CẬP NHẬT tin sáng 13/4: Man United chắc suất dự Champions League. Chelsea bị tấn công

13/04/2015 08:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- De Jong giải cứu Milan, Bale bình phục cho đại chiến với Atletico, Hamilton về nhất ở Trung Quốc GP... là những tin tức được cập nhật.

Man United vùi dập Man City, Chelsea thắng nhọc


Vòng 32 Premier League, Manchester City đã có sự khởi đầu rất tốt trong trận derby với Manchester United bằng bàn mở tỉ số của Sergio Aguero ở phút thứ 8. Thế nhưng, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi của thầy trò Pellegrini trong một đêm ác mộng tại Old Trafford. 5 phút sau, “Quỷ đỏ” đã gỡ hoà 1-1 nhờ công của Ashley Young. Cầu thủ mang áo số 18 tiếp tục thi đấu nổi bật, anh có đường chuyền thuận lợi để Fellaini đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, cách biệt giữa 2 đội tiếp tục được nới rộng sau tình huống dứt điểm khá dễ dàng của Juan Mata trước khi Ashley Young khép lại ngày thi đấu chói sáng của mình với pha đá phạt tạo điều kiện thuận lợi để Smalling ghi bàn thắng thứ 4 cho đội chủ nhà. Cách biệt quá lớn khiến Man “xanh” không thể gượng dậy và họ chỉ có thêm 1 bàn an ủi của Aguero, đành nhận thất bại 2-4 qua đó chôn chân ở vị trí thứ 4 trên BXH, kém Man United 4 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Chelsea dù gặp rất nhiều khó khăn trước QPR nhưng vẫn giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu nhờ bàn thắng muộn của Cesc Fabregas. Thầy trò Jose Mourinho vững vàng ở vị trí số 1 với 73 điểm, hơn Arsenal 7 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá.

Sao Chelsea bị fan QPR tấn công


Hành động của một số CĐV quá khích QPR đã làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Anh trong trận đấu ở sân Loftus Road đêm qua. Sau khi Cesc Fabregas ghi bàn cho Chelsea ở những phút cuối của trận đấu, anh cùng động đội đã phải hứng chịu một “cơn mưa vật thể lạ” từ khán đài của CĐV QPR. Người bị “dính đòn” nặng nhất là hậu vệ người Serbia – Ivanovic khi lĩnh trọn 1 chiếc bật lửa vào đầu. Nhưng rất may Ivanovic không bị chấn thương.

Phía Chelsea đã báo cáo sự việc này với trọng tài chính Andre Marriner. Về phía FA, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh khẳng định sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Liverpool mất Sakho 1 tháng


HLV Brendan Rodgers đang đối mặt với tình cảnh không có sự phục vụ của Mamadou Sakho trong vòng 1 tháng tới. Hậu vệ người Pháp gặp vấn đề trong trận tứ kết FA Cup với Blackburn Rovers hôm thứ Tư tuần trước. Chẩn đoán ban đầu cho thấy Sakho chấn thương gân khoeo và phải nghi thi đấu khoảng 4 tuần. Đồng nghĩa, Sakho sẽ vắng mặt ở trận đấu với Newcastle ở vòng 32 Premier League. Kế đó là trận bán kết FA Cup với Aston Villa trên sân Wembley vào ngày 19/4 tới.

AC Milan 1-1 Sampdoria: Nigel De Jong giải cứu Rossoneri

Trong một ngày mà những cái tên khác trên hàng công đã thi đấu vô cùng đáng thất vọng thì De Jong đã bước lên để tỏa sáng, cứu vãn lại 1 điểm cho đội chủ sân San Siro.

Nigel De Jong đã trở thành người hùng bất ngờ trong trận hòa 1-1 giữa AC Milan và Sampdoria rạng sáng thứ Hai. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đội chủ sân San Siro đang rục rịch đổi chủ - khắp các khán đài là những biểu ngữ của CĐV về vấn đề này.

Nhưng dưới sân, sự hào hứng đó không được tiếp diễn. Ngay từ đầu trận, đội bóng của HLV Filippo Inzaghi đã không gặp may khi Mattia Destro nhận chấn thương rời sân ở phút thứ 13. Trước hàng thủ được tổ chức tốt của đối thủ, Milan chỉ có thể gây khó khăn bằng những cú sút xa của Marco Van Ginkel.


Trận đấu tiếp tục tẻ nhạt cho tới đầu hiệp hai. Phút thứ 58, từ đường chuyền của Samuel Eto’o, Roberto Soriano băng lên lạnh lùng đánh bại thủ thành Diego Lopez để mở tỉ số của trận đấu.

Phải đến lúc này thì Milan mới chơi tiến bộ hơn. 16 phút sau đó, họ có bàn gỡ hòa của Nigel De Jong bằng một cú bắt vô-lê đẹp mắt. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Milan và Sampdoria lại tiếp tục níu chân nhau ở lần lượt các vị trí thứ 8 và thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu khác, AS Roma lại gây thất vọng khi chỉ có trận hoà 1-1 với Torino. Florenzi mở tỉ số cho đội khách với quả đá phạt đền thành công nhưng Maxi Lopez là cầu thủ đã ấn định kết quả hoà cho trận đấu này dù trước đó có vẻ như trái bóng đã đi hết đường biên ngang. Trận hoà này khiến Roma mất luôn vị trí thứ 2 trên BXH vào tay Lazio, đội có chiến thắng 4-0 trước Empoli nhờ các bàn thắng của Mauri, Klose, Candreva và Felipe Anderson.

Cũng ở vòng đấu này, Napoli có chiến thắng 3-0 trước Fiorentina. Những pha lập công của Mertens, Hamsik và Callejon giúp đội bóng của HLV Benitez vươn lên vị trí thứ 4 với 50 điểm, hơn Fio 1 điểm.

Kết quả lượt trận đêm Chủ nhật của Serie A

Hellas Verona 0-3 Inter Milan

Cesena 0-1 Chievo

Lazio 4-0 Empoli

Napoli 3-0 Fiorentina

Udinese 1-3 Palermo

Torino 1-1 Roma

Atalanta 2-1 Sassuolo

Milan 1-1 Sampdoria


Thua Bordeaux, Marseille buông súng trong cuộc đua vô địch

Vòng 32 Ligue 1, Marseille có lẽ đã buông súng trong cuộc đua đến chức vô địch. Đội bóng thành phố cảng bại trận 0-1 trong chuyến làm khách của Bordeaux sau bàn thắng của Cedric Yambere. Hiện Marseille có 57 điểm, xếp thứ 4, kém đội đầu bảng PSG 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Kết quả vòng 32 Ligue 1

St Etienne 1 - 0 Nantes

Evian 0 - 1 Lille

Lens 0 - 0 Lorient

Reims 0 - 1 Nice

Rennes 1 - 0 Guingamp

Toulouse 1 - 0 Montpellier

Bordeaux 1 - 0 Marseille


Real đón tin vui từ Gareth Bale

Thông báo trên trang chủ của Real Madrid cho biết Gareth Bale đã trở lại sân tập cùng toàn đội vào ngày hôm qua. Bale gặp chấn thương nhẹ ở chân trái sau chiến thắng 2-0 của Real trước Rayo Vallecano. Chấn thương này khiến tiền vệ xứ Wales bỏ lỡ trận đấu giữa Real với Eibar ở vòng 31 Liga.


Tính đến thời điểm này của mùa giải, Bale đã ghi được 13 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo thành bàn sau 27 trận ra sân ở Liga. Do vậy, sự trở lại của anh là tín hiệu đáng mừng cho Real trước trận đối đầu với Ateltico Madrid ở Champions League. Mùa giải này, hai đội đã có 6 lần chạm trán. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa một lần giành được chiến thắng. Mới đây, Los Blancos đã bị đánh bại với tỉ số 4-0.

Leverkusen chấm dứt hợp đồng với cầu thủ đánh nhân viên an ninh


CLB Bayer Leverkusen đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Emir Spahic sau khi hậu vệ này có xô xát với nhân viên an ninh ở trận đấu thuộc Cúp Quốc gia Đức giữa tuần qua. Băng ghi hình trận đấu cho thấy Spahic đã cố ý gây gổ với nhân viên an ninh sau khi đội nhà thua trận trước Bayern Munich.

Mặc dù Spahic đã đưa ra lời xin lỗi nhưng anh không tránh khỏi hệ lụy. Trong thông báo của mình, Leverkusen cho biết họ “không có lựa chọn nào khác”. Spahic đầu quân cho Leverkusen vào năm 2013. Hợp đồng của anh có thời hạn tới năm 2016.

Trung Quốc Grand Prix: Hamilton nhất chặng


Tại chặng đua Trung Quốc Grand Prix diễn ra ở Thượng Hải, tay đua Lewis Hamilton là người cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 39 phút 42 giây 008. Vị trí thứ 2 trên bục podium tại Trung Quốc GP thuộc về Nico Rosberg với 0 giây 714 nhiều hơn, và vị trí thứ 3 thuộc về tay đua Sebastian Vettel của Ferrari, với 2 giây 988 nhiều hơn.

Với vị trí cao nhất tại Trung Quốc GP, Hamilton tiếp tục củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu tên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải. Với 68 điểm, Hamilton bỏ xa vị trí thứ 2 của Vettel 13 điểm.

K.Đ- Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm