Con trai Tiger Woods á quân giải trẻ: Trong hình dáng 'Cọp con'

03/07/2016 18:18 GMT+7 | Golf

(Thethaovanhoa.vn)- Chỉ mới 7 tuổi nhưng con trai của Tiger Woods, Charlie, đã xuất hiện trên bảng xếp hạng golf. Tại giải golf dành cho thiếu niên được tổ chức tại sân 9 lỗ Mayacoo Lakes Country Club (Florida), Charlie xuất sắc về nhì với thành tích dương 19 gậy.

Trên Facebook của ban tổ chức giải, hình ảnh Charlie xuất hiện cùng huy chương bạc, bên cạnh các gôn thủ trong độ tuổi của mình. Dù còn xa những kỳ tích người cha Tiger làm được trong quá khứ nhưng thành tích tại giải đấu này là bước khởi đầu tuyệt vời cho Charlie.

Tiếp nối thế hệ

Tiger từng bảo rằng anh sẽ không ép buộc Charlie theo bước đường sự nghiệp của mình.

“Thằng bé quyết định thế nào thì sẽ như thế. Nếu thằng bé theo nghiệp golf thì sẽ như vậy. Nếu nó quyết định theo môn thể thao khác hoặc không chơi thể thao cũng chả sao, miễn sao nó hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi ở đây để ủng hộ và hướng dẫn con trong cuộc sống. Chỉ như vậy thôi”.


Charlie trên bục nhận giải ở Mayacoo Lakes Country Club

Nhưng giống như cậu bé Tiger năm nào mắt chăm chăm những cú swing của ông Earl Woods, đam mê gôn đã ăn sâu vào máu của Charlie. Năm 3 tuổi, cậu bé  đã thích bắt chước trò chơi của cha. Cứ mỗi lần Woods vung gậy đánh bóng, Charlie nhỏ bé nhón chân lên để theo sát, mắt chăm chú không rời. Khi được cầm gậy, Charlie thực hiện lại cú swing của người cha nổi tiếng.

Điều này làm Woods thích thú: "Đó chính là cách tôi học về golf. Cha tôi làm cho thấy được niềm vui và sự thích thú mỗi khi cầm gậy. Cũng vì thế mà tôi yêu golf".

Bài học thế hệ đến nay vẫn lưu truyền. Woods, giống như ông Earl, chẳng ép buộc Charlie phải hướng đến một mục tiêu nào. Chỉ cần hai cha con cầm gậy ra sân và cảm thấy vui vẻ. Thế là đủ!

Woods- người cha tuyệt vời

Phóng viên trang Fox Sports tiết lộ Woods đã có mặt tại Palm Beach để dõi theo bước đi của con trai. Không hẳn là ở giải đấu này, tại bất cứ lần ra sân nào của Charlie, người cha Woods cũng cố gắng thu xếp thời gian để hiện diện.

Woods của bây giờ là như vậy, trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh các con. Kể từ vụ ly hôn rúng động thế giới năm 2010, Woods hạn chế việc di chuyển. Kết thúc nhiệm vụ ở các giải đấu, Woods vội vã trở về Florida để được ở bên Sam và Charlie.


Charlie từng làm caddie cho cha tại giải Par-3 Contest tháng 8/2015

Chuyện tình giữa Woods với nhà vô địch trượt tuyết Lindsay Vonn cũng vì thế mà kết thúc. Woods từng mô tả mối quan hệ với Vonn là “tuyệt vời”. Vonn hiểu Woods, yêu các con của anh và có mối quan hệ tốt với vợ cũ Elin Nordegren (mẹ của Charlie). Nhưng Woods không thể vì người tình mà san sẻ quá nhiều thời gian dành cho các con.

“Hầu hết mùa Hè của cô ấy là ở Nam Mỹ, tại trung tâm huấn luyện ở Chile và Argentina. Đến mùa giải, cô ấy ở châu Âu. Tôi không thể di chuyển tới nhiều nơi đến vậy vì tôi còn các con. Mỗi khi có thời gian nghỉ, tôi luôn dành cho các con”, Woods nói. Đến mức, những lần phải điều trị chấn thương là Woods day dứt mãi không thôi. Việc điều trị thường mất thời gian, khiến anh không có nhiều cơ hội chơi đùa cùng con cái.

Sự tận tâm của Woods khiến Elin cũng phải dành lời khen tặng cho chồng cũ: “Tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy là một người cha tuyệt vời”. Hiện tại, Elin và Woods vẫn sống cách nhau chỉ 30 phút chạy xe. Tất cả là vì Sam và Charlie.

Nỗ lực bù đắp cho các con nhưng thi thoảng Woods vẫn nhói lòng khi những đứa trẻ đặt câu hỏi: “Tại sao cha mẹ và chúng con không còn sống chung một nhà?”. Lúc đó, người cha nổi tiếng thế giới đã chuyện trò với con như những người bạn. “Cha đã phạm sai lầm. Nhưng chúng ta là con người. Tất cả chúng ta đều có lần mắc lỗi. Nhưng rồi cuối cùng, các con hãy xem, các con có người cha và người mẹ yêu các con vô điều kiện”.

Đó chính là cách Woods chọn để cứu vãn những sai lầm trong quá khứ.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm