CẬP NHẬT sáng 25/9: Modric phá vỡ sự thống trị của Messi và Ronaldo. Mourinho đã mắng Pogba thậm tệ sau trận hòa Wolves

25/09/2018 07:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Modric giành giải ‘The Best’, Mourinho đã mắng Pogba thậm tệ trong phòng thay đồ, Karius lần đầu nói về pha va chạm với Ramos... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 25/9.

 

The Best 2018: Luka Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

The Best 2018: Luka Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, tiền vệ Luka Modric tiếp tục vượt qua Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

 

Modric giành giải ‘The Best’

Chú thích ảnh

Rạng sáng ngày 25/9 (theo giờ VN), lễ trao giải The Best 2018 đã được FIFA tổ chức tại thành phố London (Anh). Tại đây, Luka Modric đã vượt qua hai đồng nghiệp là Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018”.

Trong mùa giải vừa qua, tiền vệ người Croatia đã đóng góp nhiều giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp cũng như giúp ĐTQG của mình lọt vào chung kết World Cup 2018. Đáng chú ý, Modric là người đầu tiên phá vỡ sự thống trị của Ronaldo và Messi cho giải thưởng này suốt một thập kỷ qua.

Danh sách các giải thưởng tại Lễ trao giải FIFA The Best 2018:

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Luka Modric (Real Madrid/Croatia)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Marta (Orlando Pride/Brazil)

Thủ môn xuất sắc nhất: Thibaut Courtois (Real Madrid/ĐT Bỉ)

HLV đội nam xuất sắc nhất: Didier Deschamps (ĐT Pháp)

HLV đội nữ xuất sắc nhất: Reynald Pedros (Lyon)

Giải thưởng Puskas: Mohamed Salah (Liverpool)

CĐV của năm: Các CĐV của Peru

Giải Fairplay: Lennart Thy (VVV-Venlo)

Đội hình tiêu biểu của năm:

David De Gea, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard, N’Golo Kante, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi

Mourinho đã mắng Pogba thậm tệ trong phòng thay đồ

Chú thích ảnh

Mới đây, tờ The Sun đã tiết lộ một thông tin cực sốc là Jose Mourinho đã mắng Paul Pogba thậm tệ trong phòng thay đồ sau trận hòa với Wolves hôm thứ Bảy (22/9).

Tiền vệ người Pháp là người kiến tạo cho Fred mở tỷ số nhưng đồng thời cũng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của “Quỷ đỏ”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đòi hỏi anh phải tập trung hơn đồng thời cảnh báo những sai lầm như vậy là nguyên nhân dẫn đến sự khởi đầu chậm chạp của CLB mùa giải này.

Chính điều đó đã khiến Pogba đặt câu hỏi về chiến thuật của Mourinho. Cầu thủ người Pháp công khai yêu cầu Man United phải chơi tấn công nhiều hơn, đặc biệt là trên sân nhà.

Conte lọt vào tầm ngắm của Roma và Milan

Chú thích ảnh

Theo La Stampa, HLV Antonio Conte có thể sẽ trở lại giải Serie A để gia nhập AS Roma. Cựu HLV Chelsea đã có tên trong danh sách rút gọn để thay thế cho Eusebio Di Francesco. Đội chủ sân Olimpico đang có một khởi đầu rất tệ khi mới chỉ giành được 1 chiến thắng sau 5 vòng đấu (1 thắng, 2 hòa, 2 thua). Rất có thể ban lãnh đạo Roma sẽ quyết định thay đổi và họ đã để mắt tới cựu HLV của Juventus.

Ngoài Roma, AC Milan cũng đang theo dõi tình hình của chiến lược gia người Italy. Tương tự như Roma, đội chủ sân San Siro cũng đang có một khởi đầu khó khăn ở mùa giải này.

Karius lần đầu nói về pha va chạm với Ramos

Chú thích ảnh

Trong trận chung kết Champions League mùa trước, thủ thành Loris Karius đã mắc hai sai lầm ngớ ngẩn khiến Liverpool nhận thất bại chung cuộc 1-3 trước Real Madrid. Ở phút 48, trong một pha dâng lên tấn công, Sergio Ramos được nhìn thấy đã huých cùi chỏ vào thủ thành người Đức. Theo chẩn đoán của bác sĩ sau trận, Karius đã bị ảnh hưởng từ va chạm này và có triệu chứng rối loạn thị giác, dẫn đến những sai lầm sau đó.

Mới đây, Karius đã chia sẻ với tờ Bild rằng Ramos chưa bao giờ nói lời xin lỗi với anh.

“Không ai hiểu được sự liên quan giữa cú đòn tôi nhận được và sai lầm sau đó trên sân. Tôi không hề muốn bào chữa mà chỉ muốn giải thích”, Karius chia sẻ.

“Tôi không biết Ramos có cố ý làm tôi bị thương không. Điều đó chỉ có anh ta biết. Nhưng nó không quan trọng nữa. Tuy nhiên, Ramos chưa bao giờ nói lời xin lỗi với tôi. Các bài kiểm tra sau đó đã cho thấy tôi bị suy giảm thị lực. Trong hoàn cảnh bình thường, thật khó để tưởng tượng rằng tôi sẽ phạm phải những sai lầm như vậy”.

Frank Lampard ca ngợi Mourinho

Chú thích ảnh

HLV Jose Mourinho đang gặp áp lực khủng khiếp khi trắng tay ở mùa giải trước và đang có một khởi đầu khó khăn ở mùa giải này. Sau trận hòa gần nhất trước Wolves, ông thậm chí còn bị cậu học trò cưng Paul Pogba chỉ trích vì cách tiếp cận trận đấu bảo thủ.

Tuy nhiên, Frank Lampard, hiện đang là HLV của Derby, chưa bao giờ hoài nghi về khả năng của Mourinho kể từ khi ông tới nước Anh. Trước thềm trận đấu giữa Man United và Derby tại League Cup sắp tới, Lampard đã ca ngợi ông thầy cũ của mình.

“Tôi mới 25 tuổi khi Mourinho bước qua cánh cửa đến Chelsea và ông ấy đã tạo ra tầm ảnh hưởng. Ông ấy đem lại sự tự tin và với ông ấy, chúng tôi đã giành chiến thắng”, Lampard chia sẻ. “Chúng tôi có một đội hình trẻ và rất cần một nhà lãnh đạo. Cuối cùng chúng tôi đã có một người”.

“Tôi nhớ buổi họp báo ông ấy tự nhận mình là ‘Người đặc biệt’ và tôi rất thích nó. Tất cả chúng tôi ở Chelsea nghĩ rằng đó là một điều gì đó khác biệt. Văn hóa Anh không cho phép bạn bước vào rồi tự gọi bản thân mình như thế”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm