Copa America 2019: Vì sao người Brazil ít mặn mà với Copa và chính đội tuyển của họ?

24/06/2019 08:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà tổ chức đã khăng khăng rằng trận mở màn Copa America 2019 giữa Brazil với Bolivia sẽ bán được 67.000 vé trên SVĐ Morumbi ở Sao Paulo nhưng thực tế là chỉ có 46.342 CĐV tới sân. Khi trận đấu vẫn hòa 0-0 sau hiệp 1, thầy trò HLV Tite đã bị chính các CĐV nhà la ó.

Bảng xếp hạng Copa America 2019 mới nhất. Lịch thi đấu Copa America 2019

Bảng xếp hạng Copa America 2019 mới nhất. Lịch thi đấu Copa America 2019

Bảng xếp hạng Copa America. Trực tiếp Uruguay vs Chile, Ecuador vs Nhật Bản (06h ngày 25/6). Trực tiếp bóng đá Uruguay đấu với Chile. Ecuador đấu với Nhật Bản. Link xem trực tiếp Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America 2019.

Hai bàn thắng của Coutinho và pha solo của Everton đã giúp Brazil thắng 3-0 ở trận mở màn nhưng điều người ta nói tới nhiều nhất sau trận lại là ác cảm của các CĐV Brazil với đội tuyển của họ. Theo đội trưởng Dani Alves, sự thiếu thiện cảm này là do các CĐV ở đây chỉ quan tâm tới các CLB của họ. “Bất cứ khi nào chúng tôi tới đây, điều này lại xảy ra. Ở Bahia, mọi thứ rất khác bởi mọi người ở đây nhớ đội tuyển Brazil. Tôi không biết liệu có phải do giá vé không”.

Trung vệ Thiago Silva thì chỉ ra vấn đề rõ hơn: “Lẽ ra giá vé nên thấp hơn. Giá vé dường như quá đắt đỏ với phần đông người hâm mộ”. Mauro Cezar, nhà báo phụ trách đội tuyển của ESPN ở Brazil cũng đồng ý: “Các giám đốc của bóng đá Nam Mỹ dường như thiếu sự nhạy cảm khi nói về vấn đề kinh tế”.

Chỉ có 11.107 CĐV theo dõi trận hòa không bàn thắng giữa Venezuela và Peru, khiến sân Gremio chỉ lấp đầy 20% sức chứa. Lượng CĐV trung bình đến sau trong 5 trận đầu tiên ở Copa America 2019 chỉ là 25.034 người, thấp hơn 6 đội bóng của Serie A Brazil mùa này. Với giá vé 216 real Brazil (44,30 USD), không ngạc nhiên khi trận Venezuela – Peru lại có ít người xem đến vậy.

Với người nước ngoài, mức giá này có vẻ không cao nhưng cần nhớ rằng đồng real Brazil đã mất nửa giá kể từ cuộc khủng hoảng năm 2015. Khi mà mức lương tối thiểu của người dân chỉ là 1000 real/tháng (205 USD), đến xem các trận đấu ở Copa có vẻ như là điều xa xỉ với họ. Mức giá vé trung bình cho trận mở màn Copa năm nay là 485 real (100 USD), tương đương nửa tháng lương.

Một Copa được tổ chức trên sân nhà là cơ hội để người dân Brazil gắn kết với nhau và với đội tuyển của họ, nhưng giá vé cắt cổ lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chưa kể phần lớn các trận đấu của Brazil, ngoại trừ vòng loại World Cup, được tổ chức ở các lục địa khác. Kể từ khi bị loại sớm ở World Cup 2018, Brazil đã đá 2 trận giao hữu ở Mỹ, 2 ở Saudi Arabia, 2 ở Anh, 1 ở BĐN và 1 ở CH Czech.

José Cláudio Moraes, thủ lĩnh của một nhóm CĐV Corinthians chia sẻ: “Bây giờ, thứ mọi người quan tâm không còn là đội tuyển quốc gia nữa. Tôi không còn tới xem các trận đấu của Brazil trong một thời gian dài. Trước đây, có mối liên kết giữa Selecao với CĐV Corinthians, khi những cầu thủ như Rivellino, Sócrates đại diện cho ĐTQG, nhưng theo thời gian, mối liên hệ này mờ nhạt dần. Tôi thích được coi là một Corinthiano hơn. Cho tới 2006, bạn còn được thấy Ronaldinho, Romário, Ronaldo, Kaka và những ngôi sao khác, còn bây giờ, tôi thậm chí còn không biết đội hình của Brazil”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm