoạn mục. Thành tích VĐQG chỉ sau 2 mùa giải trở lại sân chơi cao nhất là minh chứng không thể bàn cãi cho tài năng của thuyền trưởng này.

“Tôi xin giành tặng chiến thắng này cho người yêu bóng chuyền TP.HCM. Xin cảm ơn người làm thể thao TP.HCM, nhà tài trợ và đặc biệt là TTTT Quận Phú Nhuận đã quan tâm đến chúng tôi suốt 1 năm qua, giúp chúng tôi có được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bí quyết để lội dòng thành công trong trận chung kết theo tôi có 3 yếu tố. Đầu tiên là chúng tôi đã được thử thách rất nhiều, tập thể này đã gắn bó với nhau đánh nhiều giải lớn rồi nên tâm lý vững vàng dù thế trận có ra sao. Sự đoàn kết của anh em là điều quan trọng khác.

Kế tiếp là khán giả đã động viên giúp chúng tôi  vượt qua những thời khắc khó khăn nhất”, HLV Huy Châm vui mừng phát biểu.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm