Federer rút khỏi Australian Open 2021: Tạm biệt kỷ nguyên Big Three?

29/12/2020 07:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Federer đã không thể tái xuất ở Australian Open 2021 như sự chờ đợi của người hâm mộ quần vợt. Và cho dù huyền thoại người Thụy Sĩ chưa hề tuyên bố giải nghệ, thì người ta vẫn có lý do để tin rằng kỷ nguyên Big Three đã đi tới hồi kết.

Tennis: Các tay vợt háo hức chờ Federer tái xuất

Tennis: Các tay vợt háo hức chờ Federer tái xuất

Từ sau lần tham dự Australian Open hồi đầu năm, Roger Federer đã không tham dự thêm bất cứ giải đấu nào để giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối. Sự trở lại của anh vào năm tới sẽ là tin vui cho làng quần vợt thế giới.

Một ngày sau Lễ tặng quà, Tony Godsick – người đại diện lâu năm của Federer, đồng thời cũng là CEO của công ty quản lý TEAM8 – đã tiết lộ với hãng thông tấn AP rằng thân chủ của ông không thể tranh tài ở Melbourne. Như vậy, sau hai ca phẫu thuật đầu gối phải, Federer đã cần nhiều thời gian bình phục hơn dự kiến khi phải nghỉ mất hơn 1 năm trời.

Chân đã chồn, gối đã mỏi

Trong 5 năm gần đây, Federer đã 4 lần bỏ qua Roland Garros, 2 lần không dự US Open, và 1 lần không thể góp mặt tại Wimbledon – Grand Slam ưa thích nhất của anh. Nhưng phải đến bây giờ, sau 21 năm liên tiếp tham dự và 6 lần vô địch, anh mới lại lỡ hẹn với Australian Open 2021 đã bị lùi lại 3 tuần do tác động của đại dịch Covid-19, và sẽ khai mạc vào ngày 8/2.

“Roger đã quyết định không thi đấu ở Australian Open 2021. Trong vài tháng qua, đầu gối và thể lực của anh ấy đã có nhiều tiến triển. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến cùng đội ngũ HLV, anh ấy đã quyết định sẽ trở lại sau giải đấu này”, Godsick tiết lộ, “Tôi sẽ bắt đầu thảo luận vấn đề này vào cuối tháng Hai và xây dựng kế hoạch cho phần còn lại của năm”. Quả thực, để đưa ra quyết định này, tay vợt người Thụy Sĩ cùng các HLV Severin Luthi, Ivan Ljubicic và chuyên gia thể lực Pierre Paganini đã bàn đi tính lại khá kỹ lưỡng.

Federer (hạng 5 ATP) đang tập luyện tại Dubai (UAE). Anh chưa hề chơi một trận chính thức nào kể từ sau thất bại 0-3 trước Novak Djokovic ở bán kết Australian Open 2020. Sau đó, Federer có góp mặt ở một trận biểu diễn từ thiện với Rafael Nadla tại Cape Town, Nam Phi. Trận đấu này thu hút hơn 50 nghìn khán giả - một kỷ lục. Vài tuần sau, Federer tuyên bố phẫu thuật đầu gối phải và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng. Chưa dừng lại ở đó, anh phải phẫu thuật lần hai ở đúng vị trí đó, và phải nghỉ hết mùa.

Chú thích ảnh
Kỷ nguyên Big Three đã đi tới hồi kết?

Đây là lần thứ hai, sự nghiệp của Federer bị gián đoạn bởi chấn thương. Năm 2016, anh từng phẫu thuật đầu gối trái và phải nghỉ nửa mùa giải sau đó, bao gồm Olympic Rio và US Open. Nhưng mùa giải sau đó, anh trở lại cực ấn tượng với hai chức vô địch Australian Open và Wimbledon trong năm 2017. Đầu năm 2018, Federer vô địch tiếp Australian Open 2018, và đó là Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp của anh. Liệu lần này, FedEx có thể hồi sinh được như vậy?

Từ Big Three thành Big Two

Quần vợt thế giới từng tồn tại khái niệm Big Four, nhưng rồi, sự sa sút của Andy Murray, khiến khái niệm này dần chuyển thành Big Three – khi bộ ba Federer – Nadal – Djokovic đã vô địch 57/69 Grand Slam gần nhất. Và đó là một kỷ nguyên thống trị thực sự huy hoàng.

Trong khoảng thời gian Federer vắng mặt năm nay, Nadal đã cân bằng kỷ lục của kình địch người Thụy Sĩ về số danh hiệu Grand Slam khi vô địch Roland Garros 2020 mà không thua một set đấu nào. Còn Djokovic, dù thất bại ở Roland Garros và US Open thì vẫn kịp bổ sung cho mình danh hiệu Grand Slam thứ 17. Tuy thành tích này kém Nadal – Federer (cùng 20), nhưng Djokovic trẻ hơn Nadal 1 tuổi, và trẻ hơn Federer 5 tuổi.

Nói về tuổi tác, Federer đúng là bất lợi nhất trong Big Three. Hơn 7 tháng nữa, anh sẽ bước sang tuổi 40. Mà trong lịch sử, chỉ có duy nhất một tay vợt từng vô địch Grand Slam khi bước qua tuổi 37 là Ken Rosewall (37 tuổi 62 ngày). Federer từng được gọi là cây trường sinh, được cho là có bí quyết kéo dài tuổi nghề nhờ chế độ sinh hoạt, tập luyện khoa học. Nhưng thật ra điều đó chỉ tương đối, và không ai có thể chống lại quy luật thời gian. Tuổi tác cộng chấn thương và thiếu cọ xát thực địa có thể sẽ là những trở ngại lớn của tay vợt người Thụy Sĩ trên hành trình chinh phục Grand Slam thứ 21.

Xét về những khía cạnh này, có thể nhận thấy Big Three đang dịch chuyển thành Big Two, khi mà Djokovic và Nadal vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa, xô đổ một số cột mốc đáng chú ý, bất chấp sự trỗi dậy của thế hệ mới, với Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev,…

Còn nếu Federer hồi sinh ở tuổi tứ tuần, và giành thêm dù chỉ 1 Grand Slam thôi, đó cũng là một câu chuyện hết sức diệu kỳ!

6 & 18

Mặc dù chỉ đánh 6 trận trong năm 2020 (5 thắng – 1 thua), nhưng Roger Federer vẫn được các fan của ATP Tour bình chọn là Tay vợt được yêu thích nhất trong năm. Đây là lần thứ 18 liên tiếp, Federer nhận được vinh dự này.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm