Đua... dưỡng sức

04/05/2014 21:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tiêu chí của không ít đội đua tham gia chặng vòng quanh thành phố Sơn La diễn ra sáng nay trong cuộc đua xe "Về Điện Biên Phủ 2014". Các cua rơ trẻ được tung vào thi đấu chính, các cua rơ chính ẩn mình dưỡng sức cho chặng leo đèo được dự báo là khủng khiếp nhất cả cuộc đua này, đèo Pha Đin và Tằng Quái.

Có lẽ chính vì vậy các đội đua đang cần điểm và các đội nước ngoài có cơ hội biểu diễn, đặc biệt là khi có sự cổ vũ của hàng ngàn người dân Sơn La đứng dọc hai bên hè phố. Tuy thành tích không quá quan trọng nhưng các đội đua đang có thành tích cao như Eximbank, Suntek, BVTV, ADC vẫn phải đeo bám và duy trì khoảng cách an toàn với các đội khác.

Chặng 4 bắt đầu với 8 vòng dài 32km đua của các cua rơ nữ. Nguyễn Thị Thật, cua rơ đang giữ áo vàng không dồn sức cho chặng đấu này. Cô gần như chỉ ẩn mình ở nhóm đông và cùng đồng đội duy trì số giờ an toàn.



Trong khi đó, Nguyễn Thuỳ Dung của đội Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương lại tận dụng mọi cơ hội để tấn công và bứt phá. Chỉ sau 5 vòng đua, Dung đã thành công và nhanh chóng vượt lên dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ từ vòng đua thứ 6.

Các đối thủ còn lại lập tức tập chung ở nhóm 2 cũng là nhóm số đông nơi có áo Vàng Nguyễn Thị Thật. Dù bị kèm sát nhưng Nguyễn Thị Thật cũng không để mình rớt sâu xuống cuối đoàn đua. Cùng sự hỗ trợ của đồng đội, cô luôn có được vị trí đầu trong tốp đông. Trong vòng đua nước rút về đích, Thật tấn công nhưng gặp phải sự đeo bám và đáp trả quyết liệt từ Võ Thị Phương Phi, đồng đội của Thuỳ Dung.

Chung cuộc, Thuỳ Dung về nhất, đồng đội của cô là Phương Phi về nhì. Nguyễn Thị Thật của Công ty Cổ phần BVTV An Giang  hài lòng với vị trí thứ ba bởi cô vẫn giữ được cả áo Vàng lẫn áo Xanh.

Ngay sau 8 vòng đua của nữ, 12 vòng đua của nam diễn ra với tốc độ khá cao. Dược Domesco Đồng Tháp 1 hiện đang là đội dẫn đầu bảng tổng sắp và tất nhiên họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi chặng vòng quanh thành phố Sơn La là chặng dễ bị các đội khác tấn công mạnh mẽ.



Đáng chú ý là Sunteck Sao Việt TPHCM, BVTV An Giang và ADC Truyền hình Vĩnh Long đều đang có cơ hội tranh chấp thứ hạng đầu nên ngay từ những vòng đầu tiên, các đội đã tranh đua quyết liệt. 4 vòng đầu đoàn đua gần như không tách rời dù liên tiếp có các pha bứt phá. Cho đến vòng thứ 5, một tốp năm tay đua mới thoát khỏi đám đông và vượt lên dẫn trước với khoảng cách gần 1 phút so với tốp phía sau.

Khoảng cách này được duy trì suốt 6 vòng đấu nhưng lại bị phá vỡ đúng ở vòng đấu cuối cùng bởi các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp 1. Tốc độ ở vòng đua cuối cùng được đẩy lên đến 70km/h.

Nỗ lực cuối cùng của Eximbank đạt kết quả ngoài sức tưởng tượng khi về nhất chặng này. Nhân tố bất ngờ là Jafri của đội Malaysia đã xuất hiện và chiếm được vị trí thứ 3. Về nhì là Lê Văn Duẩn của Sunteck Sao Việt TPHCM.

Dù không nằm trong tốp 3 vận động viên về đích đầu tiên nhưng áo Vàng Nguyễn Tấn Hoài vẫn giữ được vị trí vì nằm trong tốp đông vận động viên về ngay sau đó. Lê Nguyệt Minh với nhất chặng này cũng tiếp tục giữ được chiếc áo xanh của mình.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm