CẬP NHẬT sáng 9/7: Mourinho thuyết phục Lukaku rất ngắn gọn. 'Sanchez đồng ý đến Man City'

09/07/2017 08:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho thuyết phục Lukaku rất ngắn gọn. Chelsea mua 3 ngôi sao ‘đền bù’ cho Conte. Đó là những tin nổi bật sáng 9/7/2017.

Mourinho đã tác động để Lukaku chọn Man United

Chú thích ảnh

Báo Anh cho biết chỉ ít ngày trước khi Romelu Lukaku quyết định chọn Man United thay vì Chelsea, Jose Mourinho đã gửi tin nhắn cho anh trong đó nhấn mạnh ông muốn có một mối “quan hệ đặc biệt” với anh và “muốn làm việc” với tiền đạo người Bỉ. Tin nhắn của Mourinho có vẻ đóng vai trò quyết định tới lựa chọn của Lukaku vì không lâu sau đó Man United đạt thỏa thuận với Everton chiêu mộ chân sút này với mức phí 75 triệu bảng cùng 15 triệu bảng ở dạng “treo” tùy theo thành tích.

Chelsea mua 3 ngôi sao sau khi vuột mất Lukaku

Chú thích ảnh
Chelsea đang thương lượng mua Alex Sandro từ Juventus
Chú thích ảnh
Sắp mua xong Bakayoko từ Monaco
Chú thích ảnh
và Antonio Rudiger từ Roma

Để xoa dịu nỗi thất vọng của Antonio Conte sau khi để vuột mất Lukaku vào tay Man United, báo Anh loan tin Chelsea sắp chiêu mộ 3 ngôi sao. Họ dự kiến hoàn tất các hợp đồng mua Antonio Rudiger từ Roma, Bakayoko từ Monaco và tiếp tục thương lượng để chiêu mộ Alex Sandro từ Juventus. Hai vụ đầu có vẻ sắp xong còn trường hợp Alex Sandro dường như khá khó khăn bởi dù Chelsea chấp nhận trả giá rất cao, Juventus vẫn không muốn bán và Alex Sandro dường như đã sẵn sàng ở lại thêm ít nhất 1 mùa.

Alexis Sanchez đồng ý gia nhập Man City?

Chú thích ảnh

Theo tin của O Jogo, Alexis Sanchez đã đồng ý gia nhập Man City. Đội bóng Anh giờ cần đạt thỏa thuận với Arsenal và dự kiến họ phải trả 50 triệu bảng cho thương vụ này. Các nguồn tin ở Chile cho biết Sanchez đã thông báo với ông Arsene Wenger và ban lãnh đạo Arsenal mong muốn gia nhập Man City của anh. Trong khi tham dự Confed Cup ở Nga, Alexis đã trao đổi với các đồng đội ở tuyển Chile cũng như nói chuyện với gia đình về việc này và tất cả họ đều cho rằng anh nên rời Arsenal đến Man City. Bây giờ City phải thuyết phục được Wenger đồng ý bán Sanchez vì trước đó HLV người Pháp tuyên bố không bán anh cho đối thủ ở Premier League.

Jorge Mendes “rao bán” James Rodriguez khắp nơi

Chú thích ảnh

Người đại diện của James Rodriguez là Jorge Mendes đang tích cực tìm “đầu ra” cho thân chủ của mình. Jorge Mendes mới nhất đã tiếp cận với Liverpool để thông báo là James sẵn có trên TTCN. Ông cũng rao bán James tới Juventus, PSG, Chelsea, Man United. Hiện Man United, PSG và Chelsea đang nổi lên như 3 ứng viên nặng ký nhất cho cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Colombia. Cái giá Real Madrid đòi hỏi là 75 triệu euro. Con số này vẫn khiến các đội bóng quan tâm tới James Rodriguez đắn đo.

Juventus sắp chiêu mộ được Douglas Costa

Các nguồn tin từ Italy và Đức đều cho biết Juventus sắp chính thức chiêu mộ được tiền đạo cánh người Brazil Douglas Costa từ Bayern Munich dưới dạng mượn 2 mùa (5 triệu/mùa) kèm điều khoản bắt buộc mua đứt với giá khoảng 35 triệu euro. Cầu thủ Brazil đã đồng ý đến Turin và vấn đề trong thời gian qua chỉ còn là việc Juve đưa ra một đề nghị mà Bayern chấp nhận. Có vẻ như lần này mọi chuyện đã xong xuôi. Ngoài ra, Juve cũng đã tiến gần tới hợp đồng chiêu mộ Bernadeschi. Tiền đạo 23 tuổi đã đề nghị Fiorentina cho chuyển nhượng nhưng Juventus chưa trả giá gần với mức 50 triệu euro mà Fiorentina đòi hỏi.

Djokovic, Federer thẳng tiến vòng 4 Wimbledon

Novak Djokovic đã khởi đầu trận đấu với Ernest Gulbis không thực sự tốt khi anh là người đã mắc sai lầm trước và mất break ngay game thứ 3. Thế nhưng, bên kia lưới Gulbis cũng cho thấy rất nhiều sơ hở, tay vợt Latvia mất liền 2 game cầm giao bóng thứ 8 và 10 qua đó thua ngược set 1 với tỉ số 4-6. Tâm lí được giải tỏa, Djokovic đã bước sáng set 2 tốt hơn rất nhiều, tay vợt số 2 thế giới tỏ ra áp đảo và thắng cách biệt với tỉ số 6-1.

Chú thích ảnh
Kinh nghiệm đã giúp Djokovic tiến bước

Sự bừng tỉnh kịp thời đã giúp Gulbis có 1 set đấu đáng xem cùng đối thủ sau đó, cả 2 không để mất lượt giao bóng nào, và phải tới loạt tie-break, kinh nghiệm mới giúp Nole bứt lên để chiến thắng 7-2.

Đối thủ của tay vợt Serbia ở vòng 4 là Mannarino, tay vợt đã bất ngờ vượt qua người đồng hương Monfils trước đó.

Ở một diễn biến khác, khi gặp lại Mischa Zverev. đối thủ đã bại trận trước đó ở Halle Open, Roger Federer đã tỏ ra cực kì tự tin. Dù Zverev đã ít nhiều có thêm kinh nghiệm, và kèm theo đó cả sự quyết tâm nhưng rõ ràng khoảng cách giữa 2 tay vợt còn khá lớn.

Chú thích ảnh
Federer vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội

Set thứ 1 diễn ra cực kì hấp dẫn khi cả 2 cùng 1 lần mất break, Federer ở loạt tiebreak đã tỏ ra vượt trội và thắng với tỉ số 7-3. 2 set sau đó diễn ra cùng 1 kịch bản, Federer chơi rất kinh nghiệm và bứt lên rất đúng thời điểm, tay vợt Thụy Sỹ giành 1 break trong mỗi set để thắng cùng tỉ số 6-4.

Ở vòng tiếp theo, Federer sẽ đối đầu với tay vợt được coi là bản sao của mình, Dimitrov, người đã nhẹ nhàng đi tiếp do Dudi Sela bỏ cuộc sau 2 set đấu.

Ngoài bất ngờ đến từ Tsonga và Monfils, vòng đấu này diễn ra khá êm ả khi các hạt giống được đánh giá cao như Raonic hay D.Thiem cũng chỉ mất 3 set đấu để vượt qua các đối thủ của mình.

Kerber thoát hiểm ngoạn mục trước đàn em

Trong khi đó tại giải đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Kerber đã nhập cuộc khá vất vả trước Shelby Rogers. Cô sớm mất break ngay đầu trận và để đối phương dẫn 3-1 trước khi thua với tỉ số 4-6. Set thứ 2 cũng có kịch bản tương tự, Rogers lại có break trước và liên tục dồn ép Kerber. Nhưng lần này tay vợt Đức đã tỏ ra kinh nghiệm hơn với việc ngược dòng thắng lại 7-2 ở loạt tie-break.

Chú thích ảnh
Kerber ngoạn mục thoát hiểm

Liên tục gặp khó ở set quyết định, thế nhưng Kerber đã chứng tỏ đẳng cấp của tay vợt số 1 WTA khi đã giành điểm bước ngoặt để thắng với tỉ số 6-4 qua đó giành vé vào tứ kết và đối đầu với Garbine Muguruza.

Ở 1 trận đấu khác, Agnieszka Radwanska cũng đã có chiến thắng ngược dòng 3-6, 6-4, 6-1 trước Timea Bacsinzsky. Đối thủ của tay vợt Ba Lan ở vòng tiếp theo là Svetlana Kuznetsova.

Cùng có 1 chiến thắng kịch tính với tỉ số 2-1 là Caroline Wozniacki. Cựu số 1 thế giới người Đan Mạch đã lọt vào tứ kết khi vượt qua Anett Kontaveit.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm