Leo Messi: Và con tim đã vui trở lại

02/09/2016 15:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không Aguero. Không Higuain. Argentina vẫn “chạy” tốt. Đơn giản vì Messi đã trở lại và cho thấy anh quan trọng thế nào với “La Albiceleste”.


Chỉ 1 bàn thắng trong 90 phút nhưng Leo gửi đến tất cả những người yêu mến anh và tuyển Argentina cả thông điệp lớn lao. Nỗi thất vọng ở Copa America là có thật. Một nỗi buồn bã rất con người. Rằng Messi là một siêu sao có tham vọng và anh không thể cảm thấy bình thường khi vinh quang ở một giải lớn cùng ĐTQG theo một cách nào đó cứ mãi lẩn tránh mình.

Nhưng hôm nay anh trở lại để nói một điều khác còn ý nghĩa và lớn lao hơn. Sau tất cả những buồn vui, tình yêu bóng đá và màu cờ sắc áo luôn mạnh hơn tất cả. Ngay cả những CĐV mơ mộng nhất của đội bóng áo sọc trắng xanh cũng không dám hình dung Leo lại trở lại sớm đến thế.

Số 10 của Barca trở lại đúng lúc Argentina cần anh nhất. Không Aguero và Higuain, La Albiceleste mất đi những mũi tấn công chủ lực ở trên sân. Trên ghế nóng, một sự xáo trộn vừa xảy ra khi Tata Martino rời đi và Edgardo Bauza đến. Hãy hình dung xem Argentina sẽ chơi thế nào với bấy nhiêu tổn thất và xáo trộn nếu họ vắng nốt cả Messi?

Nhưng Leo không vắng mặt. Như một người hùng không bao giờ lỗi hẹn, siêu sao 28 tuổi giải cứu niềm tin của người hâm mộ bằng một bàn thắng đẳng cấp. Cầm bóng cách khung thành Muslera 30m, thoát khỏi sự đeo bám của 3 đối thủ bằng kỹ thuật thượng thừa và vung chân. Đúng là Leo đã ít nhiều may mắn khi cú sút ấy đã chạm người đổi hướng khiến nó trở nên không thể kiểm soát. Nhưng đấy là thứ vận may mà trong những bối cảnh như thế thường là chỉ có anh mới tạo ra được bằng phẩm chất của thiên tài.

Nếu Muslera không xuất thần, bảng điện tử đã bị Leo thay đổi lần nữa. CĐV Argentina không còn nhận thấy thoáng buồn phiền nào trên gương mặt thần tượng của họ nữa. Chỉ có sự sảng khoái, niềm vui và tình yêu hiện diện. Nếu ai còn hoài nghi về cam kết của Messi dành cho Argentina, chỉ cần nhìn cách anh ăn mừng bàn thắng là đủ để những hoài nghi ấy tiêu tan.

Messi thuộc về Argentina trong chiến thắng và trong thất bại. Messi không bao giờ từ bỏ sắc áo chỉ vì nỗi thất vọng cá nhân. Tình yêu đội tuyển luôn lớn hơn tất cả. Tình yêu ấy đã và đang chắp cánh cho Argentina bay cao, bay xa ở vòng loại World Cup 2018.

Một bàn thắng đủ đưa La Albiceleste lên đỉnh bảng, đặt Argentina trên bệ phóng cho hành trình thẳng tiến tới nước Nga. Thất bại ở Copa America giờ đã lùi xa. Tình yêu được tìm lại. Và khi Messi còn chưa hết yêu, mọi chuyện đều có thể. Argentina sống trong hy vọng trào dâng còn các đối thủ của họ đong đầy sợ hãi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm