CẬP NHẬT tin sáng 6/4: Barca thắng Atletico đầy tranh cãi. Đề nghị án cấm 6 tháng cho HLV Conte

06/04/2016 08:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bayern thắng, Pep vẫn đau đầu vì hàng công, Joe Hart kịp bình phục cho trận gặp PSG, Van Gaal được cấp 80 triệu bảng mua sắm… là những tin tức được cập nhật.

Barcelona 2-1 Atletico Madrid: Suarez tỏa sáng, Barca ngược dòng thành công

Tại Camp Nou, Barcelona như thường lệ đã đẩy cao đội hình lên gây sức ép ngay từ đầu, trong khi đó, Atletico vẫn chủ trương chơi phòng ngự phản công và nhiều khi kéo cả 10 cầu thủ lui về để bảo vệ khung thành.

Khi mà những áp lực của Barca chưa đủ lớn để phá vỡ khối phòng ngự chắc chắn của đội khách thì họ đã phải nhận quả đắng. Phút 25, Koke có pha chọc khe rất đẹp mắt để lão tướng Fernando Torres băng xuống dứt điểm “xâu kim” thủ thành Ter Stegen mở tỷ số. Trong pha bóng này, Alves mắc lỗi vị trí để Torres phá bẫy việt vị, còn Mascherano không kịp lui về hỗ trợ.


Nhưng chỉ 10 phút sau khi lập công, Torres lại mắc một sai lầm lớn khi phạm lỗi không đáng có với Busquets ở giữa sân và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Chơi thiếu người, Atletico lại càng phải lui về nhiều hơn để bảo vệ thành quả của mình, và Barca gần như chơi nửa sân. Họ tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn, trong đó đáng chú ý nhất là hai cú cứa lòng của Neymar (1 chạm xà ngang) và pha ngả người móc bóng của Messi.

Nhưng phải đến phút 63, Barca mới tìm được bàn gỡ. Sau cú dứt điểm ở đầu vạch 16m50 của Alba, Suarez có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành. 11 phút sau, tiền đạo người Uruguay nhân đôi cách biệt bằng một cú đánh đầu cực mạnh, và người chuyền bóng cho anh là Daniel Alves. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Barcelona đã ngược dòng thành công, song chiến thắng sát nút và với việc để thủng lưới trên sân nhà khiến họ sẽ phải rất cẩn trọng khi hành quân đến Vicente Calderon vào giữa tuần sau.

Bayern 1-0 Benfica: Bayern thắng, Pep vẫn đau đầu vì hàng công

Ở Allianz Arena, Bayern đã có đòn phủ đầu đối thủ Bồ Đào Nha từ rất sớm. Ngay phút thứ 2, khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh trái, Arturo Vidal băng vào đánh đầu mở tỷ số cho Bayern. Những tưởng bàn thắng ấy sẽ khiến trận đấu diễn ra với thế trận cởi mở và có nhiều bàn thắng hơn, song rốt cuộc, những phút còn lại đã diễn ra tương đối nhàm chán. Bayern kiểm soát hoàn toàn thế trận, song những pha lên bóng của họ lại thiếu đi sự sắc sảo và không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối phương.


Trong khi đó, Benfica thì hầu như chỉ lo phòng ngự để không thủng lưới thêm, thay vì dâng lên tìm kiếm bàn gỡ. Tình hình cũng chẳng có nhiều chuyển biến sau giờ nghỉ. Bayern vẫn tấn công thiếu đường nét và ý tưởng khiến Lewandowski và Mueller nhiều lần bị đói bóng, trong khi đó, những nỗ lực của Ribery, Costa và Coman đều không thành công. Đây là trận thắng 1-0 thứ ba liên tiếp của Bayern trên mọi mặt trận (trước đó là khi họ gặp Cologne và Frankfurt trên sân nhà. Trong 7 trận gần nhất thì có đến 5 trận, Bayern không ghi quá 1 bàn. Đó thực sự là một dấu hiệu đáng lo.

Và vì thế chiến thắng 1-0 mới chỉ là một lợi thế mong manh của Bayern trước chuyến đi tới Lisbon vào ngày 14/04 tới.

Công tố viên đề nghị án cấm cho Conte


Một ngày sau khi được bổ chọn làm HLV Chelsea, Antonio Conte đã vướng vào rắc rối ở quê nhà Italy. Trong phiên tòa kín ở Cremona, công tố viên Roberto di Martino đề nghị mức án cấm hoạt động bóng đá trong 6 tháng và mức tiền phạt 9.000 USD cho Conte vì gian lận trong thể thao. Vụ việc diễn ra năm 2011 khi Conte dẫn dắt Siena chơi ở giải Serie B. Công tố viên viện dẫn Conte biết có dàn xếp tỷ số trận Siena gặp Albino Leffe nhưng không tố cáo với cơ quan điều tra.

Luật sư của Conte cho biết hạn chót để gửi tuyên bố biện hộ ra tòa vào ngày 11/4 và phán quyết sẽ được đưa ra giữa tháng 5. Trong trường hợp bị buộc tội, Conte có thể nhận án tù sáu tháng.

Joe Hart kịp bình phục cho trận gặp PSG


Tin vui đã đến với Man City trước thềm trận đại chiến với PSG ở lượt đi tứ kết Champions League. Sau thời gian ngồi ngoài vì chấn thương bắp gặp phải hôm 20/3, thủ thành Joe Hart đã có thể trở lại. Hôm qua, Hart đã có mặt trên sân tập cùng toàn đội trước khi lên đường sang Paris. “Hart đã trải qua kiểm tra về thể lực và y tế. Không còn vấn đề nghiêm trọng nào nữa, cậu ấy đã có thể ra sân”, HLV Manuel Pellegrini chia sẻ với báo chí. Sự trở lại của Joe Hart là nguồn động viên lớn cho Man City trong lần đầu tiên chiến đấu ở vòng tứ kết Champions League.

Van Gaal được cấp 80 triệu bảng mua sắm


Louis van Gaal chia tay Man United hay tiếp tục ở lại là chuyện của tương lai. Trước mắt, chiến lược gia người Hà Lan đã có được thành công lớn khi thuyết phục lãnh đạo CLB tiếp tục cấp tiền để ông mua sắm. Thông tin này được De Telegraaf, nhật báo nổi tiếng tại Hà Lan đăng tải. Theo De Telegraaf, ban lãnh đạo Man United đã đồng ý cấp gói 80 triệu bảng để Van Gaal chi tiêu nhằm tăng cường lực lượng. Chỉ có cách đó mới hòng đưa Man United vượt qua được hoàn cảnh hiện tại. Ở Premier League, Man United đang xếp thứ 5 với 53 điểm sau 31 vòng, kém đội dẫn đầu Leicester tới 16 điểm.

Ronaldo bị đau trên sân tập


Cristiano Ronaldo vừa khiến ban huấn luyện và CĐV Real Madrid đứng ngồi không yên. Khi đang tập luyện cùng đồng đội chuẩn bị cho đại chiến ở Champions League, Ronaldo bỗng nhiên ngã ra sân với vẻ mặt đau đớn. Cầu thủ Bồ Đào Nha ôm chân, kéo tất lên để lộ một vết thâm ở ngay trên mắt cá. Ronaldo sau đó đã đứng lên, tiếp tục tham gia phiên tập. Tuy nhiên, người hâm mộ đang lo lắng không biết CR7 có thực sự gặp vấn đề hay không.

Đêm nay, Ronaldo và đồng đội sẽ chạm trán Wolfsburg ở lượt đi tứ kết Champions League. Tinh thần Real đang lên cao sau chiến thắng ở Kinh điển. Càng thuận lợi hơn cho thầy trò Zidane khi đối thủ của họ đang chơi tệ ở đấu trường quốc nội thời gian gần đây. Ba trận gần nhất ở Bundesliga, Wolfsburg chưa biết đến chiến thắng. Thậm chí, họ còn thua trận cay đắng 0-3 trước Bayer Leverkusen cuối tuần qua.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm