Đội nắng, vượt rào vì tình yêu F1

29/03/2015 20:53 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày cuối tháng Ba, trời Sepang nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời ban ngày luôn xấp xỉ 35 độ C. Cái nóng ấy chỉ tan biến, và được thay bằng một cảm giác "nóng" khác, khi tiếng gầm rú vang lên từ những chiếc F1.

Nóng trên trường đua

Cuộc đua chính thức bắt đầu lúc 3 giờ chiều (giờ Kuala Lumpur) nhưng ngay từ 9 giờ sáng, đông đảo người hâm mộ F1 đã có mặt tại Trường đua quốc tế Sepang - cách thủ đô của Malaysia khoảng 60 km. Rất nhiều hoạt động nước nước chủ nhà Malaysia tổ chức để phục vụ những người yêu F1, từ tham quan triển lãm, trưng bày xe, biểu diễn ca nhạc đến giao lưu với các tay đua.

Tất nhiên, một khu vực không thể bỏ qua là quầy bán các đồ lưu niệm chính thức của các đội đua. Có giá không hề rẻ, thấp nhất từ 1,8 triệu VNĐ đến cao nhất khoảng 5,5 triệu VNĐ, nhưng áo vẫn là mặt hàng bán chạy nhất tại đây. Tiếp đến là mũ, cờ, xe mô hình cùng nhiều vật lưu niệm khác, mỗi thứ từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Xung quanh trường đua Sepang có khá nhiều cọ - loại cây đặc trưng của Malaysia, nhưng không khí trên các khán đài vẫn hết sức nóng nực. Vòng hai cuộc đua ô tô Malaysian Super Series cũng không làm những người hâm mộ cảm thấy bớt nóng, cho đến khi những chiếc F1 xuất hiện. Hay nói đúng hơn, cảm giác nóng của thời tiết đã được thay bằng sức nóng trên đường đua.


Các khán giả ở Trường đua quốc tế Sepang

Sau ba vòng chạy khởi động, các tay đua bước vào vạch xuất phát để rồi cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi, bứt tốc ngoạn mục. Sự cạnh tranh gay gắt diễn ra giữa các tay đua của đội Mercedes - Lewis Hamilton và Nico Rosberg, với đội Ferrarid - Sebastian Vettel và Kimi Raikkonen, với thắng lợi cuối cùng thuộc về Vettel - tay đua đã chấm dứt 21 chặng không biết đến chiến thắng.

"Vượt rào" đến với thần tượng

Sau khi hoàn thành 56 vòng đua chính thức, các tay đua đã có thêm màn diễu hành chào khán giả trước khi đưa xe về điểm tập kết ngay dưới chân bục trao giải. Đó cũng là thời điểm hàng nghìn cổ động viên ở khán đài chính bắt đầu "vượt rào" để đến gần hơn với thần tượng của mình.

Họ trèo qua hàng rào ngăn cách trên khán đài xuống lối đi nội bộ dành cho Ban tổ chức, tiếp đến lách qua hàng rào bằng lưới B40, vốn được dựng lên để đảm bảo an toàn cho khán giải khi xảy ra tai nạn. Hàng rào này có những lối ra đường đua, để Ban tổ chức có thể can thiệp nhanh chóng khi phát sinh các tình huống nguy hiểm.

Băng qua đường đua lúc này đã vắng bóng xe, những người hâm mộ cuồng nhiệt này lại tiếp tục phải "leo rào", vượt qua một bức tường bê tông được rào chắn phía trên và lách qua khe vốn là nơi mà thành viên các đội vẫn chìa ra các bảng thông báo để từng tay đua nắm được thông tin cơ bản về vị trí, số vòng còn lại, hơn kém người chạy trước, chạy sau bao nhiêu thời gian...

Lượng khán giả tràn xuống quá đông và quá nhanh, chạy dọc trên khắp các khán đài vốn dài đến 900m khiến lực lượng an ninh không kịp trở tay. Tuy nhiên, những cổ động viên này cũng không thể tiếp cận gần hơn khu vực trao giải, bởi ngoài lực lượng an ninh có sẵn thì ở đây còn có rất đông thành viên các đội, và đặc biệt là lực lượng phóng viên ảnh dày đặc.


Sau khi hoàn thành 56 vòng đua chính thức, các tay đua đã có thêm màn diễu hành chào khán giả

Dẫu vậy, được chứng kiến thần tượng là các tay đua ở khoảng cách rất gần cũng đã là một may mắn. Và nếu may mắn hơn, những khán giả này còn có cơ hội "tham quan" khu kỹ thuật của các đội đua trong chốc lát, trước khi bị lực lượng an ninh mời ra ngoài.

Thời tiết bất thường, với những cơn mưa nhiệt đới đổ ập xuống khi trời đang nắng như đổ lửa, là điều vẫn xảy ra ở Sepang những năm trước đây. Năm nay, rất may là cơn mưa chỉ đổ xuống chừng một giờ sau khi cuộc đua kết thúc nên đã không ảnh hưởng đến các tay đua cũng như khán giả.

Trong buổi chiều thứ Bảy, cuộc đua phân hạng đã bị cơn mưa lớn làm gián đoạn ở vòng phân hạng thứ ba. Cơn mưa chiều Chủ nhật có chăng chỉ ảnh hưởng đến những khán giả nán lại đường đua để xem chương trình nghệ thuật After Race Concert, với khách mời là các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, trong đó có nhóm Girls' Generation.


Chương trình nghệ thuật After Race Concert, với khách mời là các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, trong đó có nhóm Girls' Generation.

Sau 21 chặng, Vettel mới về nhất

Làm mưa làm gió ở đường đua F1 ở các năm 2010, 2011, 2012 và 2013 nhưng đến năm 2014, Sebastian Vettel đã bị tụt lại phía sau với thành tích đáng buồn: Không một lần về nhất trong suốt 20 chặng của mùa giải.

Nhưng đến mùa giải 2015, mọi thứ dường như đã quay trở lại với Vettel, khi anh quyết định chia tay Infiniti Redbull để gia nhập Scuderia Ferrari. Sau khi về đích thứ ba ở chặng mở màn tại Melbuourne - Australia, tay đua người Đức đã cán đích đầu tiên tại Sepang - Malaysia, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 1 năm, qua 21 chặng đua.

Niềm vui không chỉ đến với riêng Vettel, mà Ferrari cũng được hưởng lây. Thành tích của Vettel đã giúp Ferrari chấm dứt 34 vòng đua không chiến thắng. Đồng đội của Vettel, Kimi Raikkonen, về đích thứ tư ở Sepang, giúp Ferrari đứng ở vị trí thứ hai, sau Mercedes. Các tay lái của Mercedes tiếp tục chứng tỏ phong độ tốt khi Lewis Hamilton về đích thứ hai, xếp ngay trên đồng đội Nico Rosberg. Ở chặng đua mở màn, hai tay đua này thậm chí còn chiếm hai vị trí dẫn đầu.

Xếp hạng tay đua

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 43 điểm)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 40 điểm)

3. Nico Rosberg (Mercedes, 33 điểm)

4. Felipe Massa (Williams, 20 điểm)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 12 điểm)

Xếp hạng đội đua

1. Mercedes (Đức, 76 điểm)

2. Ferrari (Italy, 52 điểm)

3. Williams (Anh, 30 điểm)

4. Sauber (Thuỵ Sĩ, 14 điểm)

5. Toro Rosso (Italy, 12 điểm)

Chặng tiếp theo: Grand Prix Trung Quốc - Thượng Hải, 10-12/4

Đông Hà
(từ Sepang, Malaysia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm