Chờ Djokovic thật sự 'cải tử hoàn sinh' ở Roland Garros 2018

05/06/2018 14:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng Ba vừa rồi, một quyết định quan trọng đã được ra trong nội bộ gia đình Marjan Vajda, tất cả vì muốn nhìn thấy Novak Djokovic thoát khỏi khủng hoảng sự nghiệp của mình đều đã đồng ý việc Vajda sẽ tái hợp với trò cũ sau chưa đầy một năm bị sa thải.

Cuộc tái hợp đúng đắn

Chia sẻ với Newyork Times, Vajda cười lớn và nói: “Thành thật mà nói, tất cả gia đình tôi đều có khao khát nhìn thấy Novak lấy lại phong độ vì đã quá lâu rồi họ không được nhìn thấy cậu ấy”. Vajda đã trả lời phỏng vấn tại phòng chờ chính của Roland Garros vào hôm Chủ nhật, sau khi Djokovic lọt vào tứ kết Pháp mở rộng với chiến thắng 6-3, 6-4, 6-2 trước Fernando Verdasco của Tây Ban Nha. Một chiến thắng 3-0 tuy nhiên diễn biến của nó thì không đơn giản như tỷ số khi mà riêng 3 jeux đầu tiên đã tốn mất 29 phút đồng hồ.

Djokovic, tay vợt 31 tuổi mà đã thống trị quần vợt trong vài năm đến tận 2016 vẫn cần thêm vài trận đấu nữa để khẳng định rằng anh đã lấy lại được phong độ. Anh chỉ xếp loại hạt giống số 20 ở Roland Garros, thứ hạng tệ nhất tại một giải Grand Slam kể từ năm 2006, tức là tận 12 năm trước.

Serena William bất ngờ rút lui khỏi Roland Garros trước trận đấu với Sharapova

Serena William bất ngờ rút lui khỏi Roland Garros trước trận đấu với Sharapova

Serena Williams đã gây ra một sự thất vọng lớn tại giải Pháp mở rộng năm nay khi cô tuyên bố rút lui khỏi giải ngay trước trận đấu được mong đợi nhất trước Maria Sharapova vì chấn thương.

Nhưng những gì đang diễn ra tại Paris cho thấy có lẽ Djokovic đã trở lại ở vị trí sẵn sàng thách thức Rafael Nadal năm nay. “Dần dần, mọi thứ đang quay trở lại quỹ đạo của nó. Dù không hoàn toàn nhưng có dấu hiệu tích cực”, Vajda nhận xét.

Tầm quan trọng của đội ngũ huấn luyện

Patrick Mouratoglou, huấn luyện viên lâu năm của Serena Williams chỉ ra rằng những kết quả gần đây của Djokovic và Maria Sharapova là bằng chứng cho thấy việc huấn luyện thường được đánh giá quá thấp. Sharapova, người phải đối mặt với Williams vào thứ Hai ở vòng 4, gần đây cũng quay trở lại hợp tác với cựu huấn luyện viên Thomas Hogstedt người Thụy Điển, người đã giúp cô trở lại ngôi số 1 thế giới sau phẫu thuật vai. "Cô ấy đã trở lại với một phong độ tốt và tôi thích điều này bởi dù có là cô ấy hay Djokovic, thì nó cũng cho thấy tầm quan trọng của các HLV”, Mouratoglou nói phát biểu. "Họ gọi lại các huấn luyện viên tại một số thời điểm đã giúp họ có được kết quả tốt và họ cũng tìm lại được đẳng cấp của mình”, anh nói thêm.

Ngoài mối quan hệ công việc, Djokovic và Vajda còn có một mối liên hệ cá nhân sâu sắc giống với gia đình hơn là ông chủ và nhân viên. Và chắc chắn khi phải đưa ra quyết định chấm dứt công việc với Vajda cũng như những nhân vật chủ chốt khác trong đội ngũ huấn luyện của mình hồi tháng Năm năm ngoái, Djokovic đã cảm thấy rất khó khăn.

Nhưng các huấn luyện viên mới Andre Agassi và Radek Stepanek hiện cũng đã rời đi, và đội ngũ mà đã cùng nhau có được 12 danh hiệu Grand Slam đang dần tái hợp. Huấn luyện viên thể lực người Áo Gebhard Phil-Gritsch cũng đã trở lại, mặc dù nhà vật lý trị liệu lâu năm Miljan Amanovic vẫn đang làm việc với tay vợt người Canada Milos Raonic. Cựu HLV Boris Becker, một thành viên của đội trong năm 2014, 2015 và 2016, đang ở Paris nhưng là nhà phân tích cho Eurosport.

Djokovic vẫn rất thận trọng

Một tấm vé vào tứ kết Grand Slam đã từng là thói quen bất thành văn của Djokovic nhưng không phải lúc này. Anh chưa hoàn toàn lấy lại được phong độ và hình ảnh thống trị trước kia.

"Rome là giải đấu tốt nhất mà tôi đã chơi cho đến nay trong năm nay, và bây giờ Roland Garros có lẽ thậm chí còn tốt hơn," Djokovic nói. “Tôi đã nhiều lần, rất nhiều lần lọt vào tứ kết ở Roland Garros, cũng như các giải Grand Slam khác nhưng dĩ nhiên tôi đánh giá cao và trân trọng cơ hội lần này, vì đây là một tình huống khác đối với tôi. Nhưng tôi không muốn dừng lại ở đây”, anh nói thêm.

Và đối thủ ở tứ kết của anh sẽ là một bất ngờ, tay vợt người Italy Marco Cecchinato, 25 tuổi, hạng 72 thế giới, người vừa đánh bại hạt giống số 8 David Goffin 6-5, 4-6, 6-0, 6-3 hôm Chủ nhật. Cecchinato, một đối tác tập luyện thường xuyên cho Djokovic tại căn cứ của mình ở Monte Carlo, đã từng bị Liên đoàn Quần vợt Ý cấm 18 tháng trong năm 2016 vì tội làm độ. Lệnh cấm sau đó đã được giảm xuống 12 tháng bởi một tòa án độc lập và hoàn toàn bị xóa bỏ vào cuối năm 2016 bởi Ủy ban Olympic Ý.

Cecchinato, người đã trở lại thi đấu năm 2017, từ chối thảo luận về tình huống đó sau chiến thắng trước Goffin. Anh chắc chắn không có nhiều cơ hội trước một Djokovic đang hồi sinh. Do vậy, bài kiểm tra khó nhằn hơn dành cho tay vợt người Serbia sẽ là tại bán kết, nơi anh có thể gặp Alexander Zverev hoặc Dominic Thiem, hai tay vợt chơi rất tốt trên mặt sân đất nện mùa này. Thiem từng đánh bại Nadal ở Madrid Masters trước khi thua chính Zverev tại chung kết.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm