CẬP NHẬT tin sáng 12/11: Man City bạc nhược. Real lập kỷ lục. Falcao ghi hat-trick

11/12/2016 08:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man City, Dortmund thi đấu tệ hại. Arsenal, Bayern tạm chiếm ngôi đầu. Sao trẻ tuyển Bỉ tiết lộ lý do từ chối Bayern, Man United. Đó là nội dung chính của bản tin sáng nay, ngày 12/11.

Man City tụt dốc không phanh, Arsenal tạm chiếm ngôi đầu

Vòng 15 Premier League, đây có lẽ là 20 phút tồi tệ nhất của HLV Pep Guardiola tại xứ sở sương mù. Dưới cơn mưa tầm tã trên sân King Power, các hậu vệ của Manchester City trải qua một cơn ác mộng thực sự. Họ thủng lưới tới 3 lần sau những pha tấn công sắc bén của Leicester City với cú đúp của tiền đạo Jamie Vardy và một tuyệt phẩm sút xa của Andy King. Dù Guardiola đã liên tiếp có những điều chỉnh khi tung Sterling, Yaya Toure và Nolito vào sân nhưng trong khi bàn gỡ vẫn còn chưa tới thì Leicester City đã nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn sau sai lầm tai hại của trung vệ John Stones.


Trận đấu coi như an bài và tất cả những gì Man xanh làm được trong 10 phút ít ỏi còn lại chỉ là 2 bàn gỡ của Kolarov và Nolito. Thua tan nát 2-4, Man City rớt lại trong cuộc đua vô địch và đành ngậm ngùi nhìn Arsenal vươn lên chiếm ngôi đầu.


Tận dụng ưu thế được đá sớm hơn Chelsea, Pháo thủ đã tạm sở hữu vị trí số 1 sau chiến thắng 3-1 trước Stoke. Walcott, Oezil và Iwobi là những cầu thủ đã lập công trong cuộc ngược dòng khá ấn tượng của đội bóng thủ đô London. Họ cũng có 34 điểm như Chelsea nhưng đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Ramos sắm vai người hùng, Real bất bại 35 trận liên tiếp

Vòng 15 La Liga, Real Madrid đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong trận đấu cuối cùng trên sân Bernabeu ở năm 2016. Morata mở tỉ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhưng Deportivo La Coruna đã chứng tỏ họ là một đối thủ đầy khó chịu khi bất ngờ lật ngược thế cờ với 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút của Joselu.


Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để chấm dứt mạch trận bất bại của Real, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Mariano Mejia gỡ hòa 2-2 trước khi Sergio Ramos, một lần nữa cứu rỗi Real với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 2 mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội chủ nhà.

Kết quả này giúp Real tái lập cách biệt 6 điểm với Barcelona, đội cũng có chiến thắng ở vòng 15 khi vượt qua con tàu đắm Osasuna 3-0 nhờ cú đúp của Messi và 1 bàn của Luis Suarez.

Dortmund hòa thất vọng, Bayern lấy lại ngôi đầu

Vòng 14 Bundesliga, Bayern Munich có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Wolfsburg nhờ các pha lập công của Robben, Muller, Costa và 1 cú đúp của tiền đạo Lewandowski. Thắng lợi này đưa “Hùm xám” trở lại vị trí số 1 quen thuộc bởi ở vòng đấu này, hiện tượng Leipzig cuối cùng cũng bị giải mã khi chú ngựa ô của mùa giải gục ngã 0-1 trên sân Ingolstadt. Bayern cũng có 33 điểm như Leipzig nhưng xếp trên vì có hiệu số phụ cao hơn. Trong khi đó, Borussia Dortmund vẫn thi đấu rất phập phù khi tạm xếp thứ 6 với 25 điểm sau trận hòa 1-1 với Cologne.


Falcao tiếp tục ghi bàn giúp Monaco lên đầu bảng

Vòng 17 Ligue 1, hat-trick của tiền đạo Radamel Falcao giúp Monaco đại thắng 4-0 trước Bordeaux. Đội bóng xứ công quốc đã tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 39 điểm, bằng điểm Nice nhưng đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.


Falcao đang hồi sinh mạnh mẽ tại Ligue 1 với 11 bàn chỉ sau 10 trận

Origi  từ chối Man United, Bayern để gia nhập Liverpool

Divock Origi gia nhập Liverpool vào mùa Hè năm 2014 sau màn trình diễn ấn tượng cùng ĐT Bỉ tại World Cup. Trong bài phỏng vấn mới đây, Origi đã tiết lộ danh tính của một số đội bóng lớn quan tâm tới mình thời điểm đó. “Có những lời đề nghị từ khắp mọi nơi. Bayern đã tỏ rõ sự quan tâm và liên lạc với người đại diện của tôi, trước khi tôi tới Liverpool. Tôi đến đây, thăm cơ sở tập luyện tại Melwood và nói chuyện cùng HLV Brendan Rodgers”.

“Khi tôi bước vào, mọi người đều biết tên tôi. Họ biết tôi là ai, điểm mạnh của tôi là gì. Thậm chí có những người đã từng theo dõi tôi khi còn chưa đầy 15 tuổi. Tôi nhìn thấy những giá trị của CLB và nhanh chóng đưa ra quyết định: Đây chính là nơi tôi muốn tới”.


Origi và Hazard là đồng đội tại Lille và ĐTQG Bỉ

Liverpool đã mất 10,5 triệu bảng để thuyết phục Lille nhả người vào thời điểm đó. Giờ đây, giá trị của Origi đã tăng vọt sau những màn trình diễn của cầu thủ này tại Anh. Tiếp tục tiết lộ, Origi khẳng định đã từng từ chối gia nhập Man United, kình địch của Liverpool, trong quá khứ. “Ngày đó, tôi chơi ở đội U16 Bỉ. Năm đó thật đáng mừng, có nhiều tuyển trạch viên của các CLB lớn liên hệ với cha tôi. Nổi bật nhất là Man United, đương nhiên rồi. Cùng với đó là một số CLB Italy và Đức”.

“Nhưng tôi đã quyết định chọn Lille bởi Eden Hazard. Tôi thấy cách anh ấy phát triển từ một cầu thủ trẻ đến khi trở thành một hiện tượng, một tài năng thực sự. Đây là một đội bóng phù hợp để tôi phát triển”.

Singapore Slammers đụng độ Indian Aces tại giải quần vợt Ngoại Hạng

Ngày thi đấu áp chót của giải quần vợt Ngoại hạng, tour đấu ở Ấn Độ, Singapore Slammers quyết đấu với Japan Warriors để giành vé vào chung kết. Đội tuyển đang xếp thứ 3 trên BXH đã có màn trình diễn xuất sắc khi giành chiến thắng trong cả 5 trận đấu, Carlos Moya thắng Marat Safin 6-4 trong trận lão tướng, Kiki Bertens hạ Kurumi Nara 6-3 trong trận đơn nữ, cặp Melo/Bertens và Kyrgios/Melo cũng đều khuất phục đối phương ở các trận đôi nam nữ và đôi nam trước khi Marcos Baghdatis hoàn tất chiến thắng 30-20 chung cuộc khi đánh bại Gunneswaran trong loạt shoot-out. Với kết quả này, Singapore Slammers sẽ gặp chủ nhà Indian Aces trong trận chung kết.

Hoàng Long - Anh Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm