Giải nữ Roland Garros giờ không còn nhà vô địch nào

06/06/2017 07:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc 4 nhà vô địch Grand Slam còn lại đều đã 'ngã ngựa' ở vòng 4 Roland Garros hôm Chủ nhật vừa qua, chắc chắn Paris năm nay sẽ có một nhà vô địch hoàn toàn mới.

Đây là lần đầu tiên không có một nhà vô địch Grand Slam nào vào tới vòng tứ kết giải nữ kể từ Australian Open 1979, và cũng là lần đầu tiên tại Paris kể từ năm 1977. Venus Williams, Svetlana Kuznetsova, Samantha Stosur và Garbine Muguruza, những nhà cựu vô địch đều đã thua hôm Chủ nhật. Ngay từ đầu, Roland Garros đã phải chờ đợi một giải nữ kém hấp dẫn khi không có sự xuất hiện của cả Maria Sharapova và Serena Williams. Và giờ đây thì các nhánh đấu càng trở nên “lạ lẫm” hơn với người hâm mộ.

Kristina Mladenovic, hạt giống số 13 của giải là tay vợt người Pháp có thứ hạng cao nhất. Cô vừa giành được chiến thắng quan trọng 6-1, 3-6, 6-3 trước Muguruza trong sự cổ vũ có phần thái quá từ phía những khán giả chủ nhà. Họ luôn tỏ ra cực kỳ phấn khích bất kể là khi Mladenovic giành điểm winner hay khi Muguruza đánh bóng hỏng. Đây là lần đầu tiên Muguruza đến với một giải Grand Slam với tư cách nhà đương kim vô địch nhưng chặng đường bảo vệ ngai vàng của cô đã phải dừng lại và nhiều ý kiến cho rằng cô bị áp lực từ người hâm mộ Mladenovic.

Bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở Roland Garros vì cưỡng hôn phóng viên

Bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở Roland Garros vì cưỡng hôn phóng viên

Maxime Hamou, tay vợt 21 tuổi người Pháp đã bị cấm thi đấu ở giải quần vợt Pháp mở rộng sau khi anh cưỡng hôn một nữ phóng viên.

Tay vợt người Tây Ban Nha thậm chí còn giơ ngón tay tỏ ý không tán thành với những người đó khi rời khỏi sân. Sam Sumyk, HLV của Muguruza bất bình nói: “Khán giả Pháp hôm nay thật thảm hại”. Còn Muguruza thì thất vọng chia sẻ: “Tôi không đến đây để có thêm những kẻ thù. Tôi yêu quần vợt, yêu thi đấu. Và những gì họ làm khiến tôi cảm thấy buồn”. Cô thậm chí đã khóc khi một phóng viên nhắc tới khán giả của Mladenovic.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm