CHUYỂN NHƯỢNG 25/8: Van Gaal thừa nhận 'thích Vidal'. Destro đàm phán với Milan và Chelsea

25/08/2014 10:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin chuyển nhượng ngày 25/8 sẽ cập nhật diễn biến chuyển nhượng các đội bóng Anh trong 24 giờ qua, đặc biệt là Arsenal quan tâm Luis Gustavo; Van Gaal công khai sự ngưỡng mộ với Vidal; và Tottenham bán Michael Dawson cho Hull City.

Van Gaal: "Tôi thích Vidal"

Sau trận hòa Sunderland 1-1, Louis van Gaal đã chủ động đề cập đến tiền vệ Arturo Vidal, khi được phóng viên hỏi về... Angel di Maria. Cụ thể là khi phóng viên hỏi "Ông có thích Di Maria không?", Van Gaal trả lời: "Có, và tôi cũng thích Messi nữa. Và cả Vidal".

Câu trả lời của Van Gaal liệu có thể được coi là một lời yêu cầu ý nhị hay không? Man United đã tiến gần đến việc sở hữu tiền vệ mà Van Gaal thích là Di Maria. Nhưng thương vụ mua Arturo Vidal từ Juventus vẫn đang bế tắc.

Hôm qua, hàng tiền vệ Man United tỏ ra đuối sức, và họ để hòa Sunderland với tỉ số 1-1.

Khedira đến London để hoàn tất hợp đồng đến Arsenal

Theo trang Caughtoffside, các phóng viên Anh đã bắt gặp tiền vệ Sami Khedira có mặt ở London để hoàn tất hợp đồng gia nhập Arsenal. Khedira trước đó đã nói thẳng rằng "một chân tôi đã bước ra khỏi cửa", ngụ ý anh chuẩn bị rời Real Madrid đến nơi.

Khedira chỉ còn 1 năm hợp đồng với Real và chắc chắn phải ra đi khi không thể kiếm được một vị trí chính thức. Giá chuyển nhượng của anh đã được thống nhất ở mức 25 triệu bảng. Khedira trước đó đòi lương quá cao, lên tới 200 ngàn bảng/tuần, nhưng có tin anh đã đồng ý giảm lương để được tới Arsenal.

Arsenal hiện cần Khedira để thay thế tiền vệ Mikel Arteta. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã bị chấn thương mắt cá. Ngoài Khedira, có tin Arsenal cũng quan tâm tiền vệ Luiz Gustavo của Wolfburg.

Dawson sang Hull City

HLV Steve Bruce của Hull City xác nhận đội bóng của ông đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Michael Dawson của Tottenham. Ông Bruce xác nhận điều này sau trận hòa Stoke 1-1. 


Dawson đang là đội trưởng của Tottenham.

“Sẽ thật tuyệt với bản thân tôi nếu mang về được hai hoặc ba cầu thủ về đội bóng. Chúng tôi đã tiến gần đến việc mua được một cầu thủ quan trọng, và chúng tôi hy vọng có thể sớm hoàn tất thương vụ”.

“Michael Dawson, chúng tôi hy vọng có thể mua được cậu ấy. Đã có thỏa thuận đạt được giữa hai CLB”.

Destro đàm phán với Milan và Chelsea

Người đại diện của tiền đạo Mattia Destro xác nhận ông đang đàm phán với hai CLB muốn mua thân chủ mình, Chelsea và Milan.


Destro sẽ đến Milan hay Chelsea?

“Tôi không thể chối rằng cậu ấy giờ là sự quan tâm của vài đội bóng và có thể sẽ ra đi”, ông Claudio Vigorelli trả lời phóng viên.

“Milan hay Chelsea? Thị trường bây giờ rất khó đoán. Jose Mourinho rất ngưỡng mộ cậu ấy, trong khi Milan có thể sớm tạo ra bước ngoặt”.

Everton theo đuổi Eto’o

Liverpool đã không còn theo đuổi Eto’o nữa sau khi mua được Mario Balotelli. Kình địch Everton vì thế nhảy vào cuộc đua giành tiền đạo người Cameroon. HLV Martinez không cho rằng tuổi tác của Eto’o (33 tuổi) là vấn đề: “Không, vì mỗi cầu thủ có thể đóng góp cho đội bóng theo một cách khác nhau”, HLV người Tây Ban Nha nói. 


Eto'o vẫn chưa có bến đỗ mới.

Ông Roberto Martinez hiện sở hữu hai chân sút Naismith và Lukaku, đang có phong độ tốt. Nhưng ông vẫn muốn tăng chiều sâu cho hàng công Everton.

Guardado đến PSV theo dạng cho mượn

Tiền vệ người Mexico Andres Guardado đã đến CLB PSV theo dạng cho mượn. Anh năm nay 27 tuổi, kí hợp đồng với Valencia vào năm 2012, và đã thi đấu 48 trận cho CLB nhưng chỉ ghi được 1 bàn.


Guardado sẽ đến PSV.

Trước khi đến PSV, Guardado đã từng thi đấu cho Bayer Leverkusen mùa trước theo dạng cho mượn, nhưng cũng chỉ ra sân 4 trận.

Redknapp thấy tiếc cho Rickie Lambert

HLV của QPR nhận xét rằng ông cảm thấy tiếc cho Rickie Lambert, cầu thủ chuyển từ Southampton đến Liverpool Hè qua, khi anh sẽ có ít cơ hội ra sân vì sự có mặt của Mario Balotelli.


Lambert sẽ không được thi đấu nhiều khi Balo đến Liverpool.

“Có một cầu thủ mà tôi cảm thấy tiếc cho anh ta là Rickie Lambert”, ông Redknapp nói trên The Sun.

“Cậu ấy đã hoàn thành được giấc mơ trở về đội bóng quê nhà vào Hè này. Nhưng cậu ấy gần như chỉ là sự lựa chọn thứ ba sau Daniel Sturridge và Mario Balotelli”.

“Chuyện này khiến tôi buồn. Vài năm trước nếu bạn là một tiền đạo Anh thì đây là một trong những nơi mà bạn sẽ không phải ngồi dự bị mà hy vọng được vào sân trong 15 phút cuối, khi đội đang dẫn 3-0”.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm