CẬP NHẬT tối 08/11: Phải có Bóng vàng riêng cho Messi. Oezil đã xin lỗi Luiz trong thảm họa Maracana

08/11/2016 19:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Phải có Quả Bóng Vàng riêng cho Lionel Messi, phát biểu mới nhất của Zlatan Ibrahimovic về United, Robert Pires muốn trở lại Arsenal, tiết lộ ĐẶC BIỆT về đêm Maracana thảm họa… là những tin chính được cập nhật.

Phải có Quả Bóng Vàng riêng cho Lionel Messi

Cựu HLV Real Madrid, Fabio Capello vừa lên tiếng tán đồng một ý tưởng táo bạo là năm nay, thế giới bóng đá nên trao hai danh hiệu Ballon d’Or (Quả bóng Vàng), một cho Messi và một cho đại diện của phần còn lại.

“Tôi tán đồng ý kiến của Jorge Sampaoli (HLV trưởng Sevilla), người cho rằng nên trao riêng một Quả Bóng vàng cho Messi, rồi mới tính chuyện bầu chọn ra QBV còn lại” .


Ông Capello rất ngưỡng mộ tài năng của Messi

“Những gì Lionel thể hiện trước Sevilla là bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Không ai có thể đi bóng nhanh như cậu ấy, một siêu sao đích thực. Nếu có khả năng, bạn hãy đến xem trực tiếp Messi một lần trong đời. Vì cậu ấy, cùng Pele và Diego Maradona, là 3 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá” – Capello chia sẻ trên AS.

Messi đã khởi đầu mùa giải này với phong độ cao cùng Barcelona, ghi 7 bàn trong 8 trận ở La Liga. Không những thế, ngôi sao 29 tuổi còn tạo ra 14 cơ hội ăn bàn, cụ thể hóa bằng 2 đường kiến tạo cho các đồng đội.

Quay lại sau lượt trận quốc tế, Messi và Barcelona sẽ tiếp Malaga trên sân nhà Camp Nou.

Nếu chăm chỉ, Man United sẽ giành danh hiệu lớn

Zlatan Ibrahimovic hi vọng Man United sẽ giành được danh hiệu lớn trong mùa giải này.

Quỷ đỏ đã tìm lại hương vị chiến thắng khi vượt qua Swansea ngay tại sân Liberty với tỷ số 3-1 cuối tuần qua. Ibra cũng đã chấm dứt cơn hạn bàn thắng của mình ở miền Nam Xứ Wales, sau 6 trận liên tiếp tịt ngòi ở Premier League. Những chiến tích ấy giúp United thu hẹp khoảng cách với Top 4, và khơi dậy niềm tin của ngôi sao người Thụy Điển vào đội bóng anh đang đầu quân.

“Chúng tôi có sự kết hợp tốt của nhiều nhóm cầu thủ khác nhau – các chiến binh giàu kinh nghiệm, những cầu thủ trẻ và cả các ngôi sao chất lượng” – The Mirror dẫn lời Ibra.

“Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại hiểu nhau nhiều hơn và từng bước xây dựng một gia đình. Tôi biết cần phải làm những gì để khơi dậy tối đa năng lực của các đồng đội, và ngược lại”.

“Những mảnh ghép đã có sẵn, việc cần làm là đặt chúng khớp với nhau. Mọi thứ đang rất tốt. Đôi khi chúng tôi đã không gặp may mắn trong vài trận cầu nhưng đó là điều phải xảy ra. Hãy cứ tập luyện chăm chỉ, và ngày nào đó bạn sẽ được đền đáp. Đó là điều tôi rút ra sau 20 năm lăn lộn trên cầu trường” - Ibra khẳng định.


Ibra ăn mừng bàn thắng vào lưới Swansea


United đã tìm lại chiến thắng

Robert Pires muốn trở lại Arsenal

Huyền thoại Robert Pires muốn trở thành Giám đốc Thể thao của Pháo thủ.

“Đúng, đó là mục tiêu của tôi” – Pires khẳng định. “Tôi không chắc được chuyện tương lai, nhưng sẽ nói chuyện đó với các ông chủ và Arsene Wenger. Tôi thích công việc ấy. Tôi thích trò chuyện và đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ”.


Pires muốn trở thành GĐTT của Arsenal

“Một ngày nào đó, nếu được bổ nhiệm vị trí ấy, tôi sẽ rất hạnh phúc vì được tiếp tục gắn bó với bóng đá, đặc biệt là Arsenal”.

Oezil đã xin lỗi Luiz trong đêm thảm họa Maracana

“Để tang những giấc mơ” - đó là tiêu đề bài viết của nhà báo Trương Anh Ngọc về tình cảnh của người dân Brazil 2 năm trước, khi Selecao đại bại 1-7 trước Đức ở Bán kết World Cup trên sân nhà. Đó là một kết quả khó tin, với người Brazil và cả đối thủ của họ.

“Tất cả các cầu thủ chứ không riêng gì tôi, đã vô cùng bất ngờ. Sau 20 phút, chúng tôi đã dẫn đến 4-0 và tôi tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” – kênh Youtube của Arsenal dẫn lời Oezil.

Oezil tôn trọng Brazil và cảm giác của người thua cuộc. “Nếu từng thua một trận cầu lớn, từng chứng kiến tất cả các CĐV và đồng đội rơi nước mắt, bạn sẽ đồng cảm với họ. Thời khắc đó, tôi đã đến bên David Luiz và nói: Tôi thực sự xin lỗi. Cậu có một đất nước tử tế và những đồng bào tử tế” – anh kể lại.


Oezil chia sẻ nỗi buồn với Luiz

Chấn thương của Alli là nỗi hổ thẹn của tuyển Anh

HLV tạm quyền Gareth Southgate của ĐT Anh không giấu được sự thất vọng khi không thể triệu tập ngôi sao Dele Alli của Tottenham vì lý do chấn thương.

Alli, dự kiến phải rời sân cỏ trong vài tuần tới vì gặp chấn thương đầu gối khi đang tập luyện chuẩn bị cho trận derby Bắc London vào cuối tuần qua. Điều này thật tệ, vì kể từ ngày ra mắt màu áo tuyển Anh vào tháng Mười năm ngoái, tiền vệ 20 tuổi đã nhanh chóng trở thành nhân vật chủ chốt của Tam Sư.

“Cậu ấy đã thể hiện phong độ tốt tại tuyển Anh trong một năm qua và hơn nữa, còn là một cây săn bàn của tuyển. Thật hổ thẹn khi không có sự phục vụ của cậu ấy. Nhưng điều này sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ khác” – HLV Southgate khẳng định.


Dele Alli sẽ vắng mặt trong trận gặp Scotland ở vòng loại World Cup và trận giao hữu gặp Tây Ban Nha của tuyển Anh

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm