GÓC MARCOTTI: Mourinho ‘khen đểu’ Arsenal. Real B mạnh như đội hàng đầu châu Âu

09/05/2017 19:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuối tuần nữa của bóng đá Châu Âu lại đi qua. Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại những tâm điểm của bóng đá Châu Âu tuần qua.

Man United “đầu hàng” sớm, Mourinho “khen đểu” Arsenal

Lâu lắm rồi người ta mới thấy một trận Arsenal – Man United đáng buồn đến thế. Chả đội nào còn khả năng tranh vô địch mà ngay mục tiêu top 4 cũng chỉ có một đội thiết tha. Trong khi Arsenal cố thắng để thắp lại những hy vọng cuối cùng thì Mourinho thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận bán kết lượt đi Europa League với Celta Vigo trước đó.

Arsenal thắng nhưng rất khó nói là họ đã hay. Man United thua và từ đây có lẽ không ai còn bàn về cơ hội vào top 4 cuối mùa của họ nữa. Việc Mourinho thay đổi hầu hết các vị trí trong đội hình xuất phát của Man United cho thấy ông rõ ràng đã chọn Europa League làm mặt trận ưu tiên. Và lựa chọn ấy lại cho thấy rằng ông không tin rằng với cùng một đội hình xuất phát, Man United vừa có thể đá sòng phẳng với Arsenal trong cuộc cạnh tranh vào top 4 mà vẫn đủ sức bảo vệ lợi thế 1-0 dẫn trước Celta Vigo ở trận bán kết lượt đi Europa League.

Sau rất nhiều lần toàn thắng và hòa trước “chuyên gia thất bại” Arsene Wenger, cuối cùng Mourinho cũng thua. Ông động viên Pháo thủ, chia vui cùng họ nhưng nghe ông nói người ta vẫn cảm thấy nó giống với một sự chế nhạo nhiều hơn. “Lần đầu tiên tôi thấy các fan Arsenal cười. Khi tôi rời Highbury, họ khóc. Khi tôi rời Emirates họ khóc. Bây giờ họ hát cá. Họ rất vui và tôi mừng cho họ. Arsenal là đội bóng lớn. Tôi không thấy có gì vui khi họ không giành được các danh hiệu”

Real B mạnh như đội bóng hàng đầu Châu Âu

Zidane dùng đội hình B của Real Madrid để đá với Granada cuối tuần rồi mà họ vẫn thắng tới 4-0. Chỉ Sergio Ramos và Casemiro là những người góp mặt trong đội hình đánh bại Atletico Madrid trước đó vẫn tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng Real vẫn thắng dễ dàng như đi dạo. Ronaldo, Bale, Benzema quan trọng nhưng khi BBC vắng mặt, Madrid vẫn biết cần phải làm gì.

GÓC MARCOTTI: Messi quá hay, Zidane sai lầm. Arsenal lạ lẫm chưa từng thấy

GÓC MARCOTTI: Messi quá hay, Zidane sai lầm. Arsenal lạ lẫm chưa từng thấy

Một cuối tuần căng thẳng nhưng cũng đầy hấp dẫn nữa của bóng đá Châu Âu lại qua đi. Từ trận “kinh điển” của Liga giữa Real và Barca tới đại chiến ở bán kết cúp FA giữa Arsenal và Man City.

Morata và James Rodriguez (mỗi người một cú đúp) giúp Real hoàn tất chiến thắng thật nhàn nhã. Sức mạnh chiều sâu của đội ngũ mà Zinedine Zidane đang nắm trong tay thật đáng nể. Đấy là lí do quan trọng cắt nghĩa vì sao Madrid vẫn đang bám sát Barca như hình với bóng trên BXH Liga và đã đặt một chân vào chung kết Champions League.

Granada 0-4 Real Madrid

Khi đội hình B thi đấu khiến người ta cảm giác vẫn nhịp nhàng, uyển chuyển và hiệu quả như đội hình A, Real thật đáng sợ. Madrid cho thấy họ luôn có sẵn những phương án dự phòng đáng tin cậy và vẫn có thể “chạy” tốt dù vắng BBC.

Barca quyết thắng đến cùng

Thắng Villarreal 4-1, một lần nữa Barca khẳng định quyết tâm tranh vô địch Liga với Real Madrid đến cùng. Không thể để đối thủ truyền kiếp ung dung về đích sớm, Barca đã và đang làm tất cả để gây áp lực mạnh mẽ lên Real trên đường đua vô địch Liga. Đúng là họ đang bất lợi hơn Real vì đá nhiều hơn một trận nhưng Barca lại không phải tiêu hao thể lực vì Champions League.

Sau khi đã bị loại khỏi giải đấu này, mục tiêu lớn nhất của Barca là chinh phục Liga nhằm cứu vãn phần nào cho mùa giải thất vọng của họ. Có thể họ thành công, có thể không. Nhưng ít nhất, quyết tâm chiến đấu đến cùng của Barca khiến cuộc đua vô địch Liga trở nên hấp dẫn hơn và hứa hẹn sẽ căng thẳng, kịch tính cho tới vòng đấu cuối cùng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm