GP Australia: Khởi đầu như mơ của Mercedes

15/03/2015 21:52 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Tiết trời dịu mát nắng đẹp ở Melbourne luôn khiến cho đường đua Albert Park trở thành nơi lý tưởng để diễn ra chặng khai mạc mùa giải mới. Và giống như phần lớn thời điểm ở mùa giải trước, các tay lái của Mercedes vẫn là những nhân vật chính.

Giành pole ở chặng phân hạng hôm trước, Hamilton đã không mắc phải bất kỳ sai lầm nào, nhàn hạ về nhất sau 1 giờ 31 phút 54,067 giây, nhanh hơn người xếp thứ 2 Rosberg 1,36 giây và vượt xa người còn lại trên podium Sebastian Vettel tới 36,523 giây.

Vettel ra mắt không tồi…

Đối với cả đội Mercedes nói chung, kết quả này chẳng có gì bất ngờ. Hai chiếc W06 của họ vẫn hoạt động tuyệt đối hiệu quả và mạnh hơn cả phần còn lại. Nhưng đối với nhà cựu vô địch thế giới Vettel, đây có thể coi là một chiến thắng khi màn ra mắt của anh với đội đua mới Ferrari kết thúc bằng một vị trí trên podium.

Vettel giành vị trí thứ 4 ở chặng đua phân hạng. Ý thức được rằng việc đuổi kịp hai chiếc xe Mercedes là điều gần như không tưởng, Vettel tập trung vào việc vượt qua Felipe Massa của đội đua Williams (tay đua xuất phát ở vị trí thứ 3). Và tay đua người Đức đã thành công chỉ sau duy nhất một lần vào pit stop. “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đây là vinh dự lớn khi được đứng trên podium cho Ferrari. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt. Và dù rằng còn rất nhiều thứ phải làm phía trước nhưng tôi cho rằng Ferrari sẽ có một mùa giải hay”, tay đua từng 4 lần liên tiếp giành ngôi vô địch thế giới vui vẻ trả lời phỏng vấn.

Trong khi chẳng có nhiều kịch tính ở top dẫn đầu thì nửa cuối đoàn đua là những cuộc chiến căng thẳng. Điều đáng tiếc là hậu quả của nó là có tới 9 tay đua không thể kết thúc cuộc đua. Ngoài Valtteri Bottas của Williams đã phải rời cuộc đua vì chấn thương lưng, cũng như Marussia đã không thể đua phân hạng, 17 tay đua xuất phát có tới 6 người bị trục trặc liên quan đến xe khiến cho phải dừng cuộc đua giữa chừng. Đáng tiếc nhất là tay đua còn lại của Ferrari Kimi Raikkonen, đội kỹ thuật đã phạm lỗi tới 2 lần trên chiếc xe của anh trong những lần móc lốp ở pit stop.

Nhưng Mercedes vẫn quá mạnh

Không có Vettel, Red Bull đã ngay lập tức gặp hạn. Trong khi Daniel Ricciardo chỉ về thứ 6 thì tân binh Daniel Kvyat đã gặp trục trặc kỹ thuật ngay từ đầu. Chịu cảnh tương tự với Red Bull, tình hình của đại gia một thời McLaren còn tệ hơn. Nhà cựu vô địch thế giới Jenson Button chỉ về thứ 11 còn tay đua thay thế cho Fernando Alonso Kevin Magnussen thì cũng bị hỏng xe sớm.

Những gì đã diễn ra cho thấy Mercedes và Lewis Hamilton vẫn là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.  Đội đua Đức cho thấy họ còn mạnh hơn cả năm ngoái khi đua bắt vòng hẳn Top 5. Trên các diễn đàn F1, nhiều người hâm mộ thậm chí còn tỏ ra chán nản tới mức chúc mừng luôn Hamilton đã giành chức vô địch thế giới lần thứ 3. Nhìn chung, khoảng cách mà tay đua người Anh thiết lập với Vettel là quá xa. Còn trong nội bộ Mercedes thì hẳn là Rosberg bị lép vế trước người đồng đội của mình. Hơn nữa, xét về thực lực, Rosberg cũng chưa bao giờ được đánh giá ngang hàng với Hamilton.

Liệu F1 2015 đã có thể dự đoán ngay như vậy? Hy vọng là không dù biết rằng bất ngờ đối với bộ môn này bây giờ là một thứ xa xỉ. Nhưng chẳng ai đánh thuế mơ ước cả, vì vậy người hâm mộ Ferrari vẫn cứ nên hy vọng đi.

Kết quả Grand Prix Australian (58 vòng)

1.Lewis Hamilton    Mercedes 1:31:54.067

2.Nico Rosberg    Mercedes +1.360

3.Sebastian Vettel    Ferrari +34.523

4.Felipe Massa    Williams +38.196

5.Felipe Nasr   Sauber +1:35.149

6.Daniel Ricciardo    Red Bull + 1 vòng

7.Nico Hulkenberg     Force India + 1 vòng

8.Marcus Ericsson      Sauber + 1 vòng

9.Carlos Sainz Jr.    Toro Rosso + 1 vòng

10.Sergio Perez   Force India + 1 vòng


Yến Nhi
Thể thao & Văn Hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm