Hà Nội: Bơi thuyền đi uống cà-phê

16/03/2014 09:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc cho quán cà-phê ngay cạnh nhà và rải đầy quanh khu vực Hồ Tây, Trung cùng bạn bè lại chọn cách khác - Chèo thuyền đi tắt qua hồ sang bên kia uống cà-phê dù cà-phê tại đó chẳng ngon hơn chút nào.

Nguyễn Thành Trung, như bao người Hà Nội khác, khá thích hoạt động thể thao ngoài trời. Anh cũng chọn hồ là nơi rèn luyện sức khoẻ nhưng không phải là đạp xe, đá bóng, đánh cầu... mà là chèo thuyền Kayak. Thú chơi của anh dù không phải là quá lạ đối với nhiều người nhưng cũng chưa phải là môn phổ biến ở một thành phố có rất nhiều hồ như Hà Nội.

"Nhiều lúc trời lạnh, mưa to, em vẫn cứ phải vác thuyền ra hồ làm 1 vòng cho khoẻ người. Ngày nắng đẹp, có khi vài đứa cùng sở thích lại tụ tập chèo vài vòng rồi đâm thẳng sang bên kia hồ làm cốc cà-phê. Cũng chẳng ngon hơn tí nào đâu nhưng kể ra cũng thú vị", Trung vừa tâm sự, vừa chuẩn bị thuyền cho chúng tôi đi khám phá Hồ Tây.

Bốn chúng tôi lướt đi trên mặt hồ đầy sóng, lách qua những chiếc thuyền của các vận động viên chèo thuyền chuyên nghiệp. Thi thoảng lại gặp những cá nhân yêu thích bộ môn thể thao dưới nước này đến từ nhiều nước khác nhau. Và Hồ Tây là điểm tụ tập của họ.

Chùm ảnh do phóng viên Thể thao & Văn hoá thực hiện tại Hồ Tây vào ngày trời hửng nắng.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm