F1: Tiếng nói quyết định của Lewis Hamilton

16/03/2020 16:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đành rằng danh tiếng và tiền bạc rất quan trọng cho một tay đua, nhưng với Lewis Hamilton, đó chưa phải là tất cả.

F1 2020: Trong cơn hoảng loạn vì Covid-19

F1 2020: Trong cơn hoảng loạn vì Covid-19

Cuối tuần này, Formula One 2020 chính thức khởi tranh, với chặng Melbourne, Australia. Nhưng không phải ai cũng đã sẵn sàng cho mùa F1 thứ 71 trong lịch sử.

F1 trong đại dịch

Vài nhân vật ở giải đua Công thức 1 (F1) bỗng xuất hiện với sự quan tâm rất lớn khi chặng mở màn mùa đua không thể diễn ra tại Melbourne. Covid-19, thật khó mà không thể không nói về nó trong 3 tháng qua, đã cho thấy chúng là một lực lượng quá mạnh, đến mức khó mà tưởng tượng được rằng vì nó mà nhiều hoạt động giờ đã buộc phải hoãn lại. Trước đó, tất cả, ít nhất là trong giới thể thao, đều cho rằng, họ sẽ miễn nhiễm với dịch bệnh. Họ chẳng lo nghĩ gì về virus corona, trước khi một người lên tiếng. Đó là Lewis Hamilton, một giọng nói có trọng lượng và trung thực trong làng đua xe F1.

Quay trở lại với Australian Grand Prix. Melbourne luôn là một nơi lí tưởng để khởi đầu một mùa giải mới. Bầu không khí tuyệt vời khi thành phố chào đón các đội đua, truyền thông và người hâm mộ. Niềm vui, sự háo hức tăng cao khi tất cả trở lại với một chặng đua sau mùa giải 2019 là có thể cảm nhận rõ. Còn lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Nói như mọi người thì “đầu xuôi đuôi lọt” hay “vạn sự khởi đầu nan”, vấn đề ở đây là những gì xảy ra giống như một điềm báo, một dấu hiệu báo trước. Đó là một cảm giác bất an, lo lắng trước nguy cơ nhiều người tụ tập có thể làm lây lan virus theo cấp số nhân. Và mối lo ngại lớn hơn cả là F1 sẽ mang theo cái chết từ châu Âu và rằng, ở một sự kiện thu hút tới 100.000 người mỗi ngày, môn thể thao này là thủ phạm reo rắc virus cho Melbourne và khắp Australia.

Thực ra thì ý tưởng về việc hoãn chặng Australian Grand Prix đã được nhắc đến tại Melbourne nhưng không phải trong làng đua F1. Chẳng gì thì quan điểm của mỗi tay đua là khác nhau và dường như họ cũng không quan tâm đến tình hình xã hội. Đối với họ, quyết định thuộc về F1 và Liên đoàn xe quốc tế (FIA). Họ tin tưởng các cơ quan quản lý: Để đảm bảo sự an toàn cho mọi người, sử dụng các chuyên gia để đưa ra quyết định đúng đắn và bởi vậy, F1 và FIA có trách nhiệm đưa ra một quyết định phù hợp.

Chú thích ảnh
Lewis Hamilton đã bày tỏ quan điểm rất mạnh mẽ về việc cần phải hoãn đua Công thức 1 trong giai đoạn này

Có điều, nó giống như một sự thoái thác trách nhiệm vào thời điểm khó khăn nhất. Bởi trong thời điểm dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới, đe dọa sức khỏe cộng đồng và cướp đi hàng nghìn sinh mạng, F1 có thể trở thành tác nhân khiến cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. Chẳng lẽ không ai đủ dũng cảm để lên tiếng yêu cầu hoãn, dừng một chặng đua, thay vì để nó diễn ra và ảnh hưởng đến một thành phố như Melbourne, rồi có thể là cả Australia? Chẳng lẽ các tay đua, các đội đua đều thờ ơ trước những khó khăn mà thế giới đang phải đối mặt?

Khi người Anh lên tiếng

Cho đến thứ Năm, hi vọng rằng sẽ có ai lên tiếng từ làng đua F1 là thấp. Trừ Hamilton, tay đua người Anh có lẽ vẫn giữ được bản lĩnh và sự tỉnh táo thực sự. Anh có thể sống khác một số người vì phong cách của bản thân, sự say mê với âm nhạc và thời trang, sự giàu có và những ý kiến ​​thẳng thắn của anh từ chủ nghĩa thuần chay đến biến đổi khí hậu, nhưng anh luôn nói từ trái tim. Bây giờ, với tư cách là nhà vô địch thế giới 6 lần và là ngôi sao thực sự duy nhất của F1, anh có thể nói bất cứ điều gì mình thích. Tuy nhiên, đối với Hamilton, nếu chặng đua Australian Grand Prix diễn ra như kế hoạch, như tất cả vẫn nghĩ, thì nếu anh nghĩ điều đó vô lý đến mức, anh không thể không lên tiếng để phản đối.

Khi được hỏi ý kiến ​​của anh tại sao cuộc đua vẫn có thể diễn ra, Hamilton tỏ ra bực bội. “Tiền là vua”, anh nói. “Tôi không thể có nhiều hơn nữa. Tôi không muốn né tránh việc đưa ra quan điểm của mình”.

Chú thích ảnh
Chặng đua Australia cùng với các chặng ở Bahrain và Việt Nam cùng bị hoãn vì dịch Covid-19

Rồi sau đó là những chỉ trích. “Tôi thực sự rất, rất ngạc nhiên khi chúng tôi ở đây”, tay đua người Anh cho biết thêm. “Tôi thực sự gây sốc khi tất cả chúng ta ngồi trong căn phòng này. Có rất nhiều người hâm mộ ở đây ngày hôm nay và có vẻ như phần còn lại của thế giới đang phản ứng, dù hơi muộn. Chúng ta đã thấy ông Donald Trump quyết định đóng cửa biên giới với châu Âu và mọi người đều thấy NBA đã hoãn giải đấu. Mặc dù vậy thì F1 vẫn tiếp tục. Điều đó gây lo lắng cho bất cứ ai có mặt ở đây, trong đó có tôi”.

Vài giờ sau, một thành viên trong đội đua McLaren đã dương tính với virus corona và không lâu sau đó, chặng đua đã bị hủy bỏ. Đến chiều thứ Sáu, sau hai cuộc họp tiếp theo, tại Bahrain và Việt Nam, những chặng đua ở đây cũng không thể diễn ra. Vấn đề ở đây là Hamilton đã nói rõ thực tế về mối đe dọa của dịch Covid-19 và F1 có lẽ đã nhận ra những hậu quả rất lớn nếu họ quyết định để các chặng đua diễn ra.

F1, như mọi môn thể thao, vẫn quay cuồng. Nhưng thể thao chỉ là thể thao, và không phải là vấn đề sống chết của con người, của cộng đồng. Và F1 cũng không nên góp phần làm tăng nguy cơ về sau cho cộng đồng chỉ vì niềm đam mê mà có thể bất chấp tất cả. Hamilton nhận ra điều này và anh cũng là tay đua vĩ đại ở Melbourne vì điều đó.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm