CẬP NHẬT tin sáng 13/7: Đè bẹp Brazil, Hà Lan giành HCĐ World Cup. HLV Sabella: Argentina cần chơi hoàn hảo trước Đức

13/07/2014 07:17 GMT+7 | Thể thao

Thethaovanhoa.vn) - Hà Lan giành HCĐ World Cup 2014. HLV Sabella thông qua phương án tác chiến của Argentina chống lại tuyển Đức. Man City có tân binh thứ tư trước mùa giải mới. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 13/7/2014.

Đè bẹp Brazil 3-0, Hà Lan giành HCĐ World Cup 2014

Trận tranh HCĐ World Cup 2014 giữa đội tuyển Brazil và Hà Lan diễn ra với một thế trận cởi mở. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu,  Hà Lan đã có cơ hội rất tốt khi được hưởng một quả penalty. Trở lại sau án treo giò nhưng đáng tiếc Thiago Silva đã không thể giúp đội chủ nhà chơi chắc chắn hơn, khi chính trung vệ này kéo ngã Robben trong vòng cấm. Van Persie sau đó đã dễ dàng đánh bại Julio Cesar để có bàn thắng thứ 4 trong giải đấu.

Tấn công thiếu nét, phòng ngự hớ hênh, đó là tất cả những gì Brazil trình diễn kể từ khi vượt qua vòng bảng. Và họ một lần nữa phải trả giá khi để Blind thoải mái dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 16. Những nỗ lực của cá nhân Oscar đã không thể cứu vãn đội bóng áo vàng xanh, và đến phút bù giờ của trận đấu này, Hà Lan đã có bàn thắng ấn định tỉ số 3-0. Người ghi bàn là Wijnaldum. Với chiến thắng này, Hà Lan đã giành HCĐ của World Cup 2014.



Hà Lan giành HCĐ World Cup 2014

Tuyển Đức thận trọng nhưng tự tin trước trận chung kết World Cup

Một ngày trước trận chung kết trân sân vận động Maracana, đội tuyển Đức đã có buổi tập trên sân vận động Sao Januario tại Rio de Janeiro. Không khí toàn đội lúc này có thể nói là rất hưng phấn, sau khi đè bẹp đội chủ nhà Brazil 7-1 ở trận bán kết. Đây là 1 đội tuyển Đức mà HLV Joachim Lowe đã để lại rất nhiều dấu ấn. Họ chơi không chỉ đầy chắc chắn và kỉ luật mà còn rất đẹp mắt.

Bên cạnh sự đa dạng trong lối chơi tấn công, hàng thủ đội tuyển Đức lúc này với Hummels, Boateng, thủ thành Neuer và đặc biệt là việc Philipp Lahm đã được trở lại bên cánh phải là thách thức với bất cứ hàng công nào. Tuy nhiên HLV của họ vẫn không hề có dấu hiệu chủ quan

HLV Joachim Loew nhấn mạnh: Argentina không chỉ có Messi, nếu ai nghĩ như vậy thì chắc chắn đó sẽ là sai lầm. ĐỘi bóng này có rất nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc, như Higuain, Di Maria và Aguero. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có phương án, và chắc chắn sẽ không có chút áp lực nào.

Trong lịch sử, vào năm 1986, Argentina khi ấy đã vượt qua người Đức để lên ngôi vô địch, và 4 năm sau đó, ở kì World Cup tiếp theo, đội tuyển Tây Đức đã trả nợ thành công. Đây sẽ là trận đấu đầy duyên nợ của cả 2 đội.

Alejandro Sabella: Argentina cần chơi hoàn hảo trước Đức

HLV tuyển Argentina Sabella nhấn mạnh các cầu thủ của ông cần phải chơi với phong độ cao nhất của họ trong trận chung kết World Cup vào rạng sáng mai. La Albiceleste bước vào trận này với bất lợi lớn về thể lực. Họ vừa đá sau tuyển Đức một ngày lại vừa phải chơi hơn đối thủ 30 phút hiệp phụ ở bán kết.

Để chống lại một đội Đức hùng mạnh và khá toàn diện, ông Sabella nhấn mạnh cách tiếp cận trận đấu của Argentina: “Chúng tôi cần phải bịt kín và chiếm lĩnh các khoảng trống, không mạo hiểm ở những khu vực chúng tôi không có cơ hội tấn công”.

Và ông không quên ngợi ca đối thủ: “Đức là đội bóng cực mạnh về thể lực và chiến thuật. Họ có một hệ thống thi đấu tinh tế, lối chơi trực diện, phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến. Họ dùng các đường chuyền chéo và các hậu vệ biên rất tích cực dâng cao tấn công”.

Man City sắp có tân binh thứ 4 trước mùa giải mới

Theo BBC, đội vô địch Premier League Man City sắp công bố bản hợp đồng thứ tư trước mùa giải mới. Trung vệ người Pháp Mangala dự kiến là cái tên tiếp theo cập bến Etihad. Anh là thành viên tuyển Pháp dự World Cup 2014 nhưng không ra sân trận nào.

Trung vệ 23 tuổi được chờ đợi sẽ trở thành đối tác lâu dài của Vincent Kompany ở trung tâm hàng thủ Man City sau kkhi Joleon Lescott đã ra đi còn Martin Demichelis không được ông Manuel Pellegrini tin dùng. Trước Mangalan, Man City đã sở hữu chữ ký của đồng đội của anh tại FC Porto Fernando, cựu hậu vệ Arsenal Bacary Sagna và thủ thành Willy Caballero đến từ Malaga.

Alessandro Nesta: Argentina phải đá phòng ngự phản công. Đức không có điểm yếu

Cựu trung vệ Milan và tuyển Italy Alessandro Nesta cho rằng Argentina cần tiếp cận trận chung kết với tư cách đội “cửa dưới” bằng lối chơi phòng ngự phản công: “Nếu tôi là ông Sabella, tôi sẽ cho các cầu thủ đá phòng ngự, phản công, chờ người Đức dâng lên. Đức là cửa trên nhưng Argentina có thể phòng ngự hợp lý và tận dụng khả năng phản công sắc bén của các cầu thủ như Lavezzi và Messi”.

Vậy còn người Đức thì sao? Nesta hết lời ngợi ca Die Mannschaft: “Họ không có điểm yếu. Tuyển Đức mạnh về mọi mặt. Họ có một Neuer xuất sắc trong khung thành, một hàng phòng ngự tuyệt vời và một hàng tiền vệ xuất sắc. Trên lý thuyết, họ rõ ràng là ứng viên vô địch trong trận chung kết này”.

Muốn mua Sneijder, Man United phải cạnh tranh với AS Monaco

Man United không phải đội bóng duy nhất muốn có Wesley Sneijder. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cả AS Monaco cũng muốn sở hữu tiền vệ Hà Lan 30 tuổi này. Giá thị trường của Sneijder ước tính khoảng 20 triệu euro và Galatasaray sẵn sàng bán anh nếu nhận được đề nghị hợp lý.




Trung vệ tuyển Hà Lan Ron Vlaar trong tầm ngắm của AS Roma

Trung vệ tuyển Hà Lan dự World Cup 2014 Ron Vlaar đã lọt vào tầm ngắm của AS Roma. Hậu vệ sinh năm 1985 thuộc biên chế của Aston Villa này chỉ còn một năm hợp đồng với đội bóng của Premier League. Vlaar là nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự của tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Anh góp phần giúp đội bóng da cam bất bại tất cả các trận ở giải này sau 90 phút thi đấu chính thức trong đó chơi đặc biệt hay ở trận bán kết thua Argentina bằng đá penalty.

Telegraph loan tin: Juventus nhắm Paulinho thay thế Arturo Vidal

Nguồn tin của tờ Telegraph cho biết TGĐ Juventus Beppe Marotta đã đưa tiền vệ trung tâm Paulinho của Tottenham vào tầm ngắm như là phương án thay thế cho tiền vệ Chile Arturo Vidal. Vidal đang được liên hệ chặt chẽ với Man United nơi ông Louis van Gaal rất muốn có anh. Giá chuyển nhượng của Paulinho khoảng 20 triệu bảng.

Real Madrid chọn tuyển thủ Bỉ Origi thay thế Morata

Tiền đạo sinh năm 1995 vừa cùng tuyển Bỉ dự World Cup 2014 Divock Origi đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Nguồn tin của Bernabeu Digital nói rằng đội bóng Tây Ban Nha nhắm cậu để thay thế cho chân sút trẻ Alvaro Morata đã chuyển sang Juventus. Real muốn Origi “phụ tá” cho Karim Benzema mùa tới. Tiền đạo trẻ của Lille này cũng là mục tiêu theo đuổi của Liverpool và Tottenham. Cậu được định giá 10-12 triệu euro.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm