CẬP NHẬT tối 13/12: 'Chính Bayern mới phải e ngại Arsenal'. Cha con Ronaldo ăn mừng độc đáo

13/12/2016 19:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Pogba hóa thân cao bồi, 'bắn nhau' chí chóe với anh trai; con trai Ronaldo nhảy dab ăn mừng QBV, chính Bayern phải e ngại Arsenal, tiết lộ bất ngờ về thần tượng của Mkhitaryan, và Niang từ bỏ quyền đá phạt đền ở Milan, là những tin được cập nhật.

Pogba hóa thân cao bồi, “bắn nhau” chí chóe với anh trai

Tiền vệ Paul Pogba rõ ràng đang rất hào hứng với kết quả bốc thăm vòng 32 đội Europa League, nơi Man United sẽ đối đầu Saint-Etienne của người anh ruột Florentin.

Hai anh em nhà Pogba sẽ đối đầu nhau vào tháng Hai tới, khi những bàn tay của định mệnh ở lễ bốc thăm tại Lyon đặt họ về hai chiến tuyến.

HLV Jose Mourinho tiết lộ cả hai anh em đã cười ngay khi biết kết quả. Chỉ ít lâu sau đó, Pogba hâm nóng “cuộc chiến” khi đăng tải một clip ngắn vui nhộn lên mạng xã hội Instagram. Trong clip đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới đối đầu anh trai mình ở trích đoạn nổi tiếng của bộ phim cao bồi “Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại”.


Clip chế của Pogba trên Instagram

Florentin Pogba sinh năm 1990, hơn em trai Paul 3 tuổi, là một hậu vệ từng chơi cho U20 Pháp. Khoác áo CLB Saint-Etienne là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của anh.


Huynh đệ tương tàn ở Europa League

Con trai Ronaldo nhảy dab ăn mừng QBV của cha

Quả bóng Vàng Thế giới vừa được trao cho Cristiano Ronaldo. Đây là Bóng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp của tiền đạo này. Các Quả bóng Bạc và Đồng năm 2016 cũng lần lượt về tay Lionel Messi và Antoine Griezmann.

Ronaldo hiện đang cùng Real Madrid dự VCK FIFA Club World Cup ở Nhật Bản, và sắp đối đầu Club America ở Bán kết giải đấu này. Nhưng, quá trình chuẩn bị cho trận đấu ấy cũng không thể ngăn CR7 bay về Paris, Pháp để nhận danh hiệu cá nhân cao quý, và cùng cậu con trai Cristiano Ronaldo Jnr trải qua kỷ niệm tuyệt vời.

Trong lễ trao giải rạng sáng nay, người ta thấy hai cha con tươi cười bên nhau và bên Quả bóng Vàng. Trong khi cha hạnh phúc ôm giải thưởng, Ronaldo con quấn quýt bên cạnh để chúc mừng. Cậu còn đập tay với cha và sau đó… nhảy dab, phong cách ăn mừng đang nổi của ngôi sao Man United Paul Pogba.


Pha dab điệu nghệ của con trai Ronaldo

Walcott: Chính Bayern mới phải e ngại Arsenal

Theo Walcott khẳng định Arsenal chắc chắn không để thất bại nhục nhã 1-5 trước Bayern lặp lại, khi hai đội lại được xác định đối đầu nhau tại vòng 1/8 Champions League ngày hôm qua.

Bayern là “ông kẹ” từng loại Pháo thủ 2 lần tại vòng 16 đội Champions League những năm gần đây, và từng làm nhục họ như đã nói ở trên tại vòng bảng giải đấu này mùa trước.


Các cặp đấu vòng 1/8 Champions League

Tuy nhiên, Walcott khẳng định Arsenal đã mạnh hơn nhiều, và lần này, chính Bayern Munich mới là đội phải e ngại.

“Chúng tôi phải đối đầu những đội mạnh nhất nếu muốn đi xa ở Champions League. Và chính Bayern mới phải sợ gặp Arsenal” – Walcott nhấn mạnh.

“Đó vẫn sẽ là hai trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi biết mình đã tiến bộ rất nhiều trong mùa giải này, tiến bộ rất nhiều so với mùa trước và những lần trước đối đầu với họ. Chúng tôi đã vững vàng hơn, sẽ tập trung và chiến đấu quyết liệt. Chúng tôi sẽ đá với họ cho ra trò” – anh tự tin.

Tiết lộ bất ngờ về thần tượng của Mkhitaryan

Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan vừa gây sốc khi tiết lộ huyền thoại Thierry Henry của Arsenal là thần tượng bóng đá từ ngày thơ ấu của mình.

Cựu tiền đạo của Pháo thủ là người dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời của đội bóng này với 228 pha lập công, được nhiều người xem là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất từng thi đấu tại giải vô địch Anh.

Và, rõ ràng, Mkhitaryan là một fan lớn của cựu tuyển thủ Pháp. Anh khẳng định đã dõi theo từng bước tiến một trong sự nghiệp của Henry.

“Tôi luôn ủng hộ Thierry Henry khi anh ấy chơi cho Arsenal. Anh ấy là một trong những cầu thủ tôi yêu nhất vì tôi từng muốn làm tiền đạo ngày còn nhỏ” – Mkhitaryan kể.


Henry là người hùng của Mkhitaryan

Nhưng lớn lên thì chàng trai người Armenia đá tiền vệ, và khoác áo một đại địch của Arsenal là Manchester United. Anh cập bến Old Trafford vào mùa Hè năm nay từ Borussia Dortmund, và trải qua giai đoạn đầu cực kỳ khó khăn với chỉ một trận được đá chính cho đến trước tháng này.

Chuyện chỉ bắt đầu sáng sủa cho cầu thủ 27 tuổi khi anh được đá chính bốn trận gần đây, cũng như ghi hai bàn trong hai trận gần nhất trước khi dính chấn thương đáng tiếc trong trận thắng Tottenham 1-0 của Quỷ Đỏ.

Niang từ bỏ quyền đá phạt đền ở Milan

Hai lần đá hỏng penalty liên tiếp trong hai tuần; gần như trực tiếp khiến Milan nhận thất bại 0-1 trước Roma, tiền đạo Mbaye Niang không còn đủ tự tin để nhận trọng trách đá phạt đền cho Milan.

Anh chia sẻ với Milan TV: “Đây là thời điểm khó khăn. Tôi thực sự xin lỗi. Chuyện đá hỏng đã là quá khứ rồi và tôi chỉ biết cúi đầu và tiếp tục nỗ lực”.

“Tôi sẽ nhường Lapadula đá quả phạt đền tiếp theo, vì anh ấy xứng đáng và tự tin hơn tôi” – anh khẳng định.

Gianluca Lapadula chính là người đã kiếm penalty cho Milan rạng sáng nay, khi anh buộc thủ môn Szczesny phạm lỗi trong vòng cấm. Thời điểm đó tỷ số là 0-0, Niang đá hỏng và Roma thắng 1-0 chung cuộc.


Niang gây thất vọng khi đá hỏng phạt đền liên tục

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm