Floyd Mayweather: Vĩ đại nhưng vẫn bị căm ghét

04/05/2015 10:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Floyd Mayweather có thể là tay đấm vĩ đại nhất trong thế hệ của mình, nhưng sẽ không bao giờ giành được tình yêu từ phía người hâm mộ bởi triết lý quá ư thực dụng của mình.

Đó là một điểm mà tay đấm người Mỹ rất tương đồng với HLV Jose Mourinho, người luôn theo đuổi triết lý chiến thắng là tất cả. Những chiến thắng của anh có thể khiến những con số thống kê thêm ấn tượng, nhưng không mang lại sự thỏa mãn cho số đông người hâm mộ.  

Bị ghét vì quá thực dụng

Khi Mayweather trèo lên góc võ đài MGM Grand và giơ tay ăn mừng, hàng loạt tiếng la ó đã nổi lên. Hình ảnh ấy đã khiến chiến thắng của anh nhạt nhòa đi rất nhiều. Nên nhớ, đó là “sân nhà” của Mayweather và anh đang là tay đấm giàu nhất trong lịch sử quyền Anh cũng như vĩ đại nhất trong thế hệ của mình.

Tháng Chín này, Mayweather sẽ so găng trận cuối cùng trong sự nghiệp, và không ngạc nhiên nếu anh giải nghệ với thành tích 49-0. Bên cạnh đó là khối tài sản khổng lồ, chuyên cơ riêng, những biệt thự, bộ sưu tập siêu xe,… Nhưng đó không phải những yếu tố giúp anh kiếm được tình yêu từ phía người hâm mộ.

Trận so găng thế kỷ giữa Mayweather và Manny Pacquiao chắc chắn chỉ được nhớ đến bởi số tiền cao đến lố bịch mà cả hai nhận được, 300 triệu USD. Điều đáng nói ở chỗ Mayweather đã chiến thắng theo đúng phong cách của anh - một bậc thầy về phòng thủ, và nhiều toan tính. Những tiếng la ó ở MGM Grand cũng chẳng khác gì việc các CĐV tại Emirates rủa xả Chelsea về lối chơi nhàm chán.


Mayweather đã bị coi là thắng thiếu thuyết phục
trước Pacquiao

“Điều quan trọng khi làm việc là sự thông minh, chứ không phải cần cù”, Mayweather đã nói như thế trong cuộc họp báo sau trận hôm Chủ nhật. Đó là một sự chế giễu với những chỉ trích rằng anh liên tục phải chạy để tránh đòn từ phía Pacquiao, nhà vô địch thế giới ở 6 hạng cân.

Và Mayweather thậm chí đã nổi giận khi có người so sánh rằng đó là cặp đấu giữa thiện và ác - giữa nhà truyền giáo Philippines và kẻ bị buộc tội bạo hành phụ nữ ở Sin City, Nevada. “Tôi không thích khi người ta gọi mình là quỷ dữ - Manny cũng từng mắc những sai lầm chứ. Mọi người nói tôi sợ anh ta và đáng lý ra phải là kẻ thua cuộc. Nhưng tôi đã lao động chăm chỉ. Tôi chính là giấc mơ  Mỹ”, Mayweather quả quyết “Những ai nói rằng Floyd là một con gà, một kẻ chết nhát cần phải xem lại ngòi bút của mình. Họ phải viết rằng Floyd Mayweather đã biến những kẻ thiếu niềm tin thành những tín đồ”.

Đã hết tình yêu với quyền Anh

Mặc dù vậy, Mayweather cũng thừa nhận rằng tình yêu dành cho quyền Anh của mình đã phai nhạt dần và “bốc hơi” ở tuổi 38. “Đây đơn giản là công việc của tôi. Đã có lần tôi yêu môn thể thao này, nhưng bây giờ, tình yêu ấy đã hết”. Lời thú nhận ấy, cùng tiết lộ rằng Pacquiao không được tiêm thuốc giảm đau do chấn thương bả vai càng khiến nhiều người thiếu thiện cảm với Mayweather.


Mayweather bị cư dân mạng chế giễu rất nhiều sau tình huống này

Mayweather tỏ ra vô cảm trước chuyện Pacquiao bị chấn thương bả vai. “Tôi cũng gặp một số chấn thương trước trận đấu này, nhưng nếu anh ta đánh bại tôi, tôi vẫn sẽ tỏ ra tôn trọng. Tôi luôn tìm cách để chiến thắng”. Có vẻ như tay đấm người Mỹ muốn móc máy Pacquiao vì cho rằng anh biện bạch cho thất bại.

Ông Floyd Sr, Cha và đồng thời là HLV của Floyd Mayweather, đã e ngại rằng những lời la ó của các CĐV trên khán đài MGM Grand có thể tác động đến quyết định của các trọng tài, song tay đấm này thì tin tưởng rằng sẽ không có chuyện đó. “Khi tôi hạ knock-out Ricky Hatton, đám đông vẫn hát “Chỉ có một Ricky Hatton”, anh nhớ lại.

Hatton vốn được nhiều fan hâm mộ yêu quý, nhưng thật ra, không cùng đẳng cấp với Mayweather. Và thực ra, trong thế hệ của tay đấm người Mỹ, không ai cùng đẳng cấp với anh cả.

Nhưng Mayweather vẫn không thể trở thành nhà vô địch trong lòng công chúng. Và điều đó là không thể thay đổi.

Phương Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm