CẬP NHẬT tối 16/9: Vì lý do BÍ ẨN, cảnh sát hộ tống cầu thủ Man United. Eto'o thêm lửa cuộc chiến Xavi - Ronaldo

16/09/2016 18:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Một cầu thủ United được cảnh sát hộ tống, Firmino muốn làm Neymar của Liverpool, Paul Scholes nói về Pogba, Eto’o “tiếp viện” Xavi trong “cuộc chiến” với Ronaldo… là những tin chính được cập nhật tối 16/9.

Một cầu thủ United được cảnh sát hộ tống

Sau trận thua 0-1 trên đất Hà Lan trước Feyenoord tại Europa League, một cầu thủ giấu tên của Man United đã suýt lỡ chuyến bay trở về Manchester, vì bị giữ lại để làm thủ tục kiểm tra doping. Anh này sau cùng chỉ có mặt sát nút giờ cất cánh, sau khi được motor cảnh sát đưa đến tận thang lên máy bay.

Nguyên nhân cho vụ việc trên khá hài hước, khi cầu thủ ấy được cho đã rất khó khăn trong việc cung cấp một mẫu thử doping, nên bị các đồng đội “bỏ lại”.

“Một cầu thủ Man United suýt nữa trễ chuyến bay. Anh ấy đã không thể tè để cho ra một mẫu thử doping” - đại diện cơ quan của Rotterdam hài hước kể. 

Firmino sẽ là “Neymar của Liverpool”


Firmino sẽ sớm tiến hóa dưới tay Klopp?

Trong chia sẻ mới nhất, Roberto Firmino tiết lộ mong muốn trở thành “Neymar của Liverpool”, với sự giúp đỡ của HLV Jurgen Klopp.

“Tôi từng đối đầu với các đội của ông Klopp trong bốn năm rưỡi tại Bundesliga” – cựu cầu thủ Hoffenheim nói trên Daily Mail. "Tôi biết Klopp đòi hỏi những phẩm chất gì ở một cầu thủ, và không thể vui hơn khi ông ấy đến Liverpool. Ông ấy áp dụng cách làm việc và lối chơi kiểu Đức ở đây, và đội bóng đã thích nghi rất tốt”.

“Jurgen có thể giúp tôi thành Neymar của Liverpool? Điều đó phụ thuộc vào tôi nữa. Ông ấy rèn luyện tất cả chúng tôi thành những chân chạy không mệt mỏi. Đừng và đừng bao giờ dừng lại, mà hãy liên tục di chuyển, đó là cách của ông ấy, cũng là lối chơi ưa thích và từng trải nghiệm nhiều ở Đức của tôi”.

“Tôi luôn cố gắng làm tốt hơn một chút so với những gì được yêu cầu. Tôi luôn hiếu động từ ngày còn nhỏ, và sẽ không dừng lại” – anh khẳng định.

Arsenal và Liverpool tranh nhau sao trẻ Italy

The Sun đưa tin, hai “ông lớn” Ngoại hạng Anh là Arsenal và Liverpool đã sẵn sàng cho cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Andrea Belotti, đội Torino.

HLV Arsene Wenger muốn tiếp tục tăng cường hỏa lực cho Pháo thủ dù đã mua Lucas Perez, do phong độ phập phù của trung phong Olivier Giroud, và tình trạng thể lực không đảm bảo của Dany Welbeck.

Belotti, đã ghi 4 bàn chỉ sau 2 vòng đầu của Serie A, là một lựa chọn phù hợp. Nhưng để có được tiền đạo này, ông Wenger sẽ phải cạnh tranh với Liverpool của Klopp, đội sẵn sàng chi 12,5 triệu bảng để sớm chốt thương vụ.


Belotti, 22 tuổi, đang giữ phong độ cao ở Serie A

Eto’o “tiếp viện” Xavi trong “cuộc chiến” với Ronaldo

Cuộc đấu khẩu giữa hai danh thủ Xavi và Cristiano Ronaldo là đề tài nóng trên các mặt báo những tuần gần đây. Chuyện bắt đầu khi Xavi nhận định CR7 là một "cầu thủ phi thường nhưng vẫn kém hơn Messi một bậc". Và ngay lập tức, cựu tuyển thủ QG Tây Ban Nha gánh chịu cơn thịnh nộ của Ronaldo. “Tôi có 3 Quả bóng Vàng. Anh ta chả có gì, lại còn chơi bóng ở Qatar hay một nơi nào đó mà tôi không thèm biết” – tiền đạo của Real xỉa xói.

Song, khi Xavi chưa hành động, cựu đồng đội Eto’o đã lên tiếng hộ anh: “Nếu Ballon d’Or là một giải thưởng công bằng, Xavi đã phải 5 hay 6 lần là người chiến thắng. Anh ấy xứng đáng được cả thế giới này tôn trọng”.


Ronaldo có đấu khẩu nổi với Xavi và Eto'o?

Paul Scholes: “Pogba không cần cố làm Messi”

Huyền thoại Paul Scholes cảm thấy rất tội cho Paul Pogba khi cứ cố gắng tìm kiếm sự khác biệt, và khuyên tiền vệ này nên tập trung phát triển các phẩm chất từng giúp anh thành công ở Serie A.

“Pogba muốn làm quá nhiều điều với quả bóng, khi cố gắng đánh bại 3, 4 cầu thủ đối phương và rê dắt không ngừng. Cậu ấy nên nghĩ đơn giản hơn. Đây không phải cầu thủ Man United đã mua. Đội bóng không mua một Messi, người có thể lừa qua 5 cầu thủ rồi sút tung nóc lưới trong mọi thời điểm. United muốn một tiền vệ mạnh mẽ, giàu năng lượng và làm chủ khu trung tuyến. Đó mới là những phẩm chất của Pogba. Cậu ấy nên nhớ điều đó” – anh khẳng định.


Áp lực đang bủa vây Pogba

Simeone xác nhận rút ngắn hợp đồng với Atletico

HLV Diego Simeone khẳng định thời hạn hợp đồng của ông và Atletico Madrid đã được rút ngắn xuống còn hai năm, kết thúc vào năm 2018 thay vì 2020.


Simeone có thể sớm rời Atletico

“Tôi xác nhận thông tin đó là chính xác” – ông Simeone tuyên bố trước báo giới. “Chúng tôi đã thảo luận và quyết định đó là điều tốt nhất cho CLB. Quyết định này được Giám đốc Thể thao nhất trí, và không ảnh hưởng đến khả năng ký tiếp một hợp đồng mới sau này. Mọi người hãy thư giãn, vì mọi chuyện vẫn ổn. Hợp đồng mới có thể được ký trong vòng hai năm tới, nên đây không phải sự kết thúc giữa chúng ta”.

Dù khẳng định thế, sự kiện này vẫn được cho là động thái dọn đường đến một bến đỗ mới, trong tương lai gần của HLV người Argentina.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm