Inessa Tushkanova - Siêu mẫu nóng bỏng đằng sau vô-lăng trên đường đua tốc độ

11/10/2015 14:21 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta hay nói xe đẹp phải đi với chân dài, nhưng đó là các cô người mẫu thuần túy làm nhiệm vụ hâm nóng các cuộc triển lãm hoặc các cuộc đua, còn một siêu mẫu Playboy đằng sau vô-lăng như Inessa Tushkanova thì đúng là có một không hai.

Nếu nhìn thẳng vào đôi mắt của Inessa Tushkanova, có thể bạn sẽ nhận thấy một chút quen thuộc. Đó là đôi mắt quyến rũ và biết nói giống như Irina Shayk, cô bạn gái người mẫu đình đám một thời của siêu sao Cristiano Ronaldo. Tất nhiên, Tushkanova không chỉ đẹp ở đôi mắt. Cô còn sở hữu nụ cười quyến rũ, làn da mịn màng, cùng những đường cong chết người, khiến cho những đấng mày râu ngây ngất, và những tạp chí lớn như Playboy, FHM đua nhau mời gọi.

Bóng hồng nóng bỏng sau vô-lăng

Trên trang web cá nhân của mình, Tushkanova giới thiệu về bản thân mình như sau: “Tôi là một cô gái với nghề nghiệp không bình thường: Đua xe. Nhưng chẳng có gì là sai trái cả. Tôi hy vọng một này nào đó, đất nước tôi sẽ đánh giá đúng giá trị của đua xe thể thao ít nhất cũng được như hockey, nếu không được như bóng đá. Bây giờ, tôi đang làm điều mình ưa thích và muốn ngày càng tiến bộ”.

Chính mong ước ấy đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Tushkanova. Cô gái sinh ngày 17/08/1987 tại Verkhnedneprovsk, Ukraina này đã có tấm bằng Tâm lý thực hành tại Kiev, nhưng sau dó đã chuyển tới Moskva để theo đuổi đồng thời hai sự nghiệp tưởng chừng rất trái ngược nhau: Người mẫu và vận động viên đua xe đường trường.


Trong hai năm gần dây, Tushkanova thậm chí còn tham dự giải vô địch thế giới ở thể loại Rally Ladies và giành hai chức vô địch tại Latvia (2014) và Liepaja (2015)

Đam mê tốc độ đã ngấm vào Tushkanova, song chỉ khi tới Nga cô mới thực sự có cơ hội được theo đuổi niềm nó. Năm 2006, cô bắt đầu dấn thân vào nghiệp đua xe, tất nhiên là từ những giải đấu nghiệp dư, từ vai trò lái phụ để học hỏi kinh nghiệm. Phải đến 5 năm sau, Tushkanova mới chính thức tham dự những giải đấu chuyên nghiệp và đạt được những thành công nhất định như Cúp vô địch Nga, giải Baltic Racing tại Lithuania năm 2011, giải Time Attack ở Zandvoort, Hà Lan. Trong hai năm gần dây, Tushkanova thậm chí còn tham dự giải vô địch thế giới ở thể loại Rally Ladies và giành hai chức vô địch tại Latvia (2014) và Liepaja (2015).

Điều đặc biệt là dù thường xuyên lăn lộn trên các đường đua khốc liệt của môn thể thao tốc độ này nhưng nắng, gió, và các chấn thương không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp quyến rũ và đầy nữ tính của Tushkanova. Tạp chí nổi tiếng Playboy đã nhắm ngay đến cô khi quyết định mở rộng thị trường sang Nga, Litthuania và Ukraina. Đó là những nơi mà Tushkanova là một thần tượng không chỉ bởi vẻ đẹp thiên phú của cô. Cả FHM cũng nhanh chân nhảy vào ký hợp đồng với cô.

Làm người mẫu để nuôi dưỡng đam mê tốc độ

Chính công việc người mẫu mới mang lại cho Tushkanova thu nhập chính, chứ không phải đua xe. Những ai hay chơi xe và đua xe đều hiểu rằng đó là một đam mê xa xỉ như thế nào, từ mức độ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp. Tushkanova bắt đầu sự nghiệp với nghề người mẫu trước tiên, và nhờ nó, cô có thể duy trì cuộc sống và theo đuổi đam mê tốc độ. Tất nhiên, nhờ hình ảnh của mình, cô còn thu hút được không ít nhà tài trợ cho bản thân cũng như đội đua của mình.


Chính công việc người mẫu mới mang lại cho Tushkanova thu nhập chính, chứ không phải đua xe

“Không ai thích phụ nữ ở môn thể thao đua xe vốn chỉ dành cho đàn ông, bởi vì chúng tôi dễ hút quảng cáo hơn”, Tushkanova hài lòng “Tạp chí này (Playboy), đủ uy tín để có thể PR giúp chúng tôi”.

Cha của Tushkanova từng rất hồ nghi về con đường mà con gái mình lựa chọn bởi chính ông cũng như nhiều nam giới khác tại Ukraina cũng tâm niệm rằng đua xe đường trường không dành cho phái nữ, nhưng Tushkanova đã rất dứt khoát trong việc chuyển đến Moskva, vì cảm thấy rằng dó là nơi thích hợp để phát triển sự nghiệp. Và dự cảm ấy hoàn toàn chính xác, ít nhất là đến thời điểm này. Hiện tại, Tushkanova đang xếp thứ 12 trong danh sách những tay lái nữ ở thể loại đua xe đường trường. Đó là một thành tích không hề tồi, nếu căn cứ vào xuất phát điểm muộn hơn của cô, vào việc phải cân đối thời gian của một người mẫu và một tay lái.

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến con xế hộp ưa thích của Tushkanova. Đó là chiếc Mitsubishi Lancer Evo RS 8 MR động cơ 300 mã lực. Nhưng với đam mê xe cộ cùng số tiền kiếm được từ nghề người mẫu, Tushkanova còn có một bộ sưu tập xe ở trong garage: một chiếc Subaru Wagon độ, 2 chiếc Mitsubishi Evo, 1 BMW M6 và 1 BMW X6M.  

Ai bảo chỉ đàn ông mới đam mê xe cộ nào?

Phương Chi
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm