CẬP NHẬT tin sáng 27/11: 'Mueller cạnh tranh QBV với Messi, Neymar'. Italy tiếp cận Anh trên bảng hệ số UEFA

27/11/2015 08:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 27/11 sẽ gửi đến độc giả những thông tin về Europa League, thị trường chuyển nhượng châu Âu, quan điểm xung quanh Quả bóng Vàng 2015...

Fiorentina mất điểm. Liverpool ngược dòng, giành vé. Kane ghi bàn, Tottenham chiến thắng

Tại bảng I, dù phải làm khách nhưng Fiorentina chơi ấn tượng hơn Basel. Bernardeschi đã lập cú đúp chỉ sau 36 phút và đưa đại diện Italy vượt lên dẫn 2-0. Tuy nhiên chiếc thẻ đỏ tai hại của Facundo đã giúp đội bóng Thụy Sỹ gỡ hòa nhờ Suchy và Nenny.

Với 1 điểm, Basel dẫn đầu bảng đấu này với 10 điểm và giành chiếc vé đầu tiên lọt vào vòng sau, trong khi đó trận hòa đáng tiếc đã khiến Fiorentina không thể quyết định được số phận của mình.


Clip trận hòa của Fiorentina

Trong khi đó Saint Etiene đã giành tấm vé thứ 2 của bảng đấu với 8 điểm, dù ở vòng này họ để hòa Rosenborg 1-1.

Tại bảng J, Harry Kane tiếp tục phong độ chói sáng trong màu áo Tottenham. Bàn thắng duy nhất của anh ghi ở phút 78 trong chuyến làm khách tới sân Qarabag FK đã giúp đại diện của Anh có được 10 điểm và giành quyền lọt vào vòng sau.

Monaco trên sân nhà đã bất ngờ thất bại 0-2 trước Anderlecht. Các bàn thắng của đội bóng Bỉ được ghi bởi Gillet và Acheampong. Với chiến thắng quan trọng này Anderlecht đã có 7 điểm, hơn Monaco 1 điểm và chiếc vé thứ 2 của bảng đấu sẽ được quyết định trong lượt trận cuối cùng.


Clip trận đấu Tottenham

Còn ở bảng K, Schalke 04 và Sparta Prague đi tiếp. Ở lượt trận này cả 2 đội đều thắng tối thiểu trên sân nhà. Người ghi bàn cho Schalke 04 ở trận đón tiếp Apoel Nicosia là Choupo-Moting.

Tại bảng L, Athletic Bilbao khẳng định vị trí đầu bảng bằng chiến thắng 3-2 trên sân Ausburg. Với trận thua này thì Ausburg đã tự làm khó cơ hội đi tiếp của mình khi họ tụt xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm.

Trong trận đấu muộn ở bảng B, Liverpool cho thấy họ đang hồi sinh dưới bàn tay của HLV Jurgen Kloop. Dù họ đã bị đội khách Bordeaux gây bất ngờ với pha sút phạt chuẩn xác của Henri Saivet, nhưng thế trận tốt hơn đã giúp The Kop có cuộc lội ngược dòng thành công. Phút 38, Milner hoàn tất cú đá phạt 11m đưa trận đấu về thế cân bằng. Và chưa đầy 10 phút sau đó, Benteke đã có pha xử lí với đẳng cấp của 1 trung phong hàng đầu, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng thành phố cảng.



Clip chiến thắng của Liverpool

Chiến thắng này cũng giúp Liverpool giành quyền đi tiếp mà không phải chờ đợi lượt trận cuối khi họ đã có trong tay 9 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Sion 1 điểm.

Sturridge lại chấn thương bàn chân, vẫn chưa đá trận nào thời Klopp

Tiền đạo Daniel Sturridge của Liverpool lại dính chấn thương bàn chân. Đáng lẽ ra anh đá chính trận gặp Bordeaux, nhưng vì chấn thương, anh phải rút lui.

Liverpool ngay lập tức đã gửi Sturridge đến bệnh viện để chụp chiếu. Tiền đạo này có tiền sử chấn thương hoành tráng. Đây là chấn thương thứ 5 của Sturridge tính từ tháng 9 năm 2014. Anh mới chỉ ra sân 18 lần từ đó, đá chính 12 lần.



Sturridge lại gặp ám ảnh chấn thương

Sturridge chưa thi đấu trận nào thời Juergen Klopp từ khi HLV này dẫn dắt Liverpool hồi tháng 10. Klopp nói trước trận gặp Bordeaux rằng: “Tôi không thể nói quá nhiều về Daniel. Cậu ấy đã tập vào buổi sáng và rồi chúng tôi về khách sạn. Daniel ở với cả đội rồi sau đó phải đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này, tôi không thể nói quá nhiều được, chúng ta phải đợi kết quả”.

Sturridge có vấn đề thể lực từ giai đoạn tập trung với đội tuyển Anh tại St George’s Park. Sau một chấn thương bắp chân và một chấn thương đùi trước khi bị đau ở hông, tiền đạo này phải phẫu thuật hồi tháng 3.

Anh dành cả mùa Hè tập luyện tại Mỹ để lấy lại thể lực, trước khi đá 3 trận trước Norwich, Aston Villa và Everton ở Premier League, ghi được 2 bàn.

Italy tiếp cận Anh trong bảng hệ số UEFA

Sau loạt trận các cúp châu Âu, Italy lại tiến gần Anh hơn chút nữa trên bảng hệ số UEFA. Khoảng cách giữa hai quốc gia chỉ còn 2,7 điểm và khi kết quả của mùa 2011-12 bị xóa bỏ vào mùa tới, khoảng cách trên bảng xếp hạng 5 năm sẽ chỉ còn 1 điểm.



Chiến thắng của Lazio (phải) góp phần giúp tăng điểm cho Italy

Với kết quả này, Serie A tràn đầy cơ hội giành lại suất thứ tư dự Champions League từ tay Premier League tính từ mùa giải 2017-18. Tuần này, Juve đánh bại Man City 1-0 trong khi Napoli, Lazio cũng đều thắng ở Europa League. Fiorentina bị cầm hòa 2-2 và chỉ có Roma thảm bại 1-6 trước Barcelona.

Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal đều thắng tuần này. Man United hòa và Man City thua.

Chelsea quan tâm, Pochettino vẫn tự tin Kane ở lại Tottenham

HLV Mauricio Pochettino của Tottenham  nói Chelsea sẽ phải thất vọng nếu theo đuổi Harry Kane. Tiền đạo 22 tuổi vừa ghi bàn thứ 9 trong 6 trận gần hất cho Tottenham, giúp đội này vào vòng 1/16 Europa League.



Kane ở lại Tottenham?

“Tôi hạnh phúc khi một CLB lớn theo đuổi cầu thủ của chúng tôi”, ông Pochettino nói. “Đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi có cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng Harry, cũng như Hugo Lloris, sẽ muốn ở lại đây. Cậu ấy nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất và đang rất hạnh phúc với Tottenham”.

“Cậu ấy muốn trưởng thành tại đây và sẽ cố gắng lọt vào Top 4, rồi giành cách danh hiệu với Tottenham. Đây là thử thách của cậu ấy”.

Kane vừa gia hạn hợp đồng với Tottenham tới năm 2020 nhưng vẫn muốn tìm thử thách ở một đội bóng lớn. Chelsea hiện đang dần hết kiên nhẫn với Diego Costa, tiền đạo vừa mâu thuẫn với Jose Mourinho trong trận gặp Maccabi Tel Aviv.

“Messi, Neymar và Mueller cho bộ ba cầu thủ hay nhất”

Đó là khẳng định của huyền thoại CLB Barcelona, Luis Suarez trên kênh Radio địa phương. Huyền thoại những năm 1950-60 của CLB chia sẻ: “Mọi thứ đang rất tuyệt. Ở Italy, mọi người nói suốt về 2 trận gần nhất của Barcelona. Họ đã thi đấu quá tuyệt vời”, ông Suarez nói.



Mueller (phải) đủ sức cạnh tranh Quả bóng Vàng?

“Tôi chưa từng thấy ba tiền đạo nào xuất sắc như Messi, Suarez, Neymar. Messi trở nên hủy diệt còn Suarez và Neymar mở ra các khung thành. Ba cầu thủ này chứng tỏ nếu dẹp bỏ sự ích kỉ sang một bên, họ sẽ cùng nhau đạt được những điều vĩ đại. Họ gắn kết rất thông minh”.

“Luis Enrique đã làm được những điều mới mẻ… Nếu tiếp tục thế này, Barca có thể sánh mình với giai đoạn thời Guardiola. Năm ngoái họ giành cú ăn ba. Năm nay, Enrique đã thay đổi và đội bóng có thể giành nhiều danh hiệu”.

Cuối cùng, về Quả bóng Vàng: “Tôi chọn Messi, Mueller và Neymar”, ông Suarez nói. “Năm nay, có nhiều người giỏi hơn Cristiano Ronaldo”.

Gia Hưng - Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm