CẬP NHẬT sáng 24/11: Công Vinh tố cầu thủ Malaysia chơi xấu. Messi đạt cột mốc mới

24/11/2016 09:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Hòa PSG, Arsenal lại xếp nhì bảng. Messi tỏa sáng, Barca chắc chắn đầu bảng. Thua sốc, Bayern xếp nhì bảng, kém xa Atletico. Man United sẽ gia hạn hợp đồng với Ibra… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 24/11.

Hòa PSG, Arsenal lại xếp nhì bảng


Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng A sau khi đánh mất lợi thế dẫn bàn ở cuối trận trong cuộc tiếp đón PSG trên sân nhà Emirates, nơi mà tiền đạo Olivier Giroud tiếp tục nổ súng. Đội khách là những người nhập cuộc tốt hơn, họ vươn lên dẫn trước sau pha đệm bóng cận thành của Edinson Cavani từ một tình huống được dàn xếp bằng 21 đường chuyền liên tục.

Trái ngược là đội chủ nhà Arsenal, họ chơi rất mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên, không có nổi một tình huống dứt điểm nào cho đến khi Alexis Sanchez thể hiện sự ranh ma ở phút bù giờ. Ngôi sao người Chile đã qua mắt được trọng tài chính ở pha giả vờ ngã sau tình huống bị Grzegorz Krychowiak truy cản trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Giroud bình tĩnh đánh bại thủ thành Areola. Arsenal gỡ hòa với cú sút trúng đích đầu tiên. Với cá nhân tiền đạo người Pháp, đây là bàn thắng thứ 9 trong 12 cú sút gần nhất của anh trên mọi đấu trường.

Sang hiệp 2, thầy trò Arsene Wenger chơi hay hơn hẳn, họ kiểm soát tốt thế trận và những cơ hội cũng xuất hiện nhiều hơn. Dù bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 đến từ pha đá phản lưới nhà của Marco Verratti nhưng tình huống dàn xếp tấn công trước đó từ Arsenal thực sự mạch lạc.

Tuy nhiên, lợi thế đã không được duy trì khi Alex Iwobi có tình huống lùi về phòng ngự ngớ ngẩn. Pha phá bóng bằng đầu không dứt khoát của anh từ tình huống Lucas Moura dứt điểm đã khiến đội khách có bàn ấn định tỉ số 2-2. Sau đó, PSG còn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng Cavani đã bỏ lỡ đầy phung phí.

Một kết quả đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 2 sau 5 lượt trận vì thành tích đối đầu kém hơn PSG (lượt đi hòa 1-1 ở sân PSG) dù hiệu số bàn thắng vượt trội. Nếu muốn kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, Arsenal buộc phải thắng Basel ở lượt trận cuối đồng thời hi vọng Ludogorets cầm chân PSG. Nếu không, như những năm trước, Arsenal lại có nguy cơ gặp các đội mạnh ở vòng 1/8.


Messi cán mốc lịch sử mới, Barca giải quyết xong vòng bảng


Cú đúp của Messi giúp Barca đánh bại chủ nhà Celtic 2-0, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Champions League và chắc chắn đứng đầu bảng C dù còn một trận chưa đá. Ở trận hòa Malaga 0-0 trước đó vài ngày, cả Messi và Suarez đều vắng mặt. Nhưng đến trận này cả hai trở lại để cùng Neymar tạo thành bộ ba tấn công đáng sợ quen thuộc. Iniesta là cầu thủ đá chính duy nhất vắng mặt và được thay thế bởi Andre Gomes.

Biết rõ sức mạnh của đội khách sau thảm bại 0-7 ở lượt đi, Celtic chủ động đá áp sát quyết liệt ngay từ đầu đội chủ nhà vẫn để lộ ra nhiều khoảng trống. Sau vài ba cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc lúc đầu trận, Messi khai thông bế tắc sau đường chuyền đẹp của Neymar và ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca bằng quả 11m thành công sau khi Suarez bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tỷ số lẽ ra còn cao hơn nếu Messi tận dụng tốt hơn những cơ hội có được hoặc Suarez không dứt điểm vào cột dọc.

Nhưng vẫn đủ để Barca hài lòng với chiếc vé vào vòng 1/8 cùng ngôi đầu bảng C chắc chắn giành được mà không cần quan tâm lượt đấu cuối cùng do Man City để M’Gladbach cầm hòa 1-1. Barca đứng đầu với 12 điểm trong khi City nhì bảng với 8 điểm, giành chiếc vé thứ hai.

Với Messi, cú đúp vào lưới Celtic giúp anh củng cố vị trí dẫn đầu danh sách phá lưới ở Champions League với 9 bàn thắng. Đặc biệt, với cú đúp này, Messi đã có 100 bàn thắng cho Barca ở các giải đấu quốc tế (siêu cúp Châu Âu, Club World Cup, Champions League). Một cột mốc lịch sử mới đã được Leo thiết lập.


Thua sốc, Bayern xếp nhì bảng, kém xa Atletico


Vài ngày sau khi để mất ngôi đầu Bundesliga vào tay RB Leipzig, Bayern Munich cũng chính thức hết hy vọng chiếm ngôi đầu bảng D ở Champions League sau khi để thua chủ nhà Rostov 2-3. Hai lần tài năng trẻ Renato Sanches tỏa sáng khi châm ngòi cho những bàn thắng của đội khách nhưng những sai lầm đắt giá khiến Bayern thua ngược trong tiết trời lạnh giá của mùa Đông nước Nga. Đội khách khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số của Douglas Costa nhưng phải trả giá đắt cho những sai lầm không đáng có.

Đầu tiên một cầu thủ Munich chuyền về quá mạo hiểm để Rostov cướp được bóng và Azmoun trừng phạt đội khách với bàn thắng san bằng tỷ số. Cuộc trừng phạt tiếp tục ở hiệp 2. Đầu tiên là quả phạt 11m được Poloz sút thành công sau khi Jerome Boateng phạm lỗi trong vòng cấm. Tiếp đó là quả đá phạt hàng rào thành bàn của Noboa khiến Bayern tay trắng rời nước Nga dù trước đó Juan Bernat đã giúp họ gỡ hòa 2-2.

Trong ngày mà Manuel Neuer không đứng trong khung gỗ còn Lewandowski im tiếng trên hàng công, Bayern tê cóng trên đất Nga. Thất bại này khiến họ vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng D dù vẫn còn một lượt đấu do kém Atletico dẫn đầu tới 6 điểm. Đội bóng của Diego Simeone dù sa sút ở Liga nhưng vẫn rất đáng sợ ở Champions League khi đánh bại đội khách PSV Eindhoven 2-0, toàn thắng cả 5 trận đã đấu và mới thủng lưới đúng 1 bàn.

Đây là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của Bayern trên các mặt trận. Có vẻ như cuộc khủng hoảng mini đang khiến mọi chuyện đi chệch quỹ đạo mà Ancelotti và học trò đã vạch ra.


Công Vinh tố cầu thủ Malaysia xấu chơi

Tiền đạo Lê Công Vinh và trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng các cầu thủ Malaysia đã có những pha vào bóng quyết liệt thái quá khi đối mặt với ĐT Việt Nam. Được biết, nhiều cầu thủ đã rời sân khỏi sân với đôi chân dính máu sau chiến thắng 1-0 trước người Mã vào chiều hôm qua.

Chia sẻ với VnExpress, Công Vinh cho biết: “Trọng tài thổi lạ quá. Đối thủ đạp thẳng vào chân tôi nhưng ông ấy không phạt. Đối thủ thực sự có nhiều pha vào bóng ác ý”. Còn Quế Ngọc Hải thì phân trần: “Tôi bị đau sau một pha vào bóng ác ý của đối phương. Hôm nay Malaysia đá xấu, không chỉ tôi mà nhiều đồng đội khác như Văn Quyết, Trọng Hoàng cũng dính đòn thù. Dẫu sao tôi cũng hiểu tâm trạng đối thủ. Trời nắng nóng, đội nhà lại thua nên họ nổi nóng”.

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ có mặt tại Nay Pyi Taw để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng, gặp Campuchia diễn ra vào ngày 26/11 tới.

Man United sẽ gia hạn hợp đồng với Ibrahimovic


HLV Jose Mourinho cho biết Man United sẽ gia hạn hợp đồng thêm một năm với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Mùa Hè vừa qua, Ibra ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với “Quỷ đỏ” kèm theo điều khoản gia hạn ở mùa thứ hai. Sau 17 trận trên mọi đấu trường, ngôi sao người Thụy Điển đã ghi được 8 bàn thắng.

“Chúng tôi sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn ở mùa thứ hai. Sau đó cậu ấy có thể đưa ra quyết định của mình”, Mourinho chia sẻ. Trong khi đó, Ibra thì bày tỏ: “Tôi đang cảm thấy rất sung sức. Nếu tôi duy trì được điều kiện như hiện tại thì điều khoản mùa thứ 2 sẽ xảy ra”.

Gareth Bale có nguy cơ bỏ lỡ trận El Clasico

Gareth Bale có thể sẽ phải vắng mặt ở trận El Clasico sau khi dính chấn thương mắt cá trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Sporting Lisbon tại Champions League. Đội chủ sân Bernabeu xác nhận rằng Bale đã bị “trật khớp phần xương mác” ở mắt cá phải nhưng chưa biết chính xác sẽ phải ngồi ngoài bao lâu.

Bale đã ra sân 20 trận ở mùa giải này cho cả CLB và ĐTQG và ghi được 11 bàn thắng. Anh cũng vừa gia hạn hợp đồng với Real đến năm 2022. Thầy trò Zinedine Zidane sẽ đụng độ Barcelona vào ngày 3/12 tới. Hiện tại Los Blancos đang hơn đối thủ 4 điểm tại La Liga.

Thứ Hai tới, Southgate sẽ chính thức là HLV trưởng ĐT Anh


Theo tờ Telegraph, hợp đồng dài hạn dẫn dắt ĐT Anh của Gareth Southgate sẽ chính thức được FA công bố vào thứ Hai tới. Theo đó, chiến lược gia 46 tuổi sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cộng mức lương 1,5 triệu bảng/năm.

Cụ thể, hợp đồng sẽ mãn hạn sau khi EURO 2020 kết thúc nhưng một trong hai bên có thể đơn phương chấm dứt giao kèo sau World Cup 2018 tại Nga.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm