CẬP NHẬT tin tối 25/6: Liverpool có thể kiện Suarez. Barca chiêu mộ thành công thủ thành Chile

25/06/2014 21:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barca chính thức đón thủ thành Claudio Bravo, Arsenal bác bỏ tin chiêu mộ Balotelli... là những tin tức được cập nhật.

Liverpool có thể kiện Suarez vì vụ cắn người


Luis Suarez đang đối mặt với án phạt nặng từ FIFA sau khi bị tố cắn vào vai hậu vệ Giorgio Chiellini của Italy ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup. Nếu Suarez nhận án cấm thi đấu dài hạn, tổn thất sẽ là không nhỏ với CLB Liverpool. Tuy nhiên, luật sư Glenn Hayes nổi tiếng tại Anh cho rằng Liverpool sẽ tránh được những thiệt hại nếu đâm đơn kiện chính Suarez.

“Nói chung, hành động của Luis Suarez là sai trái. Nếu ở một công ty bình thường, anh ta sẽ bị sa thải và bồi thường thiệt hại. Với Liverpool cũng vậy. Hoạt động với tư cách một doanh nghiệp, họ có quyền khởi kiện Suarez tội vi phạm hợp đồng nếu tiền đạo Uruguay chịu án phạt nặng từ FIFA”, luật sư Glenn Hayes cho biết. Tờ Mirror mới đây hé lộ rằng HLV Brendan Rodgers đang ở Mỹ cũng sẽ có cuộc họp qua vệ tinh với lãnh đạo CLB về vấn đề Suarez.

24h tới, Man United chính thức có Herrera


Theo báo chí Anh và Tây Ban Nha, tiền vệ Ander Herrera sẽ chính thức trở thành người của Man United trong 24h tới. Cụ thể, vào thứ Sáu tuần này, Man United sẽ ra thông báo, xác nhận thành công trong thương vụ. Để có được Herrera, Man United đã chi ra 36 triệu euro phí giải phóng hợp đồng cho Athletic Bilbao. Bên cạnh đó, họ chi thêm 3 triệu euro/mùa cho bản hợp đồng có thời hạn 4 mùa của tiền vệ 24 tuổi.

Faryd Mondragon lập kỷ lục tại World Cup


Thủ môn Faryd Mondragon của tuyển Colombia đã trở thành cầu thủ già nhất tham dự một trận đấu World Cup khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng Nhật Bản 4-1 sáng nay. Mondragon năm nay đã 43 tuổi và anh được vào sân ở phút 85 sau khi đội nhà đã dẫn trước Nhật Bản 3-1. Sự có mặt của anh trên sân đã phá vỡ kỷ lục thi đấu ở tuổi 42 do tiền đạo Cameroon Roger Milla nắm giữ từ năm 1994. “Một khoảnh khắc vĩ đại, kết thúc chuyến phiêu lưu dài, thi đấu World Cup ở tuổi 43”, Mondragon xúc động chia sẻ. Khi trận đấu kết thúc, Mondragon cũng xin trọng tài quả bóng của trận đấu để làm kỷ niệm.

Claudio Bravo gia nhập Barca


Barcelona đã đạt được thỏa thuận mua thủ thành người Chile Claudio Bravo từ CLB Real Sociedad. Sau khi rời Brazil, Bravo sẽ đáp máy bay tới Barcelona và ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalunya. Phí chuyển nhượng thương vụ này không được phía Barcelona tiết lộ. Claudio Bravo là sự bổ sung cần thiết nơi hàng thủ Barca sau sự ra đi của Victor Valdes và Jose Manuel Pinto.

Tại Camp Nou, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí số 1 với 1 tân binh khác, Marc-Andre ter Stegen. Bravo đã có 8 năm chơi bóng cho Real Sociedad. Với chiều cao 1,85m, sự điềm tĩnh cũng như cá tính mạnh, khiến anh được tin tưởng và trở thành thủ môn ra sân nhiều thứ 3 trong lịch sử của Sociedad.

Wenger bác tin đồn mua Balotelli

Thời gian qua, báo chí Anh đồn thổi Mario Balotelli đang trên đường tới Arsenal. HLV Arsene Wenger được cho đã gặp gỡ đại diện của Balotelli, ông Mino Raiola, tại Brazil để bàn thảo về bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, chính Wenger đã lên tiếng bác bỏ những đồn thổi này. Khi được phóng viên của beIN Sports hỏi về khả năng chiêu mộ Balotelli, Wenger nói: “Không, không. Tin tức đó hoàn toàn là phát minh mới. Chúng ta không thể tin tất cả những gì xuất hiện trên báo chí và internet. Đôi khi tin tức được tạo nên bởi chính các tay cò hay những tờ báo đói tin”.

Leroy Fer nguy cơ sớm chia tay World Cup


Ghi bàn thắng ở giải đấu quốc tế đầu tiên trong trận Hà Lan-Chile nhưng những ngày tươi đẹp của Leroy Fer tại Brazil nguy cơ chấm dứt sớm. Ngày hôm qua, tiền vệ của tuyển Hà Lan không may dính chấn thương gân khoeo trong lúc tập luyện. Thông báo của LĐBĐ Hà Lan cho biết chấn thương của Fer là khá nghiêm trọng và cần thời gian để đánh giá cụ thể tình hình. Chủ nhật tới, Hà Lan sẽ đối đầu Mexico ở vòng 16 đội và khả năng ra sân của Fer ở trận cầu này còn đang để ngỏ.

Ronaldo sẵn sàng cho trận gặp Ghana


Bác sĩ Henrique Jones của tuyển Bồ Đào Nha cho biết nguy cơ tái phát chấn thương đầu gối của Cristiano Ronaldo đã được loại trừ và ngôi sao Real Madrid hoàn toàn khỏe mạnh để ra sân trận gặp Ghana. Việc Ronaldo bình phục đã tăng kỳ vọng cho Bồ Đào Nha. Hiện cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha là rất hẹp. Ngoài việc phải đánh bại Ghana với tỷ số đậm thì họ còn phải chờ Mỹ thất bại trước Đức.

Roy Hodgson cảm kích người hâm mộ

HLV "Tam Sư" Roy Hodgson nói rằng các học trò của ông đã may mắn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ sau khi kết thúc thảm hại hành trình tại World Cup 2014 ngay sau vòng bảng.

Gặp Costa Rica ở trận cuối mang tính thủ tục, ông thầy Hodgson xáo trộn đội hình với 9 sự thay đổi và hy vọng có lời chia tay đẹp mắt. Thế nhưng Anh tiếp tục chơi thiếu cảm hứng và chỉ có kết quả hòa 0-0 trước một Costa Rica đang là hiện tượng của giải. Đây là kỳ World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá xứ sương mù khi "Tam Sư" chỉ được vẻn vẹn 1 điểm. Mặc dù vậy, kết thúc trận đấu với Costa Rica, khi các cầu thủ chào tạm biệt người hâm mộ, phần đông fan từ Anh lặn lội đến Brazil có mặt trên sân Mineirao đã đứng dậy và vỗ tay. Thái độ đẹp đó từ các khán đài khiến HLV Hodgson xúc động: "Chúng tôi được an ủi phần nào với hình ảnh đầy cảm xúc ở cuối trận khi người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ của mình với đội tuyển".

Dù kết quả là thảm hại song Hodgson nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Liên đoàn bóng đá Anh. HLV này sẽ tiếp tục dẫn dắt "Tam Sư" hướng đến mục tiêu tiếp theo là chiến dịch vòng loại EURO 2016.

Costa Rica xứng đáng là tiêu điểm

Ông thầy Jorge Luis Pinto đầy tự hào cho rằng Costa Rica chứng tỏ được khả năng của mình bằng việc giành tấm vé lọt vào vòng 16 đội với ngôi đầu bảng D: "Chúng tôi đã chứng minh rằng cả đội có thể chơi một thứ bóng đá đỉnh cao và điều đó làm tôi hãnh diện".

Bị coi là đội lót đường ở bảng "tử thần" khi phải ganh đua cùng 3 cựu Vương là Italy, Uruguay và Anh thế nhưng Costa Rica đã tạo nên những trận động đất. HLV Pinto hài lòng: "Sau trận thắng 3-1 trước Uruguay, một số người vẫn hoài nghi về chúng tôi. Sau trận thắng 1-0 trước Italy, mọi người bắt đầu tin tưởng". Pinto tự nhận mình may mắn khi đang có một đội tuyển khá đồng đều ở cả ba tuyến: "Chúng tôi gây bất ngờ. Một nói rằng Costa Rica chỉ biết phòng ngự, nhưng thực tế ai cũng thấy chúng tôi có ý đồ tấn công rõ ràng". Ở vòng 1/8, Costa Rica sẽ gặp Hy Lạp./.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm