Đội tuyển Trung Quốc: Asian Cup còn chưa tới, mơ gì World Cup!

20/01/2015 06:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ đến VCK Asian Cup 2015 bằng tấm vé vớt, dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, nhưng Trung Quốc lại chơi thành công ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

Đấy quả thật là một thành tích rất đáng khích lệ đối với thày trò HLV Alain Perrin. Nhưng có lẽ ngày mà Trung Quốc vươn lên đẳng cấp hàng đầu Châu lục vẫn còn khá xa..

Trung Quốc vẫn đang ăn đong

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, nền thể thao nước này cũng có những bước tiến rất mạnh mẽ. Chỉ có điều, bóng đá Trung Quốc lại chưa có những bước tiến tương xứng.

Bằng chứng là chưa bao giờ đội tuyển Trung Quốc được đặt ngang hàng cùng những đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia. Thậm chí, nếu phải so sánh với những quốc gia Vùng Vịnh giàu truyền thống như Iran hay Saudi Arabia, Trung Quốc cũng vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Ngay bản thân HLV Alain Perrin cũng không dám đặt mục tiêu cụ thể cho các học trò ở VCK Asian Cup 2015. Trước khi lên đường đến Australia, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên FIFA.com, vị chiến lược gia người Pháp này đã thành thật rằng: Trung Quốc sẽ cố gắng trong từng trận đấu một. “Ban đầu chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua vòng bảng, sau đó chúng tôi sẽ cố gắng tiến càng xa càng tốt, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào đối thủ của Trung Quốc ở vòng knock-out là ai. Mỗi trận đấu với chúng tôi đều quan trọng”. HLV Perrin phát biểu.

Và bất chấp đội nhà đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, để qua đó giành ngôi đầu bảng B thì mới đây HLV 58 tuổi này lại vẫn tái khẳng định quan điểm đó. “Đội bóng chúng tôi không thuộc nhóm những đội tuyển xuất sắc nhất ở giải đấu này. Với tôi điều quan trọng là tập trung vào trận đấu sắp tới. Chức vô địch và trận Chung kết vẫn còn ở rất xa”. HLV Perrin đã trả lời như thế, khi được hỏi về cơ hội của Trung Quốc sau khi sớm vượt qua vòng bảng.

Thử thách còn ở phía trước

Đấy không phải là những lời lẽ khiêm tốn, mang tính ngoại giao của Alain Perrin. Nó chỉ là những suy nghĩ rất thực tế của nhà cầm quân lão làng này. Đội tuyển Trung Quốc hiện nay gần như không sở hữu bất kì gương mặt nào nổi bật. Cả 23 tuyển thủ đang chinh chiến trên đất Australia đều đang chơi ở giải quốc nội. Trong đó, cũng không có nhiều nhân tố mới (chỉ có 5 cầu thủ ở độ tuổi từ 23 trở xuống).

Bộ khung nhân sự của Trung Quốc không có được sự đột biến. HLV Perrin thậm chí còn đã phải cho gọi lại lão tướng đội trưởng Zheng Zhi – người năm nay đã 34 tuổi. Chính ông Perrin cũng đã thừa nhận rằng Trung Quốc không có những cá nhân xuất sắc. Trong tay ông thầy người Pháp không có những nguyên liệu hảo hạng để tạo nên thứ cocktail số 1. Tuy tài năng của Perrin là không thể bàn cãi, nhưng những nỗ lực của cá nhân ông cũng khó có thể nâng tầm đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Có chăng, ông chỉ có thể biến Trung Quốc thành một đối thủ khó chịu và có thể gây bất ngờ ở những thời điểm cụ thể, như cách mà đội bóng này đang thể hiện tại Asian Cup 2015. Thực tế, cả 3 chiến thắng của Trung Quốc ở giải đấu này đều chỉ có tỉ số sát nút và họ chỉ đơn giản là giải quyết tình huống tốt hơn đối phương.

Vì thế, để có thể thỏa giấc mơ giành vé dự World Cup 2022 phía trước đoàn quân của HLV Perrin sẽ là cả một chặng đường khó khăn. Họ có thể thu hoạch những thành công nhất định tại một chiến dịch ngắn ngày như Asian Cup. Nhưng một cuộc đua đường trường như vòng loại World Cup lại là một câu chuyện khác. Trong quá khứ Trung Quốc cũng từng giành ngôi á quân Asian Cup 2004, nhưng sau đó vẫn bị loại thảm hại tại vòng loại World Cup 2006.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm