Man United thắng trận đầu tiên. Di Maria thú nhận sút phạt có chủ ý. Milan và Inter thắng giàu cảm xúc

15/09/2014 06:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Inter vùi dập Sassuolo, Milan thắng nhọc Parma, Federer đưa Thụy Sỹ vào chung kết Davis Cup, Valencia đe dọa vị trí của Barca… là những tin tức được cập nhật.


Tân binh ‘giải cứu’, Man United thắng trận đầu tiên

Vòng 4 giải ngoại hạng Anh, cuối cùng Manchester United đã giải toả cơn khát chiến thắng bằng trận thắng đậm trước Queen Park Rangers. Ngay phút 24, Man United đã có bàn mở tỉ số, đường chuyền từ cú sút phạt của Di Maria đi với quỹ đạo khó, làm bó tay thủ thành Robert Green. Đến phút 36, nhận bóng từ Wayne Rooney tiền vệ Herrera có pha dứt điểm từ xa nâng cách biệt lên 2-0.


Tới phút 44, chính Herrera là người có đường kiến tạo để Rooney mang về bàn thắng thứ 3. Và tới phút 59, Mata là người ấn định chiến thắng 4-0 cho “Quỷ đỏ”, lần này người chuyền bóng là Di Maria. Với trận thắng đầu tiên từ đầu giải, Man United có 5 điểm và leo lên vị trí thứ 9 trên BXH Premier League.

Di Maria: "Quả sút phạt của tôi có chủ ý"


Nhiều người cho rằng pha làm bàn đẳng cấp từ chấm sút phạt của Angel Di Maria trận gặp QPR đêm qua là do may mắn. Tình huống diễn ra ở phút thứ 24 của trận đấu. Từ chấm sút phạt cách cầu môn đối thủ khoảng 32 mét, Di Maria đưa bóng xoáy cao vượt qua hàng rào của QRP, đập xuống đất trước khi nảy lên bay vào lưới đối phương. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina tuyên bố rằng tất cả đều nằm trong tính toán của anh. “Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên ghi được trên sân nhà. Chúng tôi đã tập luyện cách sút phạt này mỗi tuần và tôi đã thực hiện nó đêm nay. Vì thế, tôi chả có gì ngạc nhiên cả”- Di Maria chia sẻ với Sky Sports thông qua người phiên dịch là đồng đội Juan Mata.

Nhờ bàn mở tỷ số đẳng cấp của Di Maria, Man United đã cởi bỏ được toàn bộ áp lực, thi đấu bùng nổ. Trong thời gian còn lại của trận đấu, họ có tiếp 3 bàn thắng nhờ công của Herrera, Rooney, Mata để ấn định chiến thắng 4-0 trước QPR. Đây là trận thắng đầu tiên của Man United sau 4 vòng đấu.

Rio Ferdinand chỉ trích John Terry không biết điều

Rio Ferdinand vẫn chưa tha thứ cho John Terry theo sau bê bối chủng tộc của trung vệ Chelsea đối với em trai anh, Anton Ferdinand. Vụ việc diễn ra trong trận đấu giữa Chelsea và QPR năm 2011 và sau đó bị đem ra tòa. Tuy nhiên, cho đến nay Rio vẫn chưa thôi hậm hực chỉ vì Terry không hề nói câu xin lỗi. 


“Anh ta không bao giờ xin lỗi tôi hay Anton và cũng chẳng bao giờ ám chỉ anh ta thấu hiểu những tác động mà hành động ngu ngốc của anh ta đã gây ra cho mọi người. Terry có thể giúp những người liên quan đỡ đau đớn hơn bằng cách thừa nhận đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp trong lúc nóng giận, nhưng không hề có ý phân biệt chủng tộc”- Ferdinand chia sẻ với tờ The Sun. Trung vệ của QPR cũng cho biết câu chuyện này sẽ được anh bàn đến kỹ hơn trong cuốn tự truyện sắp ra mắt.

Parma cùng Milan rượt đuổi tỷ số, Inter vùi dập Sassuolo

Tại vòng 2 Serie A, trận đấu kịch tính nhất diễn ra trên sân Parma, nơi đội chủ nhà thất bại trước AC Milan với tỉ số 4-5. Milan mở tỉ số với bàn thắng của Bonaventura. Ít phút sau Cassano gỡ hoà 1-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, Kesuke Honda và Jeremy Menez lần lượt ghi 2 bàn giúp Milan vượt lên dẫn 3-1. Đến phút 51, Felipe rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Parma. Nhưng 17 phút sau Nigel De Jong lại tiếp tục nâng cách biệt lên 4-2 cho đội khách. Cuộc rượt đuổi tỉ số vẫn chưa kết thúc, phút 73 Lucarelli rút ngắn tỉ số xuống 3-4 cho Parma, nhưng 6 phút sau Jeremy Menez lại mang về bàn thứ 5 cho AC Milan. Về cuối trận đội chủ nhà Parma có thêm 1 bàn thắng nữa sau pha đá phản của Sciglio, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được, chung cuộc AC Milan có chiến thắng 5-4 và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm qua 2 trận.


Đội bóng cùng thành phố Inter Milan thì có chiến thắng đậm tới 7-0 trên sân Sassoulo. Tiền đạo Mauro Icardi là người mở tỉ số ngay phút thứ 4, sau đó anh lập 1 hat trick trong trận này. Tiền đạo Osvaldo cũng có 1 cú đúp trong trận này, ngoài ra 2 bàn còn lại được ghi do công Kovacic và Guarin. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Inter thắng Sassoulo 7-0 ở lượt đi. Với trận thắng này họ đã leo lên vị trí thứ 4 với 4 điểm.

Ở 1 trận đấu khác Napoli bất ngờ thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Chievo, Napoli tung ra tới 33 cú dứt điểm trong trận này nhưng ko ghi nổi 1 bàn, trong đó có 1 quả phạt đền đá hỏng bởi Higuain. Họ phải trả giá khi maxi lopẽz ghi bàn duy nhất của trận đấu cho Chievo. Qua 2 trận Napoli có 3 điểm và xếp thứ 8.

Đánh bại Nantes, Lille dẫn đầu Ligue 1

Tại vòng 5 giải vô địch Pháp, Lille có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Nantes và leo lên ngôi đầu bảng. 2 bàn thắng của Lille được ghi do công Origi và Marcos Lopes. Với 11 điểm sau 5 trận, Lille đã vượt qua Marselle để chiếm ngôi vị số 1.

Valencia nối dài chiến thắng, áp sát ngôi đầu của Barca

Tại Tây Ban Nha, Valencia tiếp tục phong độ ổn định với việc vượt qua Espanol 3-1. Sau 74 phút đầu tiên, Valencia đã dẫn trước đối thủ 3-0 với các bàn thắng của Piatti, Parejo và Alcacer. Espanol chỉ có 1 bàn danh dự cho công Garcia và chấp nhận thất bại 1-3. Với trận thắng này Valencia có 7 điểm và leo lên vị trí thứ 2, chỉ sau Barcelona.

Davis Cup: Federer đưa Thụy Sỹ vào chung kết


Vòng bán kết giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup, ở trận đấu đơn thứ 3 Roger Federer đã dễ dàng vượt qua Fognini sau 3 set để giành tấm vé vào chung kết cho Thuỵ Sỹ. Trước đối thủ hạng 17 thế giới, FedEx chỉ mất chưa đầy 2h đồng hồ để giành chiến thắng với tỉ số 6-2 6-3 7-6. Như vậy qua 4 trận, đội tuyển Thuỵ Sỹ đã dẫn 3-1 và chắc chắn chiến thắng chung cuộc. Đối thủ của họ ở chung kết là đội tuyển Pháp, đội đã vượt qua CH Séc ở trận bán kết còn lại.

MotoGP: Rossi bất ngờ giành chiến thắng


Tại chặng đua MotoGP thứ 13 trong mùa giải ở San Marino, tay lái kỳ cựu Valentino Rossi đã bất ngờ giành chiến thắng. Đây mới là lần đầu tiên trong mùa giải, chiến thắng chặng tuột khỏi đội đua Honda, và là lần đầu tiên sau 15 tháng Rossi về nhất chặng. Xếp thứ 2 cũng là 1 tay đua của Yamaha, Jorge Lorenzo. Đứng thứ 3 là Dany Pedrosa, còn nhà đương kim vô địch Marc Marquez bị đổ xe nên chỉ về thứ 15. Lúc này Marc Marquez vẫn dẫn đầu với 289 điểm, xếp thứ 2 là Pedrosa có 215 điểm, Rossi đứng thứ 3 với 214 điểm. Giải sẽ còn 5 chặng nữa là kết thúc.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm