CẬP NHẬT tin sáng 10/4: Barca gục ngã. Arsenal lâm nguy. M.U sẽ mua sắm mạnh tay

10/04/2016 08:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và Atletico Madrid sống lại hy vọng La Liga. Juventus vẫn 'vô đối' ở Serie A. Klopp khẳng định Liverpool đá với đội hình không có tiền vệ trung tâm. Đó là những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng 10/4.

Premier League: Arsenal hẹp cửa vô địch, dễ bị đá văng khỏi Top 4

Arsenal coi như đã giã từ cuộc đua đến ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh sau trận derby London, trận đấu mà họ đã phung phí đến hai bàn thắng dẫn trước chủ nhà West Ham và phải vất vả đuổi theo đối thủ. Sau khi Oezil và Alexis Sanchez đã ghi bàn dễ dàng ở các phút 18 và 35, Arsenal thi đấu đủng đỉnh như thể họ đã có chiến thắng đậm, nhưng chỉ trong vòng có hai phút cuối hiệp một, West Ham đưa trận đấu về vạch xuất phát còn dễ hơn thế với cú đúp của Andy Caroll.


Tiền đạo này là cơn ác mộng với đội khách khi có bàn thứ 3 ngay đầu hiệp hai. Phải đến phút 70, khi các tiền đạo đã kiệt sức thì Koscielny mới có bàn cân bằng tỉ số 3-3 và giúp Arsenal tránh khỏi một thất bại. Với trận hòa này, họ kém Leicester đến 10 điểm. Cả hai cùng đá 32 trận. Đêm nay, Leicester gặp Sunderland ở sân khách trong khuôn khổ vòng 33 Premier League.

Một đội bóng thủ đô London khác là Chelsea đã nếm mùi thất bại đầu tiên dưới thời HLV Guus Hiddink khi bị chủ nhà Swansea quật ngã, với bàn thắng duy nhất của Sirgudsson ghi được ở phút 25. Trận thua này khiến Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ 10 với 44 điểm.


Trong khi đó, Manchester City tiếp tục nỗ lực ở cuộc đua Top 4 Premier League. Họ phải lội ngược dòng khi Sessegnon mở tỉ số cho đội khách West Brom. Sau đó Aguero ghi bàn trên chấm phạt đền trong hiệp một, và Nasri nâng tỉ số lên 2-1 trong hiệp hai, để giúp Manchester City có 47 điểm, đứng thứ 4, hơn đội xếp sau Man United 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đêm nay, Man United làm khách ở Tottenham.

Kết quả vòng 33 Premier League

West Ham United 3-3 Arsenal

Aston Villa 1-2 Bournemouth

Crystal Palace 1-0 Norwich City

Southampton 3-1 Newcastle United

Swansea City 1-0 Chelsea

Watford 1-1 Everton

Man City 2-1 West Brom


La Liga: Barca thất bại, thành Madrid mừng vui

Barcelona thật sự đã lâm nguy. Ở La Liga, sau thất bại trước Real Madrid, nhà đương kim vô địch La Liga tiếp tục nhận thêm một thất bại cay đắng nữa trước Sociedad và bị hai đội bóng thủ đô Madrid thu hẹp khoảng cách điểm số.

Người mang lại niềm vui cho các đối thủ của Barca là tài năng trẻ 18 tuổi Oyazabal với cú đánh đầu hiểm hóc ở ngay phút thứ 4 hạ gục Bravo và khiến cho cuộc đua đến chức vô địch La Liga hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Trước đó, Atletico Madrid, đối thủ của họ ở Champions League, đã đánh bại Espanyol ngay trên sân khách. Dù đã bị Diop chọc thủng lưới trước, nhưng sự xuất sắc của Torres, người ghi bàn gỡ hòa, Griezmann người nâng tỉ số lên 2-1 và Koke, người ấn định tỉ số, đã giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng có 73 điểm và chỉ kém Barca có 3 điểm nữa.


Trong khi, Real cũng đuổi kịp đến nơi với chiến thắng 4-0 trước Eibar. 4 bàn thắng của đội bóng áo trắng được ghi ngay trong hiệp một, từ phút thứ 5 đến phút 39 nhờ công của James Rodriguez, Vazquez, Ronaldo và Jese. Trận thắng này không chỉ giúp Real có cơ hội vô địch La Liga (còn kém Barca 4 điểm) mà còn giúp họ chuẩn bị cho cuộc lội ngược dòng trước Wolfsburg ở Champions League.



Kết quả các cặp đấu khác

Real Madrid 4 0 Eibar

Espanyol 1-3 Atletico Madrid

Real Sociedad 1-0 Barcelona

Real Betis 1-0 Levante


Bundesliga: Bayern thắng dễ, làm bàn đạp hướng tới Champions League

Tại nước Đức, Bayern Munich cũng đã sẵn sàng tới nước Bồ Đào Nha với hành trang là chiến thắng 3-1 trên sân của Stuttgart. Đã chơi hay hơn, Bayern Munich còn gặp may khi Niedermeier đá phản lưới nhà mở tỉ số cho họ. Đầu hiệp hai Alaba nhân đôi cách biệt cho đội khách, trước khi Stuttgart có bàn an ủi của Didavi ở phút 68. Đến phút 89, Douglas Costa ấn định tỉ số trận đấu và giúp Bayern Munich tạm thời hơn Dortmund 8 điểm trên bảng xếp hạng.

Kết quả các cặp đấu khác

Frankfurt 0-2 Hoffenheim

Hamburg 1-2 Darmstadt

Ingolstadt 1-0  Moenchengladbach

Stuttgart 1-3 Bayern Munich

Werder Bremen 1-2 Augsburg

Wolfsburg 1-1 Mainz 05


Serie A: Juventus không để Milan tạo nên bất ngờ

Ở Italy, trận đấu được chờ đợi nhất giữa AC Milan và Juventus đã kết thúc mà không có bất ngờ nào khi Juventus quá mạnh so với kình địch một thời. Dù Alex có bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà ở ngay phút 18 thì cũng không đủ giúp Milan quật ngã đối thủ, vì đến phút 27, Mandzukic cân bằng tỉ số 1-1 cho Juventus. Sau đó Paul Pogba kết liễu đội chủ nhà trong hiệp hai. Thắng trận này, Juventus có 76 điểm, hơn Napoli đến 9 điểm. Ở trận đấu còn lại, Inter Milan đánh bại Frosinone 1-0 với bàn thắng của Icardi, để tạm thời đứng thứ 4, hơn Fiorentina 2 điểm.


Kết quả các cặp đấu khác

Frosinone 0-1 Inter

Chievo Verona 1-0 Carpi

Sassuolo 0-1 Genoa

AC Milan 1-2 Juventus


Van Gaal: United vẫn mua sắm “khủng” mà không cần Champions League

HLV Louis van Gaal vẫn khẳng định rằng mình sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United mùa tới và đã có kế hoạch mua sắm khủng dù đội có được dự Champions League hay không. “Được chơi tại Champions League là một niềm khát khao của mọi cầu thủ”, HLV người Hà Lan thừa nhận.


“Nhưng tôi cũng nghĩ rằng vị thế của Man United đủ mạnh để thu hút các cầu thủ hàng đầu. Tất nhiên, được thi đấu ở sân chơi này sẽ giúp chúng tôi gặp thuận lợi một chút trong việc chiêu mộ cầu thủ. Chỉ một chút thôi, nhưng nó vẫn luôn có tác dụng”.

“Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vị thế của Man United. Mức thu nhập mà các cầu thủ kiếm được cũng như hình ảnh của CLB, rất nhiều cầu thủ sẽ muốn tới đây dù cho đội bóng không cần đá Champions League”, Louis van Gaal tỏ ra tự tin khi viễn cảnh Man United phải đá Europa League mùa sau là hoàn toàn có cơ sở.

Klopp khẳng định Liverpool sẽ đá đội hình... không có tiền vệ trung tâm

Hàng tiền vệ của Liverpool đang gặp vấn đề trầm trọng liên quan tới nhân sự. Đội trưởng Henderson dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải, trong khi đó Emre Can phải thực hiện án treo giò 2 trận tiếp theo vì nhận đủ thẻ phạt tại Premier League. Chiếu theo những gì mà Liverpool hiện có, không có quá nhiều sự thay thế để Juergen Klopp có thể trám vào 2 trọng huyệt này.

Khi được hỏi về sự lựa chọn của mình, Klopp cho biết, ông sẽ đá với Stoke bằng đội hình... không cần tiền vệ trung tâm. Và tất nhiên, đó chỉ là những lời nói đùa của HLV người Đức trước khi ông này nghiêm túc trở lại: “Cảm ơn Chúa! Lucas đã trở lại và có thể chơi 45 phút trong ngày hôm qua, trong một trận giao hữu kín với Burnley. Kevin Stewart cũng đã chơi được một hiệp trong trận này”.


“Đó là những gì mà đội bóng cần. Đó cũng là những gì họ cần. Thật tốt khi được thấy họ trở lại, một điều rất quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay của đội bóng”, Klopp tiếp lời.

“Lúc này, tôi chưa thể nói trước được điều gì dù quyết định là ở tôi. Về đội hình xuất phát, về hệ thống chiến thuật, về rất nhiều điều. Nhưng tôi chỉ có thể khẳng định, sẽ có một trong hai cái tên ra sân chính thức ở vị trí này sau khi trở lại”, ông khẳng định.

Hoàng Long - Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm