CẬP NHẬT tin tối 30/9: Khedira đá chính trước Sevilla. Schweinsteiger: 'United có thể vô địch Champions League'

30/09/2015 18:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Khedira, Cuadrado sẽ đá chính trước Sevilla, Man City buộc phải thắng Gladbach, Juergen Klopp từ chối ĐT Mexico, Casillas không quá vui khi đánh bại Mourinho, Luis Enrique bảo vệ Neymar, Lewandowski vẫn “đói bàn”... là những tin chính trong bản tin tối 30/09.


Khedira, Cuadrado sẽ đá chính trước Sevilla



Ông Allegri đang chịu nhiều sức ép trong cơn khủng hoảng của Juve


“Khedira đã nghỉ thi đấu khá lâu, dù không chắc sẽ được xuất phát từ đầu. nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ góp mặt trong trận gặp Sevilla. Juve sẽ xuất phát với Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Cuadrado, Khedira, Pogba, Evra, Morata và Dybala. Lichtsteiner không sẵn sàng thi đấu, các nhân viên y tế muốn kiểm tra thêm. Lemina khá mệt và sẽ được ngồi dự bị. Martin Caceres thì đang bị phạt vì vừa gây tai nạn giao thông. Mario Mandzukic, Stefano Sturaro và Kwadwo Asamoah vẫn chấn thương. Chúng tôi hi vọng sẽ đón chào đội phó Claudio Marchisio trở lại vào cuối tuần”, ông Allegri chia sẻ trong buổi họp báo trước trận. Juve vẫn chưa dứt được cơn khủng hoảng từ đầu mùa, và một phần nguyên nhân lớn đến từ bão chấn thương. 


Sevilla cũng tương tự, họ khởi đầu tệ tại mùa giải này nhưng vừa tìm được chiến thắng "giải hạn" trước Rayo Vallecano. “Chúng tôi và họ có nhiều điểm tương đồng. Trận đấu sắp tới đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm rất lớn để giành chiến thắng. Juve sẽ không bị loại ở vòng bảng đâu, mục tiêu tối thiểu của chúng tôi là Tứ kết”, Allegri khẳng định.


De Bruyne: “Gladbach rất tệ, Man City buộc phải thắng”



De Bruyne đang hòa nhập rất nhanh với Man City


Gladbach sẽ tiếp Man City vào rạng sáng mai. Họ đã thua 6 trận đầu tiên tại Bundesliga, và dù vừa thắng 2 trận gần nhất từ khi HLV Lucien Favre từ chức, nhưng cơ hội của họ trước một City đang khát thắng là không cao.


Man City buộc phải thắng trong trận này, họ đã thua Juve 1-2 ở lượt đầu vòng bảng, và cũng vừa thất thủ 1-4 trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh. Vì rạng sáng nay Chelsea và Arsenal đã toàn thua, nên City và Man United có nhiệm vụ cứu vãn danh dự của nước Anh ở lượt thứ 2 vòng bảng Champions League.


“Gladbach mùa trước là một trong những đội có lối chơi khó chịu hàng đầu nước Đức, nhưng mùa này đang đá rất tệ vì mất nhiều trụ cột trong kỳ chuyển nhượng Hè. Tôi đoán họ sẽ không dám đánh phủ đầu City dù được chơi trên sân nhà, nên chúng tôi không cần vội. Giữ tỷ số 0-0 trong hiệp 1 và kết liễu trận đấu ở hiệp nhì là chiến lược hợp lý”, Kevin De Bruyne chia sẻ.


Schweinsteiger: “Man United có thể vô địch Champions League”


Vào lúc 1h45 rạng sáng mai (giờ VN), Man United sẽ tiếp một CLB Đức Wolfsburg. Đây là trận sân nhà đầu tiên của United tại Champions League kể từ trận hòa 1-1 với Bayern ở vòng Tứ kết mùa 2013-14. Người ghi bàn cho Bayern trong trận đó là tiền vệ Bastian Schweinsteiger, giờ đã khoác áo của “Quỷ đỏ”.


“Tôi vẫn còn nhớ trận đấu ấy, đó là lần đầu tiên tôi thi đấu tại Old Trafford. Bầu không khí của CĐV United khi đó đã tạo nên sức mạnh tuyệt vời cho đội chủ nhà. Hiện tại, tôi tin sức mạnh ấy sẽ giúp United hướng đến chức vô địch Champions League. Chúng tôi đã thua PSV ở lượt đầu, nên trận này phải thắng để lấy lại sự tự tin”, Schweinsteiger chia sẻ trước trận.


“Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi được ghi vào lưới Wolfsburg nên tôi luôn tự tin trước đối thủ này, dù không thể phủ nhận họ là một đội bóng mạnh và đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua”, anh thận trọng.


Juergen Klopp từ chối dẫn đắt ĐT Mexico



Ông Klopp vẫn chưa tìm được bến đỗ ưng ý sau khi rời Dortmund


Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Mexico, Guillermo Cantu khẳng định từng gửi lời mời dẵn dắt ĐTQG nước này đến cựu HLV Dortmund nhưng lập tức bị từ chối.


“Chúng tôi đã liên lạc với người đại diện của ông ấy, và bị từ chối bởi Klopp vẫn muốn nghỉ ngơi thêm. Tuy nhiên, tôi tin lý do chính bởi vì ông ấy ngại khó khi hoàn toàn xa lạ với bóng đá Mexico và không nói được tiếng Tây Ban Nha (ngôn ngữ thông dụng nhất ở Mexico)”, Cantu kể.


Klopp rời Dortmund sau mùa 2014-2015 quá thất vọng, người kế nhiệm ông là Thomas Tuchel. Trong khi đó, HLV của Sao Paulo, Juan Carlos Osorio đang là ứng cử viên số một cho ghế nóng ở ĐT Mexico.


Casillas: “Tôi hạnh phúc khi chiến thắng Chelsea, không phải do đánh bại Mourinho”



Casillas ăn mừng chiến thắng khá bất ngờ của Porto trước Chelsea


Porto đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà rạng sáng nay, trong lần gặp lại đầu tiên giữa thủ môn Iker Casillas và HLV Jose Mourinho kể từ ngày còn làm việc chung tại Real. HLV người Bồ Đào Nha chính là người đã đẩy Casillas lên băng dự bị Real, khởi đầu cho quãng tối nhất trong sự nghiệp thánh Iker, với kết thúc là màn chia tay trong nước mắt của anh với Real vào đầu Hè này.


“Tôi hạnh phúc vì đội bóng của mình giành chiến thắng chứ không vì đánh bại ông Mourinho. Tôi đã chào, bắt tay ông ấy rất lịch sự trước giờ xung trận. Lý tưởng nhất là đừng mãi bị ám ảnh bởi những chuyện không vui trong quá khứ”, Casillas vui vẻ nói. Bắt chính cho Porto trong trận này, anh cũng đã lập kỷ lục 152 lần ra sân tại UEFA Champions League.


Luis Enrique bảo vệ Neymar



Neymar chưa thể thay thế được Messi


Vắng Lionel Messi trong trận tiếp Leverkusen, Barcelona đã rất vất vả lội ngược dòng bằng 2 bàn thắng trong 10 phút cuối của Sergi Roberto và Luis Suarez khi bị đối phương dẫn trước từ sớm. Neymar gây thất vọng trong trận này vì đã không thể tỏa sáng như một chủ công của Barca trong ngày Messi vắng mặt.


“Với tôi, Neymar đã làm rất tốt trước Leverkusen. Chuyện cậu ấy phải hóa thiên nga gì đó khi Messi không thi đấu chỉ là 'nhiệm vụ' mà báo chí các anh vô cớ đặt ra. Cậu ấy chỉ cần làm tốt phần việc của mình, dưới chỉ thị của tôi. Barca là một tập thể mà mọi cá nhân khi xuất trận đều phải cố gắng 100%”, ông Enrique khẳng định.


Lập hat-trick vào lưới Zagreb, Lewandowski vẫn “đói bàn”


 

Lewandowski đang giữ phong độ rất cao đầu mùa giải này


“Tôi sẽ hoàn toàn hạnh phúc nếu ghi được nhiều bàn hơn vào lưới Zagreb”, Robert Lewandowski trả lời phỏng vấn Uefa.com. “Thật ra tôi không quan trọng việc phải ghi được bao nhiêu bàn, mà chỉ muốn lập công càng nhiều càng tốt", anh nói.


“Trong 15 phút cuối, tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn, nhưng cũng không sao, Bayern chiến thắng là điều quan trọng nhất”, anh khẳng định. Ngoài 3 bàn của Lewandowski, Mario Goetze và Douglas Costa cũng đã lập công giúp Bayern thắng chung cuộc 5-0. “Sát thủ” người Ba Lan sẽ không phải chờ lâu, khi cuối tuần này, Bayern sẽ tiếp Dortmund trong trận đại chiến ở vòng 8 Bundesliga.


Hoài Thuận (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm