Djokovic nói gì sau khi vô địch Wimbledon 2022?

11/07/2022 08:28 GMT+7 | Tennis

Novak Djokovic đã lội ngược dòng đánh bại Nick Kyrgios với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch Wimbledon 2022.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/7, 12/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/7, 12/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/7, 12/7: U19 Malaysia vs Lào, nữ Việt Nam vs Timor Leste, nữ Myanmar vs Lào.

 

Trong trận chung kết đơn nam Wimbledon 2022, Novak Djokovic đã bất ngờ để thua Kyrgios trong set đấu đầu tiên. Nhưng sau đó, anh lội ngược dòng để đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6).

Với chiến thắng này, Djokovic đã giành chức vô địch Wimbledon 2022. Đây là chức vô địch Wimbledon thứ 7 trong sự nghiệp và thứ 4 liên tiếp của Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tay vợt người Serbia sau 3 lần đối đầu với Nick Kyrgios.

Chức vô địch này đã giúp Djokovic nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp lên con số 21. Anh đang hơn huyền thoại Roger Federer 1 danh hiệu và kém 1 danh hiệu so với Rafael Nadal.

Chú thích ảnh
Djokovic vô địch Wimbledon 2022

Chức vô địch này dù không thể giúp Nole đoạt lại ngôi số một (do Wimbledon không tính điểm) nhưng lại có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần đối với tay vợt người Serbia.

Sau trận đấu, Djokovic chia sẻ: “Tôi thực sự vui và hạnh phúc khi được trải nghiệm khoảnh khắc này một lần nữa”.

“Tôi đã nói điều này rất nhiều lần, giải đấu này cực kỳ đặc biệt đối với tôi. Đây là giải đấu đầu tiên mà tôi từng xem khi còn nhỏ và nó đã truyền cảm hứng để tôi theo nghiệp quần vợt. Không phải ngẫu nhiên mà địa điểm này lại có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của tôi như vậy. Cũng thật nhẹ nhõm khi nhìn lại những gì tôi đã trải qua trong năm nay. Tất nhiên, chức vô địch này mang lại nhiều giá trị hơn, nhiều ý nghĩa hơn và nhiều cảm xúc hơn đối với tôi”.

Trong khi đó, Kyrgios thừa nhận anh tiếc nuối khi để thua trận chung kết Grand Slam đầu tiên mình nhưng nói rằng nếu vô địch, anh sợ bản thân sẽ mất đi động lực trong tương lai.

“Tôi cảm thấy như mình có thể đoạt được chiếc cúp vô địch này hôm nay. Nhưng tôi cũng cảm thấy như thể nếu tôi giành được chiến thắng, tôi nghĩ rằng mình sẽ mất đi một chút động lực. Trở lại với các giải đấu khác, chẳng hạn như 250s và các giải đấu khác, tôi sẽ thực sự gặp khó khăn”, Kyrgios chia sẻ.

Djokovic cũng cho biết việc bị trục xuất khỏi Australia đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của anh.

“Chắc chắn năm nay không được tuyệt vời như những năm trước”, Djokovic nói tiếp. “Nó đã bắt đầu theo cách mà mọi người đã biết và nó đã ảnh hưởng đến tôi chắc chắn trong vài tháng đầu năm. Nói chung tôi đã không cảm thấy ổn. Ý tôi là, về mặt tinh thần, cảm xúc, tôi cảm thấy không tốt”.

“Tôi muốn thi đấu, nhưng đồng thời khi tôi bước ra sân ở Dubai – giải đấu đầu tiên trong năm - tôi chỉ cảm thấy có quá nhiều áp lực và cảm xúc xảy ra. Tôi không cảm thấy mình đang ở trên sân. Tại thời điểm đó, tôi nhận ra rằng sẽ mất một thời gian, rằng tôi phải kiên nhẫn, và sớm hay muộn tôi sẽ đưa mình vào trạng thái tối ưu nhất”.

Nói về cuộc lội ngược dòng trước Kyrgios vừa qua, cựu số 1 thế giới cho biết việc giữ bình tĩnh trước áp lực là yếu tố giúp anh giành chiến thắng.

“Tôi biết rằng đó có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng ngày hôm nay để giành chiến thắng trước Nick. Không phải cậu ấy không tốt, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chơi trong một trận chung kết Wimbledon. Chúng ta biết rằng cậu ấy cũng đã có những thăng trầm trong trận đấu”.

“Kinh nghiệm của tôi khi chơi trong tình huống này trước đây cuối cùng đã phát huy tác dụng. Đó là những gì đã xảy ra. Cậu ấy có lẽ sẽ rất khó chịu với bản thân vì đã để thua game mà cậu ấy dẫn 40-0. Tôi chỉ ở đó và đẩy cậu ấy đến giới hạn, và tôi đã nhận được phần thưởng xứng đáng”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm