Covid-19: Cả châu Âu nghỉ đá, giải Ngoại hạng Belarus vẫn tiếp diễn

28/03/2020 19:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tay máy vẫn bấm lia lịa bên ngoài sân của câu lạc bộ Dynamo Brest, nơi đội chủ nhà bị đội khách Smolevichi cầm hòa trong ngày khai màn giải vô địch Belarus cuối tuần trước, họ chỉ rút đi khi ai đó có dấu hiệu ho hắng sau lưng mình.

MU: 3 cầu thủ hưởng lợi nhiều nhất từ khi Solskjaer

MU: 3 cầu thủ hưởng lợi nhiều nhất từ khi Solskjaer

Solskjaer được bổ nhiệm dẫn dắt MU vào tầm này năm ngoái, dù chưa đạt được thành tích cụ thể nào nhưng cũng có những điểm tích cực ông đem đến cho CLB. Sau đây là 3 cầu thủ đã tiến bộ vượt bậc dưới thời chiến lược gia người Na Uy.

Rory Smith, phóng viên của tờ New York Times kinh ngạc cất tiếng hỏi: Tất cả các giải đấu ở châu Âu đều đã tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, tại sao giải vô địch quốc gia Balarus (Belarusian Premier League) vẫn diễn ra? Tất cả đồng thanh nhún vai trả lời: Sao lại không chứ?

“Cuộc sống là điều quan trọng nhất trên trái đất này, đại dịch đã xảy ra và họ vẫn cương quyết bắt chúng ta thi đấu, họ có thật sự quan tâm tới tính mạng của các cầu thủ?”, Bernard Mensah, người đang chơi cho CLB Kayserispo ở giải Super League của Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Những người lạc quan nhất thế giới

“Tôi không muốn đá bóng trong tình thế này, mạng sống thì quan trọng hơn bóng đá”, John Obi Mikel từ chối ra sân trong trận Trabzonspor gặp Basaksehir hai tuần trước. Và cuối cùng, ban tổ chức Super League buộc phải tạm hoãn giải đấu trước áp lực từ các cầu thủ.

Châu Âu lúc này chỉ còn giải Premier League của Belarus tiếp tục cuộc chơi của mình với những khán đài đầy ắp khán giả, không giống bất cứ nơi nào khác. Vài ngày trước, cựu danh thủ Belarus Alexander Hleb còn nói rằng, anh đã mời Messi và Ronaldo tới đất nước mình thi đấu, hóa ra, đó không phải chuyện bông đùa.

Theo báo chí địa phương, Belarus đã có 81 người nhiễm virus corona, nhưng 22 người đã bình phục và xuất viện, số còn lại đang được điều trị tích cực và sẽ sớm viện trong tuần này. Đó là lý do khiến các quan chức bóng đá Belarus tỏ ra bớt lo ngại và nhận thấy rằng, không có lý do để giải Ngoại hạng Belarus bị hoãn lại.

Họ đã tham khảo những bài học của các giải đấu khác, đầu tiên là chơi trong các sân đấu không khán giả, sau đó hủy bỏ hoặc hoãn giải đấu trong đại dịch này. Hầu hết là không có tác dụng hoặc không thể ngăn được các cổ động viên kéo đến vây quanh các sân vận động hay tụ tập trong các quán bar. Và tình hình ở Belarus thì an toàn hơn nhiều.

“Bạn có thấy bất cứ tình trạng khẩn cấp nào được ban bố ở Belarus không?”, Vladimir Bazanov, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Belarus hỏi ngược lại Rory Smith, “Vì thế, chúng tôi vẫn khởi tranh mùa giải theo đúng kế hoạch”.

Chú thích ảnh
Giải Ngoại hạng Belarus vẫn diễn ra bình thường trong khi châu Âu chìm trong dịch Covid-19

Tuyên bố đó đã biến giải Ngoại hạng Belarus trở thành một ngoại lệ ở cựu lục địa. Tất cả các giải đấu ở châu Âu, và gân như tất cả các giải vô địch quốc gia trên thế giới đều bị đặt trong tình trạng gián đoạn vô thời hạn. Khi quy mô và mức độ nghiêm trọng của đại dịch coronavirus đã trở nên rõ ràng, trên thực tế, hầu hết các môn thể thao ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều làm như vậy, tạm hoãn cho đến khi an toàn cho các cầu thủ và cho người hâm mộ.

Bình yên trong bão

Phản ứng của Belarus trong trường hợp này cũng đã bị hoài nghi, vì phần lớn châu Âu đã phong tỏa toàn đất nước, các thành phố lớn trở nên hoang vắng, người dân được hướng dẫn ở nhà, và như trường hợp của tiền đạo Luka Jovic, nếu còn bước chân ra khỏi nhà, sẽ bị chính quyền Serbia bắt giữ, còn họ thì quá ung dung trong tình thế này.

“Tôi tin chắc rằng, sự hoảng loạn có thể làm tổn thương chúng ta hơn là virus corona, tinh thần bất an mới là điều tôi lo lắng nhất”, Aleksandr Lukashenko, tổng thống Belarus cho thấy sự sáng suốt của một chính trị gia. Và vì thế, cuộc sống ở Belarus vẫn tiếp diễn bình thường.

“Mọi thứ vẫn rất ổn” Sergey Kislyak, tiền vệ của Dynamo Brest nói, “Mẹ tôi vẫn đi dạy như trước đây, tất cả đều rất tốt”. “Chúng tôi được trả tiền để chơi bóng”, Artem Milevsky, đồng đội của Kislyak, dù cảm thấy đôi chút kì lạ khi chỉ duy nhất giải Ngoại hạng Belarus diễn ra ở châu Âu và anh cũng ít liên lạc hơn với mọi người thì chỉ nói ngắn gọn rằng các cầu thủ không quyết định được vấn đề này.

Nhưng trong sâu thẳm mỗi người vẫn có sự khác biệt, một cuộc thăm dò ý kiến của tờ Tribuna cho thấy, phần lớn các cầu thủ đều muốn giải đấu bị hoãn lại, và chuyên gia bóng đá Konstantin Genich thì mô tả quyết định này là sự tuyệt vọng.

“Các trận đấu tiếp tục được diễn ra và thực tế là ý tưởng hoãn giải đấu bị bác bỏ một cách kịch liệt, đó là một ý tưởng phù phiếm”, tổng biên tập của tờ Tribuna Maksim Berazinski bình luận. Nhưng ít nhất cho đến lúc này, không có dấu hiệu nào cho thấy giải đấu sẽ bị hủy bỏ, các trận đấu vẫn tiếp diễn và người hâm mộ vẫn sẽ nêm chật cứng các khán đài.

16 Giải ngoại hạng Belarus có 16 đội tranh tài, bắt đầu từ tháng 3 cho đến tháng 12 của năm đó.

18 Đã có 18 bàn thắng được ghi sau vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Belarus và đội bóng nổi tiếng nhất là Bate Borisov đã thủng lưới 3 bàn trong thất bại trước Energetyk-BGU.

Anh Minh (theo New York Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm