Giải vô địch U20 thế giới 2015: U20 Brazil trước ngưỡng kỷ lục

18/06/2015 09:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đè bẹp U20 Senegal 5 bàn không gỡ, U20 Brazil chỉ còn cách kỷ lục 6 lần vô địch một chiến thắng nữa. Chướng ngại vật cuối cùng của họ là U20 Serbia.

Trước vòng bán kết, rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ vị thế ứng viên số một của thầy trò HLV Rogerio Micale. Lý do: Họ đều chỉ vượt qua vòng 1/8 và tứ kết nhờ những loạt đá luân lưu may rủi. Sáng hôm qua, họ đã đáp lại mọi chỉ trích về phong cách quá thiên về phòng ngự bằng chiến thắng 5 sao trước đại diện châu Phi, U20 Senegal.

Ở sân Christchurch, U20 Brazil đã chứng tỏ rằng dù có áp dụng triết lý bóng đá như thế nào, thì họ vẫn có thể chơi tấn công áp đặt trước những đối thủ dưới cơ. Và điều đó đã được minh chứng với hai bàn thắng trong vòng hai phút của đại diện Nam Mỹ. Đầu tiên là đường tạt của Joao Pedro chạm gót chân Andelinou Correa đổi hướng và sau đó là pha tấn công nhanh với tình huống dứt điểm của Marcus Guilherme. Kết thúc hiệp một, sau khi Boschilia và Jorge nâng tỷ số lên 4-0, số phận trận đấu đã được định đoạt. Bàn thắng thứ 5 chỉ góp phần tô điểm chiến thắng và giúp Guilherme hoàn tất cú đúp.

Ngoài sức mạnh tấn công vừa thể hiện, Brazil đang sở hữu hàng thủ rất đáng gờm. Đây là trận thứ 4 liên tiếp họ giữ sạch lưới, với khoảng thời gian lên đến 502 phút. Đội bóng gần nhất sút tung lưới thủ thành Jean là U20 Hungary với pha lập công ở phút thứ 8 của Bence Mervo ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Đây là trận chung kết thứ 3 trong 4 giải gần nhất và thứ 9 trong lịch sử của U20 Brazil. Nếu chiến thắng trong trận chung kết ở sân North Harbour vào ngày 20/06 tới, U20 Brazil sẽ cân bằng kỷ lục 6 chức vô địch mà U20 Argentina đang nắm giữ. Đối thủ của họ sắp tới là U20 Serbia, đội bóng đã vượt qua U20 Mali 2-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Đây mới là lần đầu tiên U20 Serbia tham dự VCK U20 thế giới, kể từ khi quốc gia này tách ra khỏi Nam Tư cũ. Nhưng chắc chắn, nhiều người chưa quên thế hệ Robert Jarni, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Pedrag Mijatovic, và Davor Suker từng vô địch năm 1987 và sau đó trở thành những ngôi sao như thế nào.

Và bây giờ, người Serbia lại đang mơ về một thế hệ tài năng mới. Thế hệ của những Pedrag Rajkovic, Ivan Saponjic, Andrija Zivkovic, và anh em nhà Milinkovic-Savic.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm