CẬP NHẬT tin sáng 17/5: Mourinho hứa hẹn với ‘măng non’ Chelsea. Liverpool theo đuổi Hazard ‘em’

17/05/2014 07:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho khẳng định rằng ông sẽ để tâm tới lứa cầu thủ trẻ  của CLB, Ronaldo bình phục chấn thương sẵn sàng cho đại chiến, Barca sẽ không ăn mừng nếu vô địch Liga… là những tin tức cập nhật sáng 17/5.

Ronaldo sẵn sàng cho chung kết Champions League


Những CĐV lo lắng cho chấn thương của Cristiano Ronaldo đã có thể thở phào. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Espanyol, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã vui mừng thông báo, Ronaldo đã bình phục chấn thương, có thể ra sân trong trận cầu cuối cùng của Liga mùa này và tất nhiên là đã sẵn sàng cho trận chung kết Champions League với Atletico Madrid ngày 24/5 tới. “Cristiano đã bình phục và sẽ ra sân trong trận gặp Espanyol”, HLV Ancelotti nói với báo giới. Trong khi đó, Xabi Alonso sẽ bỏ lỡ chuyến bay tới Lisbon bởi đã đủ quota thẻ vàng trong trận bán kết lượt về với Bayern Munich.

Bertbatov gia hạn hợp đồng với Monaco


Rời nước Anh khi những năm tháng hào quang của sự nghiệp qua đi nhưng khi tới đầu quân cho Monaco, Dimitar Berbatov lại tìm lại được bản năng của một sát thủ. Chỉ cập bến Monaco ở nửa sau của mùa giải từ Fulham nhưng Berbatov đã ghi được 9 bàn thắng trong 14 trận đấu, góp phần đưa Monaco lên nắm giữ vị trí á quân của BXH Ligue 1. Với thành tích ấn tượng đó của Berbatov, Phó Chủ tịch CLB ông Vadim Vasilyev cho rằng sẽ thật sai lầm nếu không giữ chân anh. Vừa qua, CLB đã gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với tiền đạo Bulgaria. “Tôi cảm thấy đây như là nhà mình. Tôi đã trải qua một mùa giải ấn tượng”, Berbatov chia sẻ cảm xúc khi tiếp tục gắn bó với Monaco.

Mourinho hứa trao cơ hội cho “mầm non” ở Chelsea


Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Jose Mourinho từng bị báo chí Tây Ban Nha chỉ trích vì không trọng dụng tài năng từ lò đào tạo Castila. Tuy nhiên, với Chelsea hiện tại, Mourinho đã thay đổi quan điểm. Tất cả xuất phát từ chiến thắng 7-6 trước Fulham của đội trẻ Chelsea để lần thứ 3 trong 5 năm đăng quang ở giải trẻ của FA. Ở trận cầu này, Mourinho là khán giả và chứng kiến sự tỏa sáng của những tài năng từ lò đào tạo của CLB. Ông cho biết sẽ trao cơ hội nơi đội hình 1 cho các cầu thủ trẻ khi thời cơ đến. “Tôi muốn lựa chọn thời điểm thích hợp. Tôi không gọi họ quá sớm và rồi chứng kiến họ thất bại”, Mourinho nói.

Liverpool theo đuổi Hazard “em”


Liverpool đang theo sát diễn biến tương lai của cầu thủ Thorgan Hazard, em trai của tiền vệ Eden Hazard của Chelsea, để hướng đến bản hợp đồng cho mượn. Các tuyển trạch viên của Liverpool bị bắt gặp có mặt để theo dõi tiền vệ 21 tuổi thi đấu trong trận Zulte Waregem gặp Lokeren tuần trước. Thorgan Hazard hiện đang khoác áo Zulte Waregem theo dạng cho mượn từ Chelsea. Thorgan mới đây được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Bỉ nhưng Mourinho có vẻ chưa sẵn sàng trao cho anh vị trí nơi đội hình 1 Chelsea mùa tới. Cơ hội bởi vậy mở ra đối với Liverpool.

Tuần tới, Sagna đàm phán với Man City


Theo tờ Daily Mail, tương lai của Bacary Sagna sẽ tìm ra lối rẽ vào tuần tới, thời điểm anh cùng đại diện sẽ ngồi lại đàm phán với phía Man City. Cuộc đàm phán sẽ được tiến hành nhanh chóng để có thể hoàn tất trước thời điểm Sagna về Pháp hội quân chuẩn bị cho chiến dịch World Cup. Arsenal vẫn chưa có động tĩnh nào cho thấy sự nhượng bộ để giữ chân Sagna và bởi thế càng thôi thúc hậu vệ người Pháp đến với lời mời gọi từ nhà ĐKVĐ Premier League. Man City được cho sẵn sàng trao cho Sagna mức lương 100.000 bảng/tuần. Nếu thương vụ thành công, Sagna sẽ trở thành cầu thủ Arsenal mới nhất gia nhập Man City, theo sau Gael Clichy và Samir Nasri.

Barca không ăn mừng nếu vô địch Liga


Cho tới ngày hôm qua, Barcelona vẫn chưa đệ trình kế hoạch diễu hành ăn mừng lên chính quyền thành phố để được phê duyệt. Với sự “chậm trễ” này, gần như chắc chắn đội bóng xứ Catalunya sẽ không ăn mừng cùng fan nếu họ vô địch Liga mùa này. Nguyên do khiến Barca không lên kế hoạch diễu hành cùng xe bus ăn mừng được cho là vì các cầu thủ phải bận rộn chuẩn bị cho chiến dịch World Cup. Nếu vô địch, họ sẽ nâng cúp trên sân nhà và sau đó các cầu thủ sẽ về nước để tập luyện cùng ĐTQG trước ngày bay tới Brazil. Một lý do nữa được viện đến là một năm đầy thăng trầm của Barca, với phong độ sa sút, sự ra đi của HLV Tito Vilanova và cựu thủ quân Carles Puyol nói lời chia tay sau nhiều năm gắn bó.

Tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản, rớt xuống vị trí thứ 3

Lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á. Sau trận thắng Jordan, đội tuyển Việt Nam đối diện với thử thách vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Tuy nhiên, điều bất ngờ là các học trò HLV Trần Vân Phát đã gây khá nhiều khó khăn cho đối thủ bằng lối chơi phòng ngự số đông và cự ly đội hình khá hợp lý. Sau khi mọi nỗ lực tiếp cận khung thành của Kiều Trinh bằng các pha phối hợp nhỏ không thành công, phải chờ đến phút 43, nhà ĐKVĐ thế giới mới có được bàn thắng mở tỷ số bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm của Nahomi.

Bàn thắng này đã giúp các cầu thủ Nhật Bản giải tỏa phần nào gánh nặng tâm lý và trong một thế trận hoàn toàn áp đảo, 20 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu Nanase là người nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội khách bằng cú đánh đầu ngay trong vòng 5m50.

Về cuối trận, do nền tảng thể lực suy giảm và sự tập trung trong phòng ngự không duy trì được ở mức độ cao, không bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Các cầu thủ ghi bàn của Nhật Bản là Yuki và Nahomi để ấn định chiến thắng 4-0 cho nhà ĐKVĐ thế giới. Với chiến thắng này, Nhật Bản tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, bởi ở trận đấu trước đó, Australia chỉ có thể đánh bại Jordan với tỷ số 3-1 và kém hơn về hiệu số dù 2 đội cùng có 4 điểm. Với đội tuyển Việt Nam, trận thua này đã khiến các học trò HLV Trần Vân Phát tụt xuống vị trí thứ 3, tuy nhiên, không ảnh hưởng nhiều đến suất đá trận play-off.

Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn áp đảo danh hiệu quốc nội

Trong ngày 16-5, giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp toàn quốc cũng đã khép lại với ưu thế thuộc về các kỳ thủ tên tuổi của làng cờ Vua Việt Nam. Lê Quang Liêm một lần nữa không gặp nhiều trở ngại để giành chức vô địch cờ chớp nam với 10,5 điểm sau 11 ván. Tuy nhiên ở nội dung cờ nhanh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã vượt qua đối thủ nặng ký này để dẫn đầu giải nam với 10 điểm sau 11 ván. Ở giải nữ, ngôi vô địch nội dung cờ nhanh thuộc về Phạm Lê Thảo Nguyên và nếu may mắn hơn kỳ thủ này đã có thể hoàn tất cú đúp ở giải. Song với việc xếp sau Lê Hoàng Trân Châu do kém chỉ số phụ, khiến Thảo Nguyên chỉ có được tấm HCB ở nội dung cờ chớp.

Tứ kết Rome Master: Li Na thua sốc


Vòng tứ kết giải quần vợt Rome Master đã diễn ra với hàng loạt kết quả đầy bất ngờ. Cú sốc đáng chú ý nhất là việc hạt giống số 2 Li Na đã gác vợt trước Sara Erani, dù trong 6 lần gặp nhau trước đây, tay vợt Trung Quốc mới để thua một séc. Trong trận đấu này, Erani đã cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác với việc giành điểm sau các pha bóng bền, trong khi Li Na liên tục mắc lỗi. Với chiến thắng 6-3, 4-6 và 6-2, hạt giống số 10 đã giành tấm vé vào bán kết đầu tiên ở giải nữ.

Trong khi đó, hạt giống số 1 - Serena Williams vẫn chưa phải đối mặt với thử thách thực sự cho đến tận tứ kết. Serena hoàn toàn áp đảo Shuai Zhang và chỉ mất hơn 60 phút thi đấu để đánh bại tay vợt Trung Quốc với các tỷ số 6-1 và 6-3. Đối thủ của Serena Williams trong trận bán kết sẽ là hạt giống số 11, Ana Ivanovic, người đánh bại hạt giống số 13, Carla Navarro với các tỷ số 6-4, 3-6 và 6-4.


Ở giải nam, hạt giống số 2 Novak Djokovic cũng đã giành quyền vào bán kết sau trận đấu khá nhọc nhằn trước hạt giống số 5 David Ferrer. Tay vợt Serbia có được chiến thắng 7-5 sau nhờ có được break ở game thứ 12. Tuy nhiên việc chỉ để mất 1 break ở séc 2 đã khiến Nole thất bại 4-6. Ở séc quyết định, bước ngoặt diễn ra ở game thứ 8. Ferrer mắc liên tiếp 2 lỗi tự đánh hỏng và giúp Djokovic có điều kiện thuận lợi để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-3. Đối thủ của Djokovic ở bán kết sẽ là Milos Raonic.

Tương tự như Djokovic, hạt giống số 1 Rafael Nadal cũng đã phải mất tới 3 séc đấu mới có thể vượt qua Andy Murray, thậm chí trong một tình thế khó khăn hơn. Murray đã có được chiến thắng khá dễ dàng ở séc 1 với tỷ số 6-1. Tuy nhiên trong tình thế khó khăn, Nadal vẫn tìm lại được sự cân bằng và thắng ngược 2 séc cuối với các tỷ số 6-3 và 7-5. Đối thủ tiếp theo của Rafa tại bán kết là hạt giống số 12 Grigor Dimitrov, người đã vượt qua tứ kết sau khi Tommy Hass bỏ cuộc ở séc đấu thứ 2.

K.Đ- Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm