CẬP NHẬT tin sáng 15/5: Nữ Việt Nam đã có 'nửa' vé dự World Cup. Sevilla vô địch Europa League

15/05/2014 07:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam ra quân thắng lợi ở Asian Cup; Sevilla vô địch Europa League sau loạt luân lưu; Samir Nasri cân nhắc chia tay tuyển Pháp... là những điểm nhấn trong bản tin cập nhật sáng nay.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có “nửa” vé dự World Cup

Một tấm vé đến vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2015 đã ở rất gần trong tầm tay đội tuyển Việt Nam khi các học trò của HLV Trần Vân Phát giành thắng lợi quan trọng trước Jordan ở bảng A với sự tỏa sáng của Lê Thu Thanh Hương. Nhưng trên hết, cả đội bóng đã vượt qua được áp lực của sự kì vọng để giành chiến thắng này.

Ngay phút 18, Nguyễn Thị Muôn đã có bàn mở tỉ số cho Việt Nam, dù ngay sau đó, hàng phòng ngự chơi khá lỏng lẻo của đội chủ nhà để Maysa gỡ hòa cho Jordan. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trước khi kết thúc hiệp 1 nhờ công của Thanh Hương. Và chính cô cũng là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Việt Nam ở phút 85.

Thắng trận này, Việt Nam coi như đã cầm chắc chiếc vé đá trận play-off với đội xếp thứ 3 ở bảng B và như vậy, tấm vé tới Canada vào mùa hè năm sau chỉ cách Việt Nam có 90 phút và một trận thắng khác. Ở trận còn lại của bảng A, Australia đã cầm chân Nhật Bản với tỉ số 2-2 và Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

Sevilla vô địch Europa League sau loạt luân lưu

Trận chung kết Europa League mùa này giữa Benfica và Sevilla, gợi nhớ đến cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở Bán kết EURO 2012 từ diễn biến cho đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Tất cả không ngạc nhiên khi hai đội đã quá hiểu lối chơi của nhau, và biết mình phải làm gì để hạn chế sức mạnh của đối thủ. Chơi chặt chẽ và cùng chờ đợi sai lầm của đối thủ, Sevilla và Benfica đã biến trận đấu của những kĩ thuật gia trở thành cuộc đấu trí thật sự.

Cả hai đã chơi khá thận trọng trong suốt 90 phút thi đấu, thậm chí trong cả 30 phút của hai hiệp phụ, tỉ số 0-0 vẫn không thay đổi vì không đội bóng nào có thể kết thúc trận đấu. Bất phân thắng bại trong 120 phút, cả hai đưa nhau đến loạt sút luân lưu, và trên chấm 11 mét, những người đến từ Tây Ban Nha lại tỏ ra lạnh lùng hơn với việc thực hiện thành công tất cả các lượt sút của mình, trong khi Cardozo và Rodrigo đá hỏng 2 quả, khiến Benfica thất bại. Thắng sau loạt sút luân lưu, Sevilla giành chức vô địch xứng đáng, còn Benfica lần thứ 2 liên tiếp thất bại cay đắng.

Rome Masters: Federer gác vợt trước Chardy

Tại vòng 2 giải quần vợt Rome Masters, tay vợt người Pháp Jeremy Chardy đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Roger Federer sau một trận đấu kịch tính. Federer đã khởi đầu cực hay khi giành chiến thắng 6-1 ngay trong set 1, nhưng ở set 2, anh để mất break sớm và chịu gác vợt với tỉ số 3-6. Bước vào set 3, sự tập trung và thể lực tốt hơn đã giúp Chardy giành chiến thắng 7-6 và đi tiếp vào vòng sau.

Trong khi đó, Andy Murray đã có chiến thắng dễ dàng trước Granollers sau 2 set với các tỉ số là 6-2 và 7-5 để ghi tên vào vòng 3. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ Juergen Melzer. Trong khi đó, Rafa Nadal đã trải qua trận đấu nhọc nhằn với Gilles Simon mới giành quyền đi tiếp. Ngay trong set 1 cả 2 đã phải đưa nhau tới loạt tie-break và Nadal giành phần thắng với tỉ số 7-6. Tỉ số này được lặp lại trong set 2, nhưng phần thắng nghiêng về phía Simon. Sang set 3, Nadal đã có break và giành phần thắng ở set này với tỉ số 6-2 để giành quyền vào vòng sau.

Lucas Moura được gọi vào danh sách dự phòng của Brazil

HLV Felipe Scolari vừa công bố danh sách dự phòng của Brazil gồm 7 người, trong đó có tài năng trẻ Lucas Moura của PSG. Trước đó, HLV Scolari đã đưa ra danh sách chính thức gồm 23 người sẽ thi đấu tại World Cup 2014 với những sự vắng mặt đáng chú ý của Kaka, Robinho, Ronaldinho và Philippe Coutinho.

Ngoài Moura, bộ đôi đã thi đấu rất thành công ở Atletico mùa này là Filipe Luis và Miranda cũng có mặt bên cạnh Rafinha của Bayern Munich. Những người còn lại trong danh sách dự phòng là Lucas Leiva (Liverpool), Alan Kardec (Sao Paulo), và Diego Cavalieri (Fluminense).

Brazil sẽ có 2 trận làm nóng với Panama và Serbia trước khi bắt đầu chiến dịch chinh phục World Cup trên sân nhà.

Nasri cân nhắc giã từ ĐT Pháp

Samir Nasri đang cân nhắc khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi tiền vệ của Man City bị Didier Deschamps bỏ qua trong danh sách 23 cầu thủ của ĐT Pháp sẽ dự World Cup 2014.

Đây là một điều ngạc nhiên bởi Nasri đã chơi ấn tượng mùa này và cùng Man City vô địch Premier League. Tiền vệ người Pháp đã ghi bàn ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn với Sunderland và mở tỷ số trong trận đấu quyết định chức vô địch ngoại hạng Anh với West Ham.

Cách đây 4 năm, tiền vệ 26 tuổi này cũng từng bị HLV Raymond Domenech loại khỏi danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2010.

“Thật khó để chấp nhận chuyện này. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về đội tuyển quốc gia bởi đã hai lần họ không đem tôi tới World Cup. Bạn có thể đi khắp mọi nơi và hỏi liệu có cầu thủ nào hạnh phúc khi phải ngồi dự bị không, không ai nói có cả. Tôi cần suy nghĩ về tương lai của mình ở đội tuyển bởi vắng mặt trong 2 kỳ World Cup là một điều thật sự khó khăn với một cầu thủ”, Nasri bày tỏ trên Sky Sports.

Luca Toni chỉ trích danh sách đội tuyển Italy

Tiền đạo kỳ cựu Luca Toni của Hellas Verona vừa lên tiếng chỉ trích danh sách sơ bộ 30 cầu thủ mà HLV Cesare Prandelli lên để chuẩn bị cho World Cup 2014.

Toni đã ghi 21 bàn sau 35 trận chơi cho Verona mùa này và anh được kỳ vọng sẽ trở lại ĐT Italy sau 5 năm vắng bóng. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu người Italy đã không có tên trong danh sách sơ bộ 30 người mà HLV Prandelli công bố mới đây.

“Prandelli đã đưa ra một số lựa chọn mà tôi không kỳ vọng. Sự vắng mặt của tôi là thứ mà tôi đã lường trước khi tôi đã không góp mặt cùng đội tuyển Italy ở vòng loại. Nhưng tôi ngạc nhiên với sự vắng mặt của Alberto Gilardino”, Toni phát biểu trên trang chủ của Verona.

Italy đã bị loại ngay từ vòng bảng World Cup cách đây 4 năm với tư cách ĐKVĐ, và Toni cho rằng họ phải tập trung cho mục tiêu chiến thắng, thay vì chơi đẹp.

“Chơi thứ bóng đá đẹp là chưa đủ, mà bạn phải giành chiến thắng. Để làm được điều đó, chúng tôi phải tỏ ra mạnh mẽ trong một bảng đấu khó khăn như vậy, như chúng tôi đã làm ở Đức năm 2006”.

V.M – Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm