CẬP NHẬT tin sáng 21/9: Chicharito lập cú đúp cho Real Madrid. Man United sẽ không 'phá két' vì Ronaldo

21/09/2014 07:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Javier Hernandez ghi những bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid; Liverpool thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League; Man United sẽ không phá két vì C.Ronaldo... là những điểm nhấn trong bản tin sáng nay.

Liverpool thua trận thứ hai liên tiếp


Liverpool tiếp tục chuỗi trận gây thất vọng tại giải Ngoại hạng Anh khi phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, lần này là trước West Ham.

Lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ West Ham thi đấu hưng phấn và họ chỉ mất 7 phút để 2 lần sút tung lưới Liverpool sau các pha dứt điểm của Winston Reid và Sakho.

Tất cả những gì đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers làm được chỉ là bàn thắng danh dự nhờ công của Sterling ở phút 26, trước khi tiền vệ dự bị Amalfitano ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho West Ham ở phút 88.

Trận thua này khiến Liverpool đánh mất cơ hội cải thiện thứ hạng của mình khi mới có 6 điểm sau 5 vòng. Trong khi đó, chiến thắng 3-0 trên sân của Aston Villa đã giúp Arsenal vươn lên đứng thứ 4 với 10 điểm và chỉ còn kém đối thủ này 1 điểm sau 5 vòng đấu.

Ronaldo lập hat-trick, Bale và Chicharito có cú đúp


Sự thăng hoa của các ngôi sao đã giúp Real Madrid đánh bại chủ nhà Deportivo với tỉ số không tưởng 8-2. 

Trong đó, siêu sao Cristiano Ronaldo ghi được 3 bàn, hat-trick thứ 23 của anh trong màu áo Real, Gareth Bale lập được cú đúp và James Rodriguez đóng góp 1 bàn.

Tân binh Chicharito cũng ghi được 2 bàn dù anh vào sân thay người từ phút 77. Đó cũng là những bàn thắng đầu tiên của "Hạt đậu nhỏ" trong màu áo mới.

Hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga sau 4 vòng đấu, Real Madrid xếp ở vị trí thứ 6 với 6 điểm. 

Trái ngược lại, đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid phải rất vất vả mới có được trận hòa 2 đều trên sân nhà trước Celta Vigo.

Tevez “kết liễu” Milan


Ở trận đấu sớm vòng 3 Serie A, Juventus tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 1-0 trên sân của AC Milan.

Carlos Tevez là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 71, giúp Bà đầm già thành Turin củng cố ngôi đầu trên BXH Serie A với 3 trận toàn thắng.

Đây đã là bàn thắng thứ 4 của Tevez chỉ trong 1 tuần, gồm 1 bàn vào lưới Udinese, cú đúp trước Malmo ở Champions League hồi giữa tuần.

Man United sẽ không “phá két” vì Ronaldo


Theo tờ Daily Mail, Man United sẽ không “phá két” để đưa lại Cristiano Ronaldo về Old Trafford bởi siêu sao người BĐN từng từ chối họ cách đây 1 năm để ký hợp đồng mới với Real Madrid.

Trong thời gian qua, người hâm mộ United đã tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh Ronaldo trở lại Old Trafford. Ngay cả CR7 cũng đã nói về khả năng này. Tuy nhiên, vào thời điểm này, vụ chuyển nhượng sẽ rất khó xảy ra, bởi 120 triệu bảng (phí chuyển nhượng + lương) dành cho một cầu thủ đã 30 tuổi như Ronaldo là quá lớn, cho dù United là đội bóng giàu nhất thế giới.

Quan trọng hơn, chính Ronaldo đã từ chối United hồi năm ngoái để gia hạn thêm 5 năm với Madrid. Thậm chí, Ronaldo ban đầu đã lấp lửng về khả năng trở lại United để chiếm lợi thế trong cuộc đàm phán hợp đồng mới với Real Madrid. BLĐ United tất nhiên không thể hài lòng với cách làm của siêu sao người BĐN. Hơn nữa, việc dành cho Ronaldo mức lương 300.000 bảng/tuần sau thuế có thể sẽ khiến Wayne Rooney, Radamel Falcao và Angel di Maria bất mãn.

Arsenal quay lại với Smalling vào tháng Giêng


Arsenal đã sẵn sàng hỏi mua Chris Smalling một lần nữa khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào tháng Một tới, tờ Daily Mail cho hay.

HLV Arsene Wenger hiện đang đau đầu với hàng thủ khi Mathieu Debuchy dính chấn thương nặng và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Mặc dù Smalling chưa đáp ứng được kỳ vọng của United nhưng HLV Wenger vẫn đánh giá rất cao cầu thủ người Anh. Ông đã từng tiến sát Smalling hồi tháng 1/2010 nhưng cuối cùng sự can thiệp của Sir Alex Ferguson đã khiến trung vệ này rời Fulham để tới United.

Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, HLV Wenger cũng đã đề nghị đưa Smalling vào vụ trao đổi Thomas Vermaelen với United. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã từ chối.

Smalling là một hậu vệ đa năng khi anh có thể đá trung vệ và hậu vệ phải.

Wenger ca ngợi màn trình diễn của Welbeck trước Aston Villa


HLV Arsene Wenger đã ca ngợi tầm ảnh hưởng của Danny Welbeck khi tiền đạo người Anh ghi bàn đầu tiên kể từ khi chuyển sang Arsenal trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa. 

Welbeck đã kiến tạo để Mesut Oezil ghi bàn mở tỷ số trước khi đích thân nhân đôi cách biệt cho Arsenal từ pha căng ngang của chính Oezil. 

“Đó là phản ứng cần thiết sau thất bại hôm thứ Ba. Aston Villa đã khởi đầu tốt và có một hay hai tình huống nguy hiểm, nhưng sau đó chúng tôi đã kiểm soát mọi thứ. Chúng tôi đã ghi 3 bàn trong 3 phút và sau đó chủ yếu cầm bóng. Nhìn chung đây là một chiến thắng thuyết phục”, HLV Wenger đánh giá.

“Welbeck đã ghi bàn và tất nhiên đó là một bàn thắng quan trọng. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã có một trận đấu rất tốt ngày hôm nay. Welbeck giữ bóng tốt, và đó là điều quan trọng. Với một trung phong, màn trình diễn của Welbeck là ấn tượng”.

Inzaghi không tức giận sau thất bại trước Juventus


 Pippo Inzaghi khẳng định rằng anh không hề tức giận hay thất vọng sau thất bại 0-1 trước Juventus đêm qua.

Carlos Tevez là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu trên sân San Siro sau pha kiến tạo của Paul Pogba.

“Tôi không tức giận. Tôi chỉ nhìn thấy những điều tích cực. Chúng tôi đã chơi hết khả năng trước một đối thủ cực mạnh. Milan lẽ ra đã vượt lên dẫn trước sau cú đánh đầu của Honda trong hiệp 1. Nhưng Juve không ăn cắp bất cứ cái gì cả”, Inzaghi phát biểu sau trận.

“Chúng tôi nên tự hào về màn trình diễn của mình. Trận đấu đã được định đoạt bởi một bàn thắng do hai nhà vô địch tạo ra. Chúng tôi thất vọng vì mình chưa đạt tới trình độ của Juventus, nhưng chúng ta phải thực tế. Đánh bại Juve tối nay là điều gần như không thể. Họ rất mạnh”.

V.M - Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm