CẬP NHẬT tin sáng 12/3: PSG ngược dòng ngoạn mục. Bayern đại thắng Shakhtar

12/03/2015 08:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chơi hơn người, Chelsea vẫn bị loại khỏi Champions League, Bayern vùi dập Shaktar, Mourinho muốn tìm lời giải cho trận thua thảm, chấn thương của Ribery và Robben không nghiêm trọng... là những tin tức được cập nhật.

Bayern Munich 7-0 Shakhtar (Tổng tỷ số 7-0): 'Hủy diệt' Shakhtar không thương tiếc

Hòa 0-0 ở lượt đi, Bayern Munich phải tấn công để thắng ở lượt về. Và họ tấn công. Nhưng họ có lẽ không mong chờ trận đấu dễ dàng đến thế. Ngay phút thứ 3, Mario Goetze cầm bóng xộc vào vòng cấm đội khách khiến hậu vệ Kucher phải xoạc bóng phạm lỗi từ phía sau. Phạt đền. Kucher nhận thẻ đỏ. Shakhtar chỉ còn 10 người. Thomas Mueller điềm tĩnh lừa thủ môn Pyatov trong cuộc đấu luân lưu. 1-0 và Bayern giành lợi thế vượt trội.

Cứ thế "Hổ" vờn mồi và từng bước quần cho Shakhtar mệt lử. Hết hiệp 1, tỉ số là 2-0, với bàn của Boateng ở phút 34. Sang hiệp hai, Bayern ghi thêm 5 bàn nữa và Mueller lập cú đúp. Họ thắng chung cuộc 7-0, trong nụ cười hạnh phúc của HLV Pep Guardiola, và nụ cười ngán ngẩm của HLV Mircea Lucescu.

Trận thắng gợi nhớ màn thảm sát Basel 7-0 ở Champions League 2011-12. 7-0 cũng là tỉ số đậm nhất trong lịch sử một trận vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Một kỉ lục lạnh người: Trong suốt 180 phút, thủ môn Manuel Neuer chỉ phải cứu thua đúng 1 lần.


Chelsea 2-2 PSG (Tổng tỷ số 3-3): Ibra bị đuổi, PSG ngược dòng đầy bản lĩnh và cảm xúc

Một trận đấu gồm đầy đủ những kịch tính lớn như thẻ đỏ, phạt đền và rượt đuổi tỉ số tới tận hiệp phụ đã diễn ra trên sân Stamford Bridge.

Phút thứ 31, trong một tình huống tranh chấp trước vòng cấm của Chelsea, Zlatan Ibrahimovic và Oscar nhoài người lao vào nhau. Trọng tài Bjorn Kuipers đã lập tức rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Ibra.

Kể từ thời điểm ấy, Chelsea tỏ ra dễ dàng trong việc kiểm soát thế trận, nhưng lại chưa thể ghi bàn. Không thể không nhắc tới pha bóng diễn ra ở phút thứ 42, khi Diego Costa bị Edinson Cavani phạm lỗi trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không hề cắt còi.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng khi đã có liên tiếp những pha vào bóng nguy hiểm từ phía hai đội. Kịch tính đã diễn ra trong 5 phút, khởi đầu với bàn thắng của Gary Cahill ở phút thứ 81. Tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng trong một pha lên tham gia tấn công phạt góc, David Luiz đánh đầu tung lưới đội bóng cũ ở phút 86 để gỡ hòa. Trận đấu bước vào hai hiệp phụ.

Phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất, trong một tình huống bóng bổng, Thiago Silva để bóng chạm tay, dẫn đến quả phạt đền. Hazard bình tĩnh bước lên lập công, đưa Chelsea lên thế dẫn trước lần thứ hai.

Tuy nhiên, PSG đã không chịu thua cuộc. Trong hai pha phạt góc liên tiếp, Thiago Silva đã đánh đầu hiểm hóc. Thibaut Courtois chỉ có thể cản được tình huống đầu tiên, nhưng không thể cứu nổi cú dứt điểm hoàn hảo của thủ quân PSG trong tình huống thứ hai.

Kết thúc hai hiệp phụ với tỉ số 2-2, PSG đã giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách với tổng tỉ số 3-3. Một thất bại quá cay đắng cho Chelsea, nhất là khi họ đã hưởng lợi từ rất nhiều pha xử lý gây tranh cãi của trọng tài trong trận đấu này.


Jose Mourinho: ‘Chelsea thua vì... chơi hơn người, không chịu nổi áp lực’

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho vẫn chưa hết bàng hoàng. “Đúng, PSG xứng đáng đi tiếp. Tôi muốn thảo luận vấn đề với cầu thủ vào ngày mai. Tôi muốn họ nhìn nhận trận cầu khi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đã nói với cầu thủ của mình sau một trận cầu tệ, không thể cứ đá bàn đá cửa, đây là lúc để điềm tĩnh và cùng ngồi lại phân tích mọi chuyện. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra lời giải đáp cho màn trình diễn tệ hại này”.

Theo nhận định ban đầu của Mourinho, Chelsea đã thua cuộc vì chính lợi thế hơn người. “Hai lần quyền phán quyết trận cầu nằm trong tay của chúng tôi. Nhưng PSG mạnh mẽ hơn chúng tôi về tinh thần. Họ đối mặt tốt hơn với áp lực. Họ chơi với 10 người nhưng chúng tôi gặp nhiều áp lực hơn. Còn PSG, họ không còn gì để mất”.


Kết thúc buổi họp báo, Mourinho khẳng định giờ là lúc Chelsea nên tập trung vào đấu trường Premier League. Họ đang dẫn đầu BXH và cần phải kết thúc mùa với danh hiệu trong tay. “Chúng tôi cần phải đứng dậy. Chelsea còn có Premier League và cần chiến thắng ở đấu trường này. Giờ chẳng phải là lúc ngồi than khóc, cũng không phải cười cợt. Đây là lúc để phân tích vấn đề”.

David Luiz xin lỗi vì ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea


PSG tưởng chừng như đã bị loại khỏi Champions League khi sớm chơi với 10 người (Ibrahimovic bị truất quyền thi đấu) trong trận lượt về diễn ra ở Stamford Bridge. Họ thậm chí còn bị Chelsea 2 lần vươn lên dẫn trước. Nhưng với tinh thần thi đấu quả cảm, đội quân của HLV Laurent Blanc đã san bằng được tỷ số 2-2, qua đó giành quyền đi tiếp vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Với riêng bản thân David Luiz, anh đã có ngày trở về mái nhà xưa đầy cảm xúc. Hậu vệ người Brazil không chỉ chơi tốt ở vai trò phòng ngự mà còn tỏa sáng với bàn thắng quý giá khi trận đấu chỉ còn 4 phút nữa là khép lại, níu kéo hy vọng cho PSG khi đẩy trận cầu bước vào hai hiệp phụ.

Sau khi xé lưới Chelsea, Luiz đã có màn ăn mừng vô cùng phấn khích. Và anh cảm thấy có lỗi với CĐV Chelsea vì hành động này.

“Tôi đã kết thúc những ngày gắn bó với Chelsea và nhận được cơ hội lớn từ PSG. Họ đã trao cho tôi cơ hội để tiếp tục sự nghiệp của mình. Tôi đã có quãng thời gian vui vẻ tại Chelsea, cùng đội bóng giành những danh hiệu nhưng nó đã kết thúc và tôi vẫn tôn trọng tất cả. Trước trận, tôi đã tự nhủ rằng sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn nhưng cảm xúc quá lớn khiến tôi không thể kiểm soát được. Tôi xin lỗi vì đã ăn mừng phấn khích như vậy, cũng chỉ vì tôi quá hạnh phúc khi đội bóng được đi tiếp”.

Chấn thương của Ribery và Robben không quá nghiêm trọng


Bayern đã vùi dập Shakhtar với tỷ số 7-0 để giành vé vào tứ kết Champions League. Hạnh phúc tột cùng nhưng các CĐV Bayern có mặt trên sân Allianz Arena không khỏi lo lắng khi hai ngôi sao hàng đầu của đội, Franck Ribery và Arjen Robben phải rời sân sớm do chấn thương. Robben phải ra nghỉ khi mới thi đấu được 19 phút. Trong khi đó, Ribery cũng “nối gót” người đồng đội rời sân vào giữa trận.

Tuy nhiên, chia sẻ của HLV Pep Guardiola sau trận đã phần nào xua tan nỗi lo. “Chúng tôi phải chờ tới ngày mai xem liệu có vấn đề gì hay không tuy nhiên bác sĩ cũng cho rằng vấn đề không quá nghiêm trọng”, Pep Guardiola nói.

Đích thân Ribery khi chia sẻ với báo giới, cũng tỏ ra khá lạc quan: “Có vẻ như mọi chuyện không quá tệ. Tôi chỉ cảm thấy hơi không ổn với mắt cá và có thể tôi sẽ tiếp tục thi đấu vào cuối tuần này”.

Schalke kích hoạt điều khoản mua đứt Nastasic


CLB Schalke vừa kích hoạt điều khoản mua đứt hậu vệ Matija Nastasic của Man City. Cụ thể, vào cuối mùa giải này, Matija Nastasic từ cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn sẽ chính thức trở thành người của Schalke. Để có được sự phục vụ chính thức của Nastasic, Schalke sẽ phải trả cho Man City mức phí khoảng 10 triệu bảng. Hợp đồng Schalke sẽ ký với cầu thủ người Serbia có thời hạn 4 năm.

Gia nhập Man City từ Fiorentina hồi Hè 2012 với giá 12 triệu bảng, Nastasic không tìm được chỗ đứng trong đội hình 1 của đội bóng. Tháng 1 vừa qua, Man City đẩy Nastasic sang Schalke theo dạng cho mượn. Tại đây, Nastasic như tìm lại chính mình, nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Roberto di Matteo.

5 CĐV Chelsea phân biệt chủng tộc phải hầu tòa

5 CĐV Chelsea liên quan tới hành vi phân biệt chủng tộc với một người da màu dưới tàu điện ngầm tại Paris sẽ phải ra trình diện tòa án trong tuần tới. Vụ việc xảy ra bên thềm trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và PSG. Một số CĐV quá khích của Chelsea đã có hành vi ngăn cản một người đàn ông lên tàu điện ngầm và còn la hét những lời lẽ sặc mùi phân biệt chủng tộc.

HLV Mourinho đã bày tỏ sự chia sẻ của ông đối với nạn nhân của vụ phân biệt chủng tộc và mời người này tới theo dõi trận lượt về giữa Chelsea và PSG trên sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, lời mời của Mourinho bị khước từ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm