Djokovic thanh minh: 'Trọng tài có phải đi viện đâu’

07/09/2020 21:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Những lời phân trần của Novak Djokovic về tình huống đánh bóng trúng nữ trọng tài tại US Open 2020 khiến dư luận khá phẫn nộ.

Djokovic bị loại khỏi US Open 2020 vì đánh bóng trúng nữ trọng tài

Djokovic bị loại khỏi US Open 2020 vì đánh bóng trúng nữ trọng tài

Một cơn đại địa chấn đã xảy ra ở US Open 2020: Novak Djokovic, ứng cử viên số một cho chức vô địch, đã bất ngờ bị loại khỏi giải đấu bởi một tình huống khó tin: đánh bóng trúng một trọng tài nữ. 

Trong trận gặp Carreno Busta ở vòng 4 US Open, Novak Djokovic để mất break ở game 11 của set đầu tiên. Trong cơn tức giận, tay vợt người Serbia đánh bóng về cuối sân. Đường bóng đi căng trúng vào mặt nữ trọng tài dây khiến bà ngã xuống. Djokovic thấy vậy giơ tay ra hiệu xin lỗi, rồi đến gần hỏi thăm.

Sau tình huống này, trận đấu tạm dừng. Trọng tài chính và ban tổ chức US Open thảo luận ngay trên sân về hành vi của Djokovic. Để được giảm nhẹ tội, tay vợt người Serbia đã cố gắng thuyết phục ban tổ chức. “Bà ta có phải đi viện vì pha bóng này đâu”, Ben Rothenberg - cây viết tự do cho New York Times - dẫn lời Djokovic nói với các trọng tài. “Các ông định truất quyền thi đấu của tôi chỉ vì chuyện này à? Cản sự nghiệp của tôi, trên sân trung tâm của một giải Grand Slam sao?”.

Chú thích ảnh
Nole tới an ủi nữ trọng tài

  

Chú thích ảnh
Chờ đợi kết luận từ ban tổ chức

  

Dù vậy, Djokovic vẫn bị truất quyền thi đấu. Hiệp hội Quần vợt Mỹ thông báo: “Theo quy định của Mỹ Mở rộng, Djokovic bị truất quyền thi đấu vì hành động cố tình đánh bóng nguy hiểm trong sân, hoặc đánh bóng cẩu thả mà không lường trước hậu quả. Anh sẽ mất mọi điểm ATP đã kiếm được từ US Open, mất tiền thưởng và sẽ phải nộp phạt những khoản liên quan đến hành vi này.”

Chú thích ảnh
Anh nhanh chóng rời sân sau khi bị loại khỏi giải

  

Djokovic nhanh chóng rời sân, bỏ buổi họp báo bắt buộc để giải thích về tình huống. Hành động của anh vấp phải chỉ trích từ dư luận và cả giới chuyên môn. Cựu số 4 thế giới Greg Rusedski nói với Amazon Prime: “Đó là tình huống rất khó khăn với Novak nhưng cậu ta đáng ra phải họp báo, nhận trách nhiệm và xin lỗi về những gì mình đã gây ra”.

Trước áp lực của dư luận, Djokovic sau đó phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. “Tình huống này khiến tôi thực sự buồn và trống rỗng. Tôi đã hỏi thăm về trọng tài dây và ban tổ chức nói rằng bà ấy vẫn ổn. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến bà ấy trải qua tình huống như vậy. Mặc dù ngoài ý muốn, tôi đã quá sai. Tôi không tiết lộ tên của bà ấy để tôn trọng sự riêng tư. Đối với việc bị loại, tôi cần phải quay lại và vượt qua sự thất vọng của bản thân, biến tất cả điều này thành bài học cho sự trưởng thành và phát triển của tôi, với tư cách là một vận động viên và con người. Tôi xin lỗi US Open và mọi người liên quan đến hành vi của mình. Tôi rất biết ơn đội ngũ và gia đình đã luôn ủng hộ, ở bên tôi. Cảm ơn các bạn và xin lỗi rất nhiều”.

Đây không phải lần đầu tiên Nole gặp rắc rối với tính khí nóng nảy của mình. Tháng 6/2016, anh bị khán giả la ó vì ném chiếc vợt vào tấm bảng phía sau lưng mà không hề quan sát có ai gần đó trong trận gặp Tomas Berdych ở tứ kết Roland Garros. May mắn cho Nole là trọng tài kịp né chiếc vợt. Và rất nhiều lần khác ở các giải đấu, người hâm mộ chứng kiến một Nole “xấu xí” khi kết quả trên sân không như ý muốn.

Sự cố ở US Open 2020 cũng khép lại một mùa Hè đầy giông bão của tay vợt Serbia. Anh đã làm hoen ố danh tiếng của mình khi tổ chức giải đấu từ thiện giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát, để rồi chính mình, vợ mình và nhiều tay vợt tham dự giải nhiễm virus.

Trước sự cố này, Djokovic là ứng viên số 1 vô địch US Open bởi các đối thủ đáng gờm của anh là Roger Federer hay Rafael Nadal đều không tham dự. Với việc Nole bị loại, Grand Slam sẽ đón nhà vô địch mới, lần đầu tiên kể từ Marin Cilic cũng tại Mỹ Mở rộng 2014.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm