EOC lên ngôi vô địch VPL S1

22/12/2019 17:32 GMT+7 | Thể thao

Tuấn “bệu”, Dũng “nem” đã trở thành người hùng đưa EOC đi vào lịch sử khi lên ngôi vô địch tại giải bóng đá 7 người VĐTQ Hyundai Cup 2019 By TC Motor.

Gần 500 triệu đồng tiền thưởng ở VPL-S1 2019

Gần 500 triệu đồng tiền thưởng ở VPL-S1 2019

Sau vòng bảng diễn ra tại 3 miền, giải vô địch bóng đá 7 người toàn quốc Hyundai Cup 2019 By TC Motor (VPL-S1) đã xác định được 4 gương mặt sẽ tham dự VCK, bao gồm Gia Việt FC, Thành Thành FC, EOC và K.Sài Gòn-Minh Cảnh.

Chặng hành trình kéo dài hơn 3 tháng trời ở cả 3 miền Nam Bắc đã chính thức khép lại sau trận chung kết cảm xúc chiều ngày 22/12/2019. Và ngôi vương VPL danh giá lần đầu được tổ chức đã gọi tên EOC sau chiến thắng 2-0 trước đại diện đến từ miền Trung Thành Thành FC.

4 đội bóng đại diện cho 3 miền là Gia Việt, EOC (đại diện miền Bắc), Thành Thành (đại diện miền Trung), K.Sài Gòn – Minh Cảnh (đại diện miền Nam) đã cống hiến những trận cầu đỉnh cao để giúp khán giả Hà Nội có một bữa tiệc bóng đá ngoạn mục nhất từ trước đến nay.

Thời tiết khắc nghiệt của mùa đông Hà Nội đã khiến cho VCK toàn quốc trở nên gay cấn và khốc liệt hơn bội phần. Và bản lĩnh của những nhà vô địch đã đánh bật đi tất cả mọi bất lợi để đưa cảm xúc trở nên thăng hoa.

Hai đội bóng tiến vào trận chung kết là Thành Thành FC và EOC đã chứng tỏ sự gai góc, đẳng cấp của mình trong trận đấu cuối cùng. Đại diện của Khánh Hòa đã thích nghi vô cùng nhanh chóng với điều kiện thời tiết và sân cỏ Hà Nội để cống hiến cho khán giả một màn trình diễn ấn tượng. Dù không có được chiếc Cúp vô địch nhưng Thành Thành đã gây được cảm tình rất lớn với những người hâm mộ phủi Hà Thành. Họ đã trở thành niềm tự hào của bóng đá Khánh Hòa nói riêng và bóng đá miền Trung nói chung.

Và trong giây phút quan trọng nhất, nhà vô địch giải đấu cao nhất trong hệ thống giải bóng đá của Vietfootball đã chính thức gọi tên EOC sau rất nhiều lần bỏ lỡ đáng tiếc chiếc Cúp HPL. Nỗi trăn trở của bầu Diệm, những lời chỉ trích thiếu thiện cảm của khán giả đã khiến EOC có thêm động lực để thay đổi mình, để phát triển hơn nữa để rồi ngày hôm nay họ gặt hái được quả ngọt.

Lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé cuối cùng bước vào VCK nhưng đẳng cấp của những cái tên như Tuấn “bệu”, Lương “dị”, Dương “út”, Văn Duyệt, Tuấn “ốc”,… đã giúp EOC viết lên lịch sử.

10 phút cuối cùng của trận đấu cả sân khấu chao đảo cuốn theo những đường bóng tốc độ của cả hai đội bóng và cuối cùng sự già dơ của những người con phủi gốc Bắc đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Hai bàn thắng quý hơn vàng của Tuấn “bệu” và Dũng “nem” đều đến từ những tình huống cố định.

Bữa tiệc cuối đã chính thức khép lại, EOC xứng đáng lên ngôi sau những gì đã bỏ ra trong suốt chặng hành trình dài. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Danh hiệu VCK:

Vô địch: EOC

Á quân: Thành Thành

Giải ba: Gia Việt

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm