Kaka không hề oán trách Mourinho

25/03/2015 19:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những ngày tháng đỉnh cao ở AC Milan và Real Madrid, Kaka đang tận hưởng đoạn cuối sự nghiệp trong màu áo Orlando City ở nước Mỹ xa xôi.

Năm hạnh phúc nhất của Kaka? Đương nhiên là năm 2007, khi anh bỏ xa Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới.

Năm ấy, Kaka giúp AC Milan đánh bại Man United ở bán kết Champions League trước khi đánh bại Liverpool ở trận chung kết. Anh trở thành Vua pha lưới ở Champions League mùa giải đó.

Không hề oán trách Mourinho

Hiện tại, khi Messi và Ronaldo là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì Kaka đang trở thành ngôi sao của Orlando City, một đội bóng ở giải nhà nghề Mỹ (MLS). Đó là nơi anh chơi bóng những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Trước hết, sẽ không thể bỏ qua 4 năm gắn bó với Real Madrid của Kaka, nơi anh đã giành được chức vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua dưới quyền của Jose Mourinho.

Anh nói về Mourinho: “Khát khao hướng tới vinh quang là yếu tố không thể thiếu của Mourinho. Ông ấy muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu, nên phải chuẩn bị kể cả những chi tiết nhỏ nhặt, chẳng hạn như trên sân tập. Tôi rất thích làm việc với ông ấy. Ông ấy cố gắng khai thác triệt để phẩm chất của các cầu thủ và thúc đẩy họ tiến lên. Đó là điều ông ta làm tốt hơn so với những người khác”.

Kaka thừa nhận rằng anh không có được sự ổn định trong thời gian thi đấu dưới thời Mourinho. Nhưng cầu thủ này chẳng hề oán trách chiến lược gia người Bồ Đào Nha: “Tôi rất hài lòng khi có cơ hội làm việc với Mourinho, một trong những HLV hay nhất thế giới”.

Lòng trung thành với Chúa

Một điều người ta thắc mắc ở Kaka, đó là hành động ăn mừng để lộ dòng chữ trên áo lót “I belong to Jesus (Tôi thuộc về chúa)” diễn ra sau trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Liverpool năm 2007.

Kaka giải thích: “Tôi lớn lên cùng nền giáo dục chịu ảnh hưởng từ Kinh thánh. Các giá trị của cá nhân tôi được hình thành từ đó. Tôi có cơ hội để nói với thế giới rằng mình thuộc về Chúa và tôi muốn làm điều đó. Các cầu thủ khác luôn yêu cầu tôi cầu nguyện hoặc khuyên nhủ. Tôi thích thể hiện bằng hành động hơn lời nói. Tôi không muốn thúc đẩy một ai cả”.

Năm 18 tuổi, một tai nạn đã ập đến với anh trong lúc đang chơi môn bóng nước, khiến anh bị chấn thương cột sống và suýt nữa không thể thi đấu chuyên nghiệp. Kaka cho biết: “Tôi bị gãy đốt sống thứ sáu. Tôi đến gặp bác sĩ và ông ta nói thật may tôi không giống như nhiều người, vốn thậm chí chẳng thể di chuyển nổi. Lúc đó tôi tự hỏi mình có thể đá bóng được không? Các bác sĩ nói: Không. Tôi cần phải tập đi bộ trong vài tháng rồi mới xem xét kỹ tình hình”. Điều diệu kỳ là chỉ sau hai tháng, Kaka có thể đá bóng bình thường: “Đó là một quãng thời gian khó nhọc. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi từng nghĩ mình phải giã từ bóng đá”.

Trước khi đến Orlando, Kaka tiết lộ anh từng có được cơ hội chơi bóng ở Premier League. Anh từng được Man City để ý và Carlo Ancelotti cũng ngỏ lời khi dẫn dắt Chelsea năm 2009. Rốt cuộc, Kaka đều từ chối. Nhưng Kaka vẫn thường xuyên để ý Premier League và liên lạc với Oscar, Filipe Luis, Willian và Mesut Oezil rất đều đặn. “Họ hay đùa với tôi rằng: Hãy đến Chelsea hay Arsenal đi. Nhưng giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở Orlando”, Kaka tiết lộ.

Một lời mời từ Anh, nếu có, dường như đã quá muộn với Kaka. Anh muốn dưỡng già, và giải nhà nghề Mỹ là một lựa chọn thích hợp.

11 Kaka có tổng cộng 11 năm thi đấu ở Châu Âu dưới hai màu áo: AC Milan (2003-2009, 2013-2014) và Real Madrid (2009-2013).

2007 Kaka từng giành danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới vào năm 2007, sau khi đánh bại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

89 Kaka có tổng cộng 89 lần khoác áo đội tuyển Brazil, tính từ năm 2002 đến nay, ghi được 29 bàn thắng.


Đức Hùng (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm